Mặt trái...
Giadinh.net - Nhà tôi ở một con phố nhỏ, tiện lợi cho việc đi lại nhưng cũng khá phiền phức vì những cú bấm chuông của các vị "khách không mời".
Bà vợ tôi một lần nọ gọi ra cơ quan cho tôi, giọng hý hửng: "Em đã mua được cho anh mấy cân hà thủ ô trắng - họ mang đến tận nhà, may quá. Chỉ cần xao lên, xay nhỏ cho vào nước, gội đầu mười lần là tóc anh sẽ xanh lại như hồi trai trẻ...". Tôi biết vợ bị lừa nhưng vẫn vui vẻ: "Thế thì tốt quá, từ nay anh đỡ phải nhuộm tóc rồi". Kết cục là vợ tôi mất toi 500.000 đồng để lấy 3kg thứ quả chết tiệt gì đó chẳng ai biết tên.
Nhưng khá phiền toái là mấy anh ở các "Công ty phân phối gas" trá hình, luôn giả vờ kiểm tra bình,bếp gas... Nhân lúc chủ nhà sơ ý liền xả van cho ga xì ra khắp nhà để lấy cớ, sau đó "xin được" thay van - phòng chống cháy nổ. Có anh còn rút điện thoại di động gọi về "công ty" đề nghị hỗ trợ giá van cho chủ nhà từ 500.000 xuống 450.000 đồng khiến bà vợ tôi mừng lắm, khen ngay trước mặt "mấy chú này thế mà tốt". Độ một tháng sau lại một "kịch bản" như vậy diễn ra, nhưng vợ tôi vốn nhút nhát, chỉ sợ xảy ra hoả hoạn nên lại thay một bộ van khác. Cứ như vậy, trên tủ bếp nhà tôi hiện có mấy bộ van gas, bộ nào cũng mới.
Sáng rồi, lại một cô gái nhấn chuông. Cô tự giới thiệu ở "Cơ quan bảo vệ môi trường thành phố" và hỏi vợ tôi: "Nhà bác đã nhận được thuốc vệ sinh bể phốt chưa?". Cô đưa cho vợ tôi 4 gói bột, mỗi gói chừng 200gr, tưởng là được phát không nhưng rồi phải thanh toán 100.000 đồng. Xem ra, đó chỉ là những gói đất bột trộn lẫn tro bếp. Vợ tôi "cú" lắm... Còn tôi thì cố an ủi: "Thôi, chúng ta là dân thật thà, chất phác, cả tin nên dễ bị lừa, nhưng mỗi lần như vậy lại có thêm một bài học quý; vì mặt trái của cơ chế thị trường là sự gian lận, chụp giật, thậm chí lừa đảo... Điều quan trọng là phải cảnh giác, tỉnh táo để tránh được những cú lừa tinh vi, ngoạn mục mà có khi cả đời ta không nhận ra...