Báo GĐ&XH nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Hợi (SN 1971, trú tại thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) phản ánh các đối tượng Đỗ Văn Tuân, Đỗ Văn Tùng, Đỗ Văn Toàn (cùng trú tại xã Tân Việt) dùng hung khí đâm trọng thương 4 người thân trong gia đình. Thế nhưng, cơ quan Công an chỉ tiến hành bắt tạm giam một đối tượng Tùng khiến gia đình bức xúc.
Hành xử côn đồ
Theo đơn của chị Hợi, khoảng đầu giờ chiều ngày 17/2/2010 khi về đến sát nhà, hai em trai của chị là Lương Đình Hoan (SN 1975) và Lương Đình Khôi (SN 1973) có va chạm xe máy với Đỗ Văn Tuân. Mặc dù anh Hoan và Khôi đã xin lỗi nhưng Tuân bất ngờ rút lưỡi lê giấu trong người đâm anh Khôi gục ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Đỗ Văn Tùng (em trai Tuân) lao đến dùng gạch đánh vào đầu và rút dao đâm vào người anh Hoan.
Khi thấy Nguyễn Văn Thao (cháu anh Khôi) đứng gần đấy, Tùng lao vào chém tiếp vào người Thao. Anh Đào Thế Oai (chồng chị Hợi) từ trong nhà đi ra can ngăn cũng bị Đỗ Văn Toàn (em trai Tuân) dùng lưỡi lê đâm xuyên qua đùi trái. Hành vi của 3 anh em Tuân, Tùng, Toàn rất hung hãn, côn đồ, coi thường tính mạng của người khác. Hôm ấy, có rất nhiều người dân chứng kiến nhưng thấy họ hung hãn, lại có hung khí nên chẳng ai dám vào can ngăn cả. Vụ việc chỉ dừng lại khi họ thấy những nạn nhân bê bết máu và ngục xuống. Sau đó họ bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra”, chị Hợi bức xúc nói.
|
|
|
Nạn nhân Lương Đình Hoan điều trị tại Bệnh viện. |
Một người dân (xin giấu tên) nhà gần hiện trường vụ việc kể: "Khi tôi chạy ra, thấy 3 đối tượng hùng hổ, đang cầm dao lăm lăm trên tay, ngay cạnh đó có mấy người nằm dưới đất, bê bết máu. Lại gần nhìn kỹ tôi mới nhận ra các nạn nhân là của gia đình nhà chị Hợi. Sự việc xảy ra giữa ban ngày, trên con đường lớn của xã, có hàng nghìn con mắt chứng kiến”.
Một người khác cho biết: “Khi sự việc xảy ra người dân đứng xem rất đông khiến con đường tác nghẽn. Thực sự khi thấy cơ quan công an bắt chỉ một đối tượng tham gia hành hung người thân của chị Hợi, dân chúng tôi cũng bức xúc lắm”.
|
Vết đâm trên bụng anh Khôi. |
Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị Hợi đã có đơn gửi Công an huyện Yên Mỹ đề nghị giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, Công an huyện này đã đưa các nạn nhân đi giám định thương tích. Sau khi Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận mức độ thương tích của các nạn nhân Lương Đình Khôi là 73,8%; Nguyễn Văn Thao 16,2%; Đào Thế Oai 26,4%; Lương Đình Hoan 4%, Công an huyện Yên Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối tượng Đỗ Văn Tùng. Tuy nhiên, theo gia đình nạn nhân thì việc chỉ bắt một mình Tùng là bỏ lọt tội phạm.
Điều tra đến bao giờ?
Ông Nguyễn Tiến Bộ- Trưởng Công an xã Tân Việt cho biết sự việc xảy ra có nhiều người chứng kiến, nhưng những đối tượng gây án thuộc dạng “có máu mặt” nên nhiều người dân ngại không dám đứng ra làm chứng, sợ bị trả thù.
Còn theo ông Đặng Quang Bộ- Chủ tịch UBND xã Tân Việt thì ngay sau khi xảy ra vụ việc ông có nhận được tin báo của người dân. Khi lãnh đạo xã và công an xã xuống địa bàn thì nạn nhân đã được đi cấp cứu. Ông Bộ nói: "Tôi chưa từng thấy vụ án nào mà các đối tượng hung hãn, côn đồ như thế. Hiện dư luận địa phương rất phẫn nộ, yêu cầu cơ quan chức năng sớm điều tra, đưa các đối tượng ra xét xử, lập lại tình hình ANTT tại địa phương”.
Trao đổi với chúng tôi về sự việc trên, Thượng tá Nguyễn Văn Trại- Phó Trưởng Công an huyện Yên Mỹ cho hay, ngay sau khi có kết quả giám định thương tích của các nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Văn Tùng. Theo ông Trại, khả năng cũng có một vài đối tượng khác tham gia, nhưng các đối tượng đó là ai thì hiện chưa đủ căn cứ nên không thể bắt giam. “Thời điểm hiện tại mới xác định được đầy đủ chứng cứ để khởi tố đối tượng Tùng. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra và sẽ xử lý nghiêm minh các đối tượng có liên quan”, ông Trại nói.
Minh Giang