Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Mỹ Vân và bí quyết giữ lửa mái ấm

Thứ năm, 08:06 27/06/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Làm MC kiêm biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam khiến thời gian trong ngày luôn “lệch pha” với chồng và gia đình nhưng Mỹ Vân tự tin mình có thể dung hòa để mọi thứ được trọn vẹn.

MC Mỹ Vân và bí quyết giữ lửa mái ấm 1
MC Mỹ Vân hạnh phúc bên hai cô công chúa nhỏ xinh xắn.
Ảnh: T.G
 
Bảy năm yêu nhau, 8 năm sống chung nhưng vợ chồng chị vẫn “như vợ chồng son”.
 
May mắn vì “yêu lâu”

Mỹ Vân là một trong những MC truyền hình luôn thu hút sự chú ý của khán giả. Gặp chị, ấn tượng đầu tiên mà tôi cảm nhận là sự viên mãn tròn đầy trong nụ cười, ánh mắt, giọng nói…Vẫn cách nói chuyện cuốn hút, tự tin, chị đưa tôi cùng đắm chìm vào khoảng trời riêng ngọt ngào của mình. “Anh ấy hơn Vân 8 tuổi, tuy không được lãng mạn cho lắm song khá chiều vợ. Anh ấy làm marketing ở Mobifone. Mình bị anh chinh phục từ cái nhìn đầu tiên và đó là người đàn ông duy nhất có thể làm được điều này với mình. Sau này yêu nhau, sống với nhau lâu mình càng thấy thật sự may mắn và hạnh phúc khi có được một người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình, nỗ lực trong công việc”, Mỹ Vân tâm sự.

Có được hạnh phúc hiện tại, Mỹ Vân bảo có lẽ do may mắn vì “yêu lâu”. Vợ chồng Vân đến được với nhau ngót nghét chục năm trời, cũng phải trải qua nhiều sóng gió. Đó là một lợi thế giúp cả hai không bị “khủng hoảng”, nhất là khoảng thời gian mới cưới. Yêu lâu, hai người dường như đã hiểu tường tận nết ăn, nết ở của nhau, mỗi cử chỉ và hành động đều lường trước được phản ứng của đối phương để định liệu ứng xử sao cho hợp lý. “Trong cuộc sống, nhiều khi cũng có lúc mâu thuẫn nhưng mọi cái đều có “ngưỡng”. Qua những sóng gió, Vân thấy mình có được cái "ngưỡng” đó là nhờ vào sự tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tiến tới hôn nhân của cả hai. Cũng vì hiểu nhau mà vợ chồng Vân rất tự tin với hạnh phúc của mình. Chẳng thế mà giờ sau 15 năm yêu, sống với nhau, có hai cô công chúa, vợ chồng Vân vẫn "như son”.
 

Để tránh nhàm chán, Mỹ Vân cũng thường làm mới tình yêu của mình bằng những bữa ăn ngon cho gia đình, vợ chồng rủ nhau đi xem phim, ca nhạc. Sau 15 năm yêu và lấy nhau, lần đầu tiên trong một cuộc liên hoan cơ quan hai vợ chồng Mỹ Vân hát karaoke song ca một bài. Trước đó chị cũng hát và thường xuyên hát cho chồng nghe nhưng đó là lần đầu tiên hai vợ chồng cùng hát với nhau. Mỹ Vân bảo chị cảm thấy lạ lạ, có gì đó xao xuyến và thấy yêu chồng hơn…

Gia đình là chốn bình yên

Công việc làm báo hình vốn đã bận rộn, Mỹ Vân lại kiêm luôn MC cho nhà đài nên càng bận hơn. Thời gian luôn lệch với chồng và gia đình nhưng Mỹ Vân tự tin mình có thể dung hòa, để mọi thứ được trọn vẹn. Mỹ Vân bảo, công việc đã đem lại cho chị một chút tiếng tăm nhưng chồng sẽ chịu một số áp lực riêng ở một khía cạnh nào đó. Ý thức được điều này, Mỹ Vân luôn đặt gia đình nặng hơn công việc. Bởi với chị, người phụ nữ dẫu thành đạt đến đâu thì điều quan trọng nhất vẫn phải có một gia đình yên ấm, một người chồng yêu thương, những đứa con ngoan ngoãn.

Trở về nhà, “chiếc áo MC” được Mỹ Vân bỏ ngoài cảnh cửa để trở thành một người phụ nữ của gia đình. Chị mê không gian bếp, thích cảm giác được nấu những món ăn cải thiện cho chồng con. Với chị, nấu ăn mang tới nhiều cảm xúc và ý nghĩa hơn người ta vẫn tưởng. “Nấu ăn là sở thích rất phụ nữ của mình. Chẳng có gì hạnh phúc bằng việc được nấu cho người mình yêu thương ăn. Bữa cơm là khoảng thời gian thú vị để cả nhà ngồi bên nhau, kể về một ngày bận rộn đã qua”, Mỹ Vân chia sẻ.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Nhưng chị thấy mình may mắn vì gia đình luôn là một điểm tựa vững chắc nhất, có được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía ông bà nội ngoại. Có những ngày nghỉ, các gia đình đưa nhau đi chơi, chị vẫn phải đi làm, về tới nhà thì chồng con đã ngủ lâu rồi. Dù đôi lúc không vui nhưng chồng chị tôn trọng công việc của vợ.

Mới đây, ngoài công việc MC, Mỹ Vân còn lấn sân sang làm giáo dục khi mở một ngôi trường mầm non chất lượng cao. Chia sẻ về ý tưởng thành lập trường mầm non chất lượng cao Athena ở A9/25, ngõ 59 Láng Hạ (Hà Nội), Mỹ Vân cho biết đã “thai nghén” khi sinh con gái thứ hai, được tiếp cận với phương pháp giáo dục sớm của Viện Nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người (IPD). “Vân đi học thấy rất hay và hấp dẫn. Về nhà, Vân còn mua nhiều dụng cụ để dạy cho con. Ban đầu, nhiều người trong gia đình còn nghĩ Vân “hâm” vì trẻ con bé tý biết gì mà dạy nó. Dù ai cười, Vân vẫn dạy con như thế. Vân rất yêu trẻ nhỏ nên muốn đưa phương pháp giáo dục sớm tiên tiến này cho các bậc phụ huynh”.

Mỹ Vân chia sẻ thêm: “Để dạy con, Vân đã mua băng đĩa cho con học, cho con nghe âm nhạc, đọc truyện cho con. Con gái 2 tuổi Vân đã cho đi học tiếng Anh, 4 tuổi học piano. Hiện cháu được hơn 4 tuổi nhưng nói tiếng Anh rất tốt, tự tin, giao tiếp trôi trảy với người nước ngoài. Con gái thứ hai giờ được 12 tháng cũng rất linh hoạt, tiếp thu mọi thứ rất nhanh. Mình nghĩ môi trường giáo dục tốt sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện hơn”.

Ban đầu ông xã sợ Mỹ Vân vất vả bởi “đó là một lĩnh vực mới, mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0” nên cũng gàn. Sau khi nghe vợ chia sẻ, chính anh lại là người hưởng ứng giúp chị rất nhiều để thành lập trường.

“Vợ chồng Vân luôn dành thời gian lắng nghe, chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Không có bí mật gì là to tát giữa hai người. Ngày nào vợ chồng cũng tíu tít nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng, vợ chồng có mâu thuẫn thì sẽ ngồi lại tìm cách giải quyết chứ không nín nhịn rồi cứ chất chứa trong lòng. Hôn nhân không dễ dàng chút nào, nhưng nếu cả hai cùng nỗ lực xây đắp thì mỗi ngày đều là ngày vui”, Mỹ Vân nói.

Nhiều người cho rằng tính cách trái ngược nhau thì cuộc sống sẽ có nhiều “sóng gió”. Chồng thì trầm tính, hướng nội còn vợ thì sôi nổi, hướng ngoại. Nhưng với Mỹ Vân, sự khác nhau về tính cách lại là hai cực của thỏi nam châm. Nhất là khi hai cô con gái chào đời càng làm vợ chồng thấy cuộc sống thú vị hơn. Đó là chốn bình yên mà hai vợ chồng đều mong muốn được trở về sau những giờ lao động căng thẳng.

Mỹ Vân vẫn tâm niệm, ai cũng có công việc riêng, mối quan hệ riêng, sở thích riêng nên cũng cần cho người kia của mình một khoảng trời riêng chừng mực nhất định. Gia đình ấm hay lạnh là nhờ phần nhiều vào sự thu xếp cuộc sống. “Vì vậy, khi đã là vợ chồng cần gạt bỏ cái tôi cá nhân. Yêu nhau chưa đủ mà cần phải biết tôn trọng nhau”, chị nói.
 
 Phương Thuận
quynhupbaoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chị đẹp Trang Pháp hé lộ gia thế có ông là nhà ngoại giao

Chị đẹp Trang Pháp hé lộ gia thế có ông là nhà ngoại giao

Câu chuyện văn hóa - 29 phút trước

Ca sĩ Trang Pháp chính thức giới thiệu MV "Mãi là người Việt Nam", ca khúc do chính cô sáng tác nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Cô hé lộ nền tảng gia đình là cảm hứng lớn khi có ông, bố mẹ làm lĩnh vực ngoại giao và ngôn ngữ.

'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" nhấn mạnh rằng, không có giáo trình nào toàn diện hơn trái tim của một người mẹ.

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân vừa chia sẻ câu chuyện đầy chân thực về hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, từ những giọt nước mắt vì đau đớn đến niềm hạnh phúc khi con lớn khôn từng ngày.

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức và cố vấn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã đính chính về một quyết định không chính xác, đồng thời gửi lời xin lỗi các thí sinh và khán giả truyền hình.

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - "Suốt hai năm qua, tôi liên tục nhận những tin nhắn và lời lẽ bôi nhọ từ nhiều nơi. Họ thêu dệt, phán xét, gán ghép đủ điều", Dương Cẩm Lynh bức xúc.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam tái ngộ Phương Oanh trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", cả hai là cặp vợ chồng hạnh phúc, thành đạt.

Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội

Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội

Giải trí - 17 giờ trước

Nổi tiếng từ khi còn trẻ nhờ vai diễn phụ trong "Hồng lâu mộng", nhưng cuộc đời của nữ diễn viên này lại trải qua nhiều thăng trầm.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng

Giải trí - 17 giờ trước

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 miệt mài đóng phim, không ngại các phân cảnh nóng. Ngoài đời, anh sống kín tiếng, dành thời gian chăm sóc cha mẹ già.

Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Lan Phương của 'Gia đình mình vui bất thình lình' mới đây đã viết về sự kiệt quệ trong tinh thần lẫn sức khỏe khi cô mắc bệnh trầm cảm. Cuối cùng cô cải thiện tình trạng tồi tệ này nhờ 6 bước quan trọng.

Hạnh phúc muộn màng của diễn viên, trung tá công an Trịnh Huyền

Hạnh phúc muộn màng của diễn viên, trung tá công an Trịnh Huyền

Giải trí - 22 giờ trước

Trung tá Trịnh Huyền kết hôn muộn khi đã 37 tuổi nhưng lại đang tận hưởng hạnh phúc ngập tràn bên gia đình nhỏ và ngày càng thăng hoa trong công việc tại Nhà hát kịch CAND.

Top