Mẹ cắt cổ con vì có... gen "dở"?
GiadinhNet - Một ngày sau cái chết thảm của đứa con trai 5 tháng tuổi dưới chính bàn tay người mẹ ruột, gia đình anh Chu Đình Hiệp (bố cháu bé) vẫn chưa nguôi lệ.
![]() |
|
Bàn thờ cháu Chu Đình Hoàng nghi ngút khói hương của làng xóm đến chia buồn. |
![]() |
|
Ông nội của Chu Thị Huệ vẫn không cầm được những giọt nước mắt. |
Giết con có sự chuẩn bị
Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi sự việc đáng tiếc này xảy ra đã có lần chị Huệ dùng dây điện thít cổ con. May mà vụ đó mẹ chồng phát hiện kịp thời. Từ đó, ban ngày anh Hiệp đi làm thợ xây cũng mang vợ theo, tối đến cháu cho ngủ với ông bà.
Họ hàng cũng cho biết, từ hồi phát bệnh nặng, mấy tháng nay, chị Huệ không chịu tắm bao giờ. Chỉ khi người trong nhà ép tắm mới tắm. Thế nhưng tối trước khi xảy ra sự việc, chị lại tự động nấu nước tắm cho cả mẹ lẫn con. Thấy thế, cả nhà tưởng đâu bệnh tình Huệ đã tiến triển nên cho ngủ cùng con.
Theo lời kể của bà Xuyên, bác bên ngoại của Chu Thị Huệ, lúc giết con mình, Huệ lấy chiếc mẹt nhỏ có lót khăn tắm để đặt đứa bé, lột hết tã lót, quần áo rồi mới ra tay. Sau đó chị lại mặc vào như cũ cho con, quấn chăn, mang đứa trẻ đang rên rỉ vì đau đặt cạnh chồng đang mê man ngủ.
Con dao Huệ dùng để hạ sát đứa con mình là con dao bố chồng chuyên dùng để làm thịt chó, gà mỗi khi có việc, được cất rất kỹ. Không hiểu chị đã trộm và giấu đi lúc nào. Mọi việc diễn ra chóng vánh dù gia đình bấy lâu cảnh giác nhưng nỗi đau ập đến quá bất ngờ.
Bởi nhà có “gen dở”?
Gia đình và bà con lối xóm đều tâm sự Huệ là người hiền lành, ngoan ngoãn, có phần ít nói. Cuộc sống từ khi về nhà chồng luôn yên ấm, không xảy ra to tiếng bao giờ. Sự việc xảy đến người đồn tại ma xui, người đồn bị bỏ bùa. Nhưng bà Xuyên, bác bên ngoại của Chu Thị Huệ, nói: "Nó bị tâm thần chứ ma gì!”. Chị Huệ từng mắc bệnh, mặc dù đã chữa chạy nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm.
Soi xét từ căn bệnh của Huệ, người ta lại bàn về căn bệnh tâm thần của ông Ngãi, bố đẻ chị. Ông đã mấy lần xuống Viện Sức khỏe tâm thần điều trị, cũng mới được về gần đây. Ngay cả việc con gái cắt cổ cháu rồi tự tử không thành ông cũng không hề ý thức. Có ai hỏi: “Con Huệ nó đang dưới viện đấy, ông biết không?”, ông chỉ thản nhiên đáp rằng: “Ừ, con Huệ nó ốm, cả hai mẹ con đang ở viện”. Thế nên, hết lời đồn này, lời đồn kia, có người sinh nghi bệnh của Huệ là do di truyền?".
Nguyễn Mai

