Mất xe vì tưởng được... "vui vẻ"
Anh Được bị một số đối tượng quen trên mạng đưa ra bãi biển Đồ Sơn đánh đập, sau đó cướp mất chiếc xe máy BKS 16L2-4664.
Ngày 2/3, Công an quận Dương Kinh, TP Hải Phòng nhận được đơn trình báo của anh Trịnh Văn Được, 19 tuổi, ở thôn Tân Thắng, xã Chiến Thắng, huyện An Lão, về việc bị một số đối tượng đưa ra bãi biển Đồ Sơn đánh đập, sau đó bắt về khu vực nghĩa trang thuộc tổ 4, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh đe dọa, cướp chiếc xe máy BKS 16L2-4664.
![]() |
|
Các đối tượng và tang vật. |
Đúng 23 giờ cùng ngày, theo lời hẹn, Được có mặt tại khu II thì gặp Hải đi cùng với 3 đối tượng khác, chúng rủ Được ra bãi cát ngắm biển. Nhưng tới nơi, Hải và đồng bọn đã hành hung và vu cho anh nợ chúng tiền. Tiếp đó, Hải giằng chìa khóa xe máy của Được và tuyên bố nếu anh không trả tiền Hải sẽ thu chiếc xe.
Mặc dù hết lời thanh minh do sự nhầm lẫn nào đó nhưng không xuôi, Được biết mình đã sa vào tay kẻ xấu nên tìm cách hoãn binh, đề nghị các đối tượng cho về nhà lấy tiền đem nộp. Nhóm đối tượng trên đồng ý cùng áp giải Được về nhà.
Đi đến khu vực phường Hòa Nghĩa, bỗng nhiên các đối tượng thay đổi ý định và đưa Được vào khu vực nghĩa trang, sau đó tuyên bố “trưng dụng” chiếc xe máy rồi bỏ mặc anh, phóng mất hút ra đường 353.
Ban chuyên án thấy nổi lên nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đạt, 20 tuổi, có 1 tiền án về tội cướp tài sản; Đoàn Viết Hưởng, 19 tuổi, cùng ở khu Tân Vũ 2, phường Tràng Cát, quận Hải An; Nguyễn Văn Tài, 20 tuổi, ở thôn Tân Quang, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng.
Ngày 9/3, Công an quận Dương Kinh bắt khẩn cấp các đối tượng Đạt, Hưởng và Tài. Tại trụ sở công an, các đối tượng đã thú nhận cùng với tên Hải thực hiện phi vụ quái đản trên.
