Mâu thuẫn với chồng, mẹ mang con tự tử

| Xã hội

Thông tin trên đã được Thượng tá Trần Đình Toàn, Phó trưởng công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) xác nhận chiều 10/8.

Khu rừng - nơi phát hiện ra thi thể hai mẹ con chị N

Được biết, do mâu thuẫn với chồng là anh N.V.T (SN 1985), trú tại Bản Lọt, xã Bản Cầm và bị chồng đánh nên ngày 2/8, chị H.T.N (SN 1988), dân tộc Dao, cùng trú tại Bản Lọt đã bỏ nhà đi đâu không rõ.
 
Khi đi, chị N đã mang theo con nhỏ duy nhất là N.V.A (SN 2009) đi cùng. Sau gần một tuần gia đình anh T kiếm tìm không thấy, vào lúc 7 giờ sáng ngày chủ nhật (8/8), bà con dân bản đã bất ngờ phát hiện ra thi thể hai mẹ con chị N đang bắt đầu phân huỷ và bốc mùi khó chịu trên rừng cây của gia đình ông L.V.S ở cùng thôn Bản Lọt trong tư thế cổ của hai mẹ con đều bị thắt chặt bằng dây địu trẻ em.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định của pháp luật.
 
Chiều ngày 8/8, thi thể chị H.T.N và con trai N.V.A đã được giao cho gia đình tổ chức mai táng.
 
Theo VOV/TNO
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.