Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mật gấu, mật bò tót làm từ... mật lợn

Thứ hai, 09:32 20/09/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Một “ma trận” giăng thiên la địa võng về giá, về chất lượng, về nguồn gốc xuất xứ của thứ mật, cao “ba nhá” này.

Sau khi cơ quan công an phát hiện “nhà sản xuất” Nguyễn Thế Giới (Hoàng Mai, Hà Nội) làm giả hàng trăm túi mật động vật hoang dã như gấu, bò tót… phóng viên Báo GĐ&XH lần tìm theo dấu vết các “đại lý hàng khủng” này. Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, hàng loạt các nhà thuốc tại phố cổ Hà Nội và nhiều trang web là “sàn giao dịch” cao, mật giả của Giới. Cả một “ma trận” giăng thiên la địa võng về giá, về chất lượng, về nguồn gốc xuất xứ của thứ mật, cao “ba nhá” này…

Mật lợn “hô biến”
 
Hiện CQĐT công an Hà Nội đang lập bảng “phong thần” các đại lý mà Nguyễn Thế Giới cung cấp mật giả. Hành vi lừa đảo này cũng đang được xem xét. Các cơ quan chức năng cũng đang giám định để xem nguồn gốc số xương hổ thu được tại nhà Giới. Theo thông tin ban đầu, đây là số xương nhập ngoại. Số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Thế Giới từ việc bán mật giả lên tới nhiều tỷ đồng.
 
Phóng viên Báo GĐ&XH trong vai người săn lùng biệt dược vòng quanh các phố Lãn Ông, Thuốc Bắc tại Hà Nội. Đến tiệm thuốc nào hỏi mua mật bò tót, tê giác, phóng viên cũng nhận được ánh mắt hết sức cảnh giác của chủ tiệm. Họ đều trả lời chung chung là có nhưng rất khó mua. Sau một hồi thuyết phục, nhân viên một vài tiệm thuốc mới kéo phóng viên ra đầu phố ra điều kiện muốn mua phải đặt trước ít nhất 10 triệu đồng, có biên nhận hẳn hoi. Nếu mua ít thì trả lại tiền thừa.
 
Điều đáng ngạc nhiên là nhân viên của các tiệm thuốc đều rao giá các loạt mật quý hiếm như bò tót, gấu... mỗi nơi một kiểu. Có nơi nói mật bò tót có giá khoảng 5 triệu đồng, có nơi lại hét tới 8 triệu đồng, thậm chí có thể lên tới vài chục triệu đồng. Mật tê giác càng khủng hơn khi được rao tới hàng trăm triệu đồng/túi. Các tiệm thuốc cho biết nguồn gốc hàng đều từ Lào, Malaysia hoặc từ châu Phi “đánh” về.
 
Theo chủ tiệm thuốc (xin được giấu tên) tại phố Lãn Ông, mật gấu có thể mua khá dễ dàng tại các trang trại nuôi gấu nhưng nếu không cẩn thận cũng sẽ mua phải mật lợn, mật bò sấy khô. Anh này cho biết, từ khi “đại gia” Giới bị bắt, các tiệm thuốc đông y rất cảnh giác với người lạ. Vì vậy, muốn mua hàng thì phải có người quen giới thiệu. Nếu không chỉ có thể mua mật lợn, mật bò nuôi giả bò tót vì nếu có bị công an bắt quả tang thì chủ hàng có thể cãi trắng được.
 

Những miếng cao hổ được chủ nhân đưa lên mạng rao bán.

 
Ma trận
 
Theo một địa chỉ web muaban... trên mạng, chúng tôi liên hệ với người đàn ông tự xưng là Hùng có mật bò tót để bán. Ông Hùng cho hay giá mật giao động từ 5 đến 6 triệu đồng và có thể giao hàng tận nơi. Sau khi hỏi kỹ hơn, người này lại nói nếu là hàng chất lượng cao (mật bò tót già), giá phải lên tới hơn 40 triệu. Loại 5- 6 triệu là mật bò non.
 
Khi chúng tôi đặt nghi ngờ về chất lượng, ông Hùng “phủ đầu” rằng sẽ cho thử, nếu là hàng giả sẽ đền bù. “Đại lý mật” này nói vanh vách: “Muốn phân biệt mật bò tót xịn thì làm như sau: Nếu là mật tươi, nên dùng kim tiêm loại to, hút một ít rồi nếm trực tiếp. Thấy có vị đắng của mật nhưng lại có vị ngọt rất lạ và có hơi xốc nhẹ lên mũi giống như mù tạt thì đó là mật thật. Nếu là mật đã sấy khô thì dựa vào các điểm sau: Thứ nhất mật phải có mùi mỡ bò, có vị đắng ngọt. Đặc biệt mật bò tót dù sấy khô thì nó vẫn ướt, mềm. Nếu là khô cứng thì là giả.
 
Thấy chúng tôi có “thành ý” mua mật bò tót, Hùng hẹn chúng tôi đến một quán cà phê ở Cầu Giấy để giao dịch. Tuy nhiên “đại lý” này yêu cầu chúng tôi phải đặt tiền trước và có giấy biên nhận. Sau khi đặt tiền 3 ngày, mật “xịn” mới được chuyển tới địa chỉ mà khách hàng yêu cầu. Người đàn ông này khăng khăng nếu không đặt tiền trước, nhất định sẽ không giao hàng. Hơn nữa, Hùng cho rằng làm như thế để “chống bẫy” cơ quan công an.
 
Để lấy lòng chúng tôi, Hùng còn tỏ ra thành thật khuyên không nên tìm mua mật tê giác vì đều là mật giả. Nếu có tìm được mật thật thì đó cũng là tê giác châu Phi, không có công dụng gì và cũng không có phương thức thử chính xác.
 
Lừa online
 
Ngoài “đại lý” trên, chúng tôi liên lạc với trang web thaibinhonline... rao bán cao hổ nguyên chất. Theo lời “thuyết khách” trên web này, đây là loại cao được đưa về từ Liên bang Nga. Nếu khách có nhu cầu phải liên hệ và đặt tiền trước.
 
Người rao bán được xưng danh là Trần Hương (địa chỉ tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình). Nguyên văn rao bán trên trang này thể hiện: “Bán cao hổ, nguyên chất (nấu duy nhất từ xương hổ), chế biến tại Liên Xô (người nhà tự mua và chế biến). Giá: 14tr/lạng; Lưu ý: Không có hàng mẫu, nếu có nhu cầu, đặt cọc tiền trước 2tr/lạng, sau 5 ngày lấy cao (vì phải chờ gửi từ nước ngoài về). Nếu làm trung gian, giá giao là 12,5tr/lạng)”.
 
Trong vai một khách cần mua, chúng tôi đã liên lạc và đặt hàng với chủ nhân đăng tải thông tin trên trang web này. Qua điện thoại, giọng một nữ giới cho biết chỉ là trung gian và hiện tại cao hổ đã hết. Nếu muốn mua phải đặt hàng và phải đặt cọc làm tin. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn mua, nhưng vì ở xa phương thức thanh toán thế nào thì giọng nữ này yêu cầu chuyển khoản qua một ngân hàng N. Khi nào nhận đủ tiền, hàng sẽ được chuyển đến địa chỉ theo đúng yêu cầu của khách hàng.
 
Tại trang vatgia..., cũng đăng tải bán cao hổ, theo đó giá được giao bán là 16 triệu đồng/lạng. Theo lời giới thiệu của chủ nhân giao bán thì: “Tôi đang có 3 lạng cao hổ không dùng hết nên bán. Bảo đảm cao xịn, ai mua có thể mang đi kiểm định. Nếu có nhu cầu liên hệ: ĐT 098390... giá bán 16tr/lạng”. Chúng tôi cũng đã liên lạc qua điện thoại thì được chủ nhân này cho biết hiện đang ở Hà Nội và vẫn còn 2 lạng nữa chưa bán. Tuy nhiên, người này cho biết hiện đang bận đi công tác nên hẹn đến đầu tuần sẽ gặp và giao dịch.
 
Sau khi bị bắt, tại CQĐT, Nguyễn Thế Giới khai đã dùng thủ đoạn bơm mật lợn, trâu, bò và nhiều hợp chất kết dính vào các túi mật động vật được hút ra trước đó, đem sấy khô và bán ra thị trường.
 
Các túi mật giả bò tót, tê giác... trên được Giới bán cho các hàng thuốc đông y tại khu vực phố cổ Hà Nội và nhiều đại lý khác trên cả nước.
 
Giới và các đại lý đã bán được một số lượng khổng lồ mật giả vì nắm được thị hiếu của người tiêu dùng về các bài thuốc truyền miệng dân gian về các công dụng (an thần, chống co giật và hạ sốt và tốt cho dạ dày) của mật bò tót, mật gấu rừng, tê giác.
 
Theo những lời khai ban đầu, Giới đã bán hàng nghìn túi mật ra thị trường.
 
Thanh Phong - Tuấn Quốc
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng

Pháp luật - 45 phút trước

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản người dùng Facebook, sau đó bán các tài khoản có giá trị cao, nhóm do Đặng Đình Sơn cầm đầu đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng

Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người

Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Dù con trai chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bà Lan vẫn giao xe dẫn đến vụ tai nạn làm một người chết.

Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Pháp luật - 6 giờ trước

Đóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Pháp luật - 1 ngày trước

Nghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tại nhà trọ, C. đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

Pháp luật - 1 ngày trước

Do khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Pháp luật

GĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.

Top