Mất quyền nuôi con, mẹ trẻ đẫm lệ
GiadinhNet - Cầm lá đơn đến tòa soạn Báo GĐ&XH kêu cứu, câu chuyện kể của chị Vũ Thị Hương Giang khiến nhiều người xót xa.
![]() Chị Vũ Thị Hương Giang trình bày sự việc với PV Báo GĐ&XH. Ảnh: M.T |
Trận đòn kinh hoàng
Trong đơn của mình, chị Vũ Thị Hương Giang (SN 1981), ở phường Vân Giang, TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) viết: "Trong thời gian sống ở nhà chồng, bố chồng tôi thường mượn cớ uống rượu mắng chửi vào ban đêm. Tôi luôn sống trong tình trạng căng thẳng thần kinh, bức xúc. Vừa mới sinh, sức khỏe còn yếu, tôi tưởng như không chịu nổi. Nói chuyện với chồng, anh không giúp mà còn mắng chửi, thậm chí đánh tôi. Trận đòn gần đây khiến tôi phải nhập viện 4 ngày liền.
![]() Chị Giang với những vết thương khi phải nhập viện. |
Theo bệnh án do Bệnh viện tỉnh Ninh Bình lập, chị Giang nhập viện vào lúc 15 giờ ngày 18/9/2010 với chấn thương phần mềm và chấn động não do bị đánh. Chị Giang đã phải nằm viện 4 ngày với các vết thương sưng nề đỉnh phải và vùng đỉnh trái, bầm tím quanh mắt phải.
Cũng theo chị Giang, đây không phải là lần đầu tiên chị bị chồng đánh, nhưng là lần đầu tiên chị chấp nhận nhập viện và trình bày sự việc với chính quyền sở tại.
Chị Giang kể, năm 2005, chị lấy chồng. Sau khi cưới, vợ chồng chung sống cùng bố mẹ đẻ anh Hùng ở phố Hàng Cháo, phường Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội). Chị Giang đi làm và có thu nhập ổn định.
Mâu thuẫn đầu tiên chị Giang cho rằng do bố chồng hay mượn cớ uống rượu rồi đứng ngoài cửa phòng mắng chửi suốt đêm. "Lúc nào tôi cũng sống trong tình trạng mệt mỏi, căng thẳng. Nhiều hôm không chịu được phải chạy sang hàng xóm ngủ nhờ. Góp ý với chồng thì anh lại tát và túm tóc đánh chửi tôi. Khi tôi ốm, anh cũng không một lời quan tâm mà chỉ quát nói "không dậy mà nấu nướng gì đi còn nằm đấy à". Nhiều hôm đi làm mà người đau ê ẩm. Có lần nằm liệt mấy ngày, không ai biết, không ai hay. Tủi cực lắm cô ạ". Nói đến đây, chị Giang òa khóc nức nở.
Chị đơn phương làm đơn ly hôn. Song nghĩ đến đứa con nhỏ, chị mủi lòng. Nhưng sau vài tháng, mâu thuẫn với chồng lại khiến chị Giang nghĩ đến chuyện chia tay. Chị viết đơn ra tòa lần hai, rồi lần ba. Phải đến lá đơn lần thứ tư, chị Giang mới chính thức ly hôn.
Tiếp xúc với phóng viên, anh Hùng - chồng chị Giang cho biết, hơn một năm trở lại đây, cuộc sống vợ chồng anh trở nên căng thẳng do chị Giang có biểu hiện ngoại tình.
Về trận đòn ngày 18/9/2010, anh Hùng cũng thừa nhận việc đánh vợ gây thương tích là có thật. Lý do đánh là vì chị Giang tự ý đưa con trai đi mà không nói với anh câu nào. Về chuyện va chạm với bố chồng, anh Hùng cho biết hai vợ chồng cưới nhau được 4 năm thì có hơn 2 năm sống riêng.
|
Theo Luật sư Trần Đình Triển, việc anh Hùng chỉ vin vào lý do chị Giang đưa con đi chơi mà không nói với chồng đã ra tay đánh vợ là vi phạm pháp luật. Ngay cả trường hợp chị Giang có đi ngoại tình thì cũng không được phép đánh. |
Tuy nhiên, việc giao quyền trực tiếp nuôi con cho anh Hùng của Tòa án theo luật sư Trần Đình Triển là chưa chuẩn xác, vì trong bản án cho rằng cả chị Giang và anh Hùng đều có điều kiện nuôi con như nhau.

