Mất khôn vì lụy tình
8 giờ 30 sáng, người dân đến xem phiên xử lưu động tội danh "giết người" đứng chật kín cả góc đường.
![]() |
|
Bị cáo Chí trên đường đến nơi xử lưu động. |
Một đêm cuối năm 2010, Sáng cùng anh Ngọc và một số người bạn đi ăn nhậu tại một quán ăn thuộc quận 12. Ngọc điện thoại cho Chí hẹn ra ngã ba Đông Quang, quận 12 để nói chuyện phải trái. Lúc này, Chí đang uống cà phê với bạn tên Thành (không rõ lai lịch), nghe điện thoại xong liền nhờ Thành chở về nhà trọ lấy con dao Thái Lan giấu vào người rồi đến điểm hẹn.
Hai bên lời qua tiếng lại, Ngọc xông vào đánh Chí. Sẵn con dao trong người, Chí rút dao đâm Ngọc ba nhát làm Ngọc ngã xuống đường. Chí và Thành lên xe bỏ chạy. Ngọc được bạn đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện. Chí đến công an đầu thú và thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Chứng kiến phiên tòa, nhiều người thở dài trách Chí là kẻ quá lụy tình. Phải chi, Chí nhận thức cuộc sống rộng mở hơn thì đâu nên nỗi. Cùng thân phận nghèo đi tha hương mưu sinh, chỉ vì một chuyện không đáng, hai công nhân nghèo nay người xanh mộ, để lại người mẹ già đau bệnh không người phụng dưỡng, kẻ lĩnh án tù chung thân, khép lại tất cả những dự định tương lai tuổi trẻ phía trước.
