Mát lòng ly trà đá miễn phí giữa trưa hè oi ả
Từ xa xưa, người Sài Gòn đã vốn nổi tiếng với khí chất hào sảng, phóng khoáng và nhân nghĩa. Ngày nay, dù đã trở thành đô thị phát triển sầm uất nhất cả nước nhưng tính cách người Sài Gòn vẫn vậy, dễ thương đến lạ!
Những ngày qua, trời Sài Gòn nóng như đổ lửa, cái nắng đầu hè như muốn thiêu cháy da thịt, người Sài Gòn vốn tưởng đã quen với cái nóng quanh năm suốt tháng vẫn phải tặc lưỡi: “Trời ơi, nóng quá!”. Dân văn phòng thì có phòng máy lạnh để trốn nóng, các em học sinh ngồi học trong lớp cũng có quạt máy, khổ nhất vẫn là người dân lao động chân tay “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Hình ảnh người dân lao động mồ hôi nhễ nhại đẩy từng xe hàng, đạp chiếc xích lô, quẩy đôi quang gánh nặng trĩu… giữa cái nắng nóng khắc nghiệt không khỏi khiến mọi người động lòng trắc ẩn, xót xa.
Cũng chính từ cái tình “bầu ơi thương lấy bí cùng” đó mà một ý tưởng vô cùng ý nghĩa đã ra đời. Thời gian gần đây, nếu để ý trên đường đi, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những thùng trà đá miễn phí đặt trên vỉa hè ở nhiều tuyến đường trong thành phố. Mục đích của những thùng trà đá miễn phí này là để phục vụ người đi đường, đặc biệt là người dân lao động. Tuy nhiên, tình người chất chứa trong từng ly nước mát lạnh mới là điều quan trọng. Tuy không mấy đắt đỏ để có những thùng trà đá như vậy nhưng cái tình người ở đây thật bao la, rộng lớn.