Mẹ chồng cầm sang nhà đưa cho 3 tỷ, con dâu tá hỏa khi biết nguồn gốc số tiền

| Tâm sự

GĐXH - Cầm số tiền 3 tỷ mẹ chồng đưa cho, tôi choáng váng khi biết rõ số tiền đó bà vừa lấy của ai.

Bị ghen ngược, vợ bình tĩnh tung chiêu khiến chồng và nhân tình tự nguyện chia tayBị ghen ngược, vợ bình tĩnh tung chiêu khiến chồng và nhân tình tự nguyện chia tay

GĐXH - Chồng ngoại tình, tôi đau khổ nhưng vì con mà gượng dậy tìm cách để giữ gia đình.

Tôi kết hôn được tròn 8 năm, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng tôi khá viên mãn. Chúng tôi giờ đã có hai con, trai gái đủ cả, ngoan ngoãn thông minh. Đời sống vật chất của vợ chồng tôi rất ổn định, đảm bảo không phải suy nghĩ gì về chuyện chi tiêu. Cả tôi và chồng thu nhập tốt, nên đã có nhà riêng, xe ô tô vợ chồng mỗi người một chiếc để phục vụ công việc, đưa đón con đi học…

Chồng tôi làm về kinh doanh, còn tôi làm trưởng phòng cho một doanh nghiệp lớn nên riêng mức lương của tôi đã đủ để chi tiêu trong gia đình rồi. Chồng tôi rất có trách nhiệm với gia đình, anh ấy quan tâm, yêu thương vợ con và luôn đưa tiền cho vợ. Khi có một khoản tiền tích lũy, tôi mạnh dạn đầu tư làm ăn ở bên ngoài để nguồn tiền nhàn rỗi luôn sinh lời.

May mắn cho tôi là không phải sống cảnh làm dâu một ngày nào, vợ chồng tôi ở riêng kể từ khi cưới. Nhưng dẫu không cùng nhà nhưng mẹ chồng vẫn can thiệp vào chuyện của vợ chồng tôi. Thấy con trai làm ra tiền, mẹ chồng luôn tìm cách để con trai gửi riêng về bố mẹ. Mọi cái tôi có thể chiều chuộng, đáp ứng được với mẹ chồng, nhưng về tiền bạc, đúng là khiến tôi đau đầu nhất.

Mẹ chồng luôn gợi ý, than vãn về chi tiêu, tốn kém để con dâu biếu tiền. Mà tôi biết thừa rằng nếu càng đưa nhiều, mẹ chồng tôi càng muốn đòi hỏi nhiều hơn. Có bao nhiêu tiền, bà lại gửi bằng sạch cho con gái út được bà cưng chiều từ bé. Vợ chồng cô út cũng giỏi nịnh nọt, kêu than để mẹ chồng tôi thương mà cho tiền.

Mẹ chồng cầm sang nhà đưa cho 3 tỷ, con dâu tá hỏa khi biết nguồn gốc số tiền- Ảnh 2.

Mẹ chồng luôn tìm cách để con dâu phải cho tiền. Ảnh minh họa

Có một việc khiến tôi khó xử, bất bình mà chưa biết phải làm sao trước sự can thiệp quá đà của mẹ chồng. Cách đây một tuần, mẹ chồng tôi không hẹn mà tới, bà đưa cho tôi một bọc tiền nói là cho tôi, số tiền lên tới 3 tỷ. Tôi ngạc nhiên lắm, cũng đang lúc cần tiền để mở rộng làm ăn cho công việc của chồng. Nhưng tôi cũng thận trọng, chưa dám cầm ngay.

Mẹ chồng liền nói lý do của số tiền: "Mẹ đi lấy tiền hộ con đó, số tiền này may mà mẹ nhanh chân mới có được. Cái T. bạn thân của con mà con góp vốn làm ăn với nó, mẹ nghe nói nó sắp phá sản nên lập tức đi đòi tiền cho con. Phải đòi mãi, nó mới rút tiền mấy nơi mới đủ tiền đưa cho mẹ. Không có mẹ, coi như mất trắng, nên tiền này khác nào tiền của mẹ cho con. Có tiền rồi, chưa tiêu gì thì nhớ cho mẹ một ít nhé, dạo này đang cần tiền làm mấy việc".

Tôi nghe xong mà tá hỏa, vội chạy về phòng đóng chặt cửa để gọi điện cho bạn của mình, hỏi cho rõ mọi việc. Bạn tôi thật thà tiết lộ: "Mọi việc làm ăn đang thuận lợi, không hiểu mẹ cậu nghe ai mà thời gian gần đây cứ đến gặp tớ để đòi tiền. Bà ấy khóc lóc nói đang cần tiền, muốn lấy về đưa cho con dâu rồi mới nhờ con dâu giúp đỡ. Tớ gửi cậu luôn số tiền góp vốn và lợi nhuận. Chứ quá mệt mỏi với mẹ chồng của cậu rồi".

Mẹ chồng đã làm tôi một phen bẽ mặt trước bạn thân, cũng là bạn làm ăn với tôi. Công việc đang thuận lợi, tự dưng mẹ chồng nghe ai hay lại nghĩ ra bạn tôi sắp phá sản để làm cớ đi đòi tiền khiến tôi lâm vào cảnh mất uy tín. Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng liên thúc giục con dâu có 3 tỷ trong tay, công lao là do mẹ chồng lấy về, rồi trách con dâu không cho mẹ đồng nào, không giúp em chồng đang khó khăn, thiếu thốn... Tôi mệt mỏi, căng thẳng mà không dám nói sự thật với chồng, sợ rằng anh ấy cũng khó xử.

Tôi phải làm gì để mẹ chồng không can thiệp vào chuyện vợ chồng, làm ăn của con dâu? Tôi có nên thẳng thắn khước từ mọi yêu cầu về vật chất của mẹ chồng để bà không làm phiền con dâu nữa? Hãy cho tôi lời khuyên!

Tình cờ qua nhà chị đồng nghiệp, tôi mới rõ vì sao gần đây chồng lại hay đi sớm về khuyaTình cờ qua nhà chị đồng nghiệp, tôi mới rõ vì sao gần đây chồng lại hay đi sớm về khuya

GĐXH - Tôi bất ngờ và hiểu ra nguyên nhân vì sao mà chồng lại hay đi sớm, về muộn trong thời gian gần đây.

Bị ghen ngược, vợ bình tĩnh tung chiêu khiến chồng và nhân tình tự nguyện chia tayBị ghen ngược, vợ bình tĩnh tung chiêu khiến chồng và nhân tình tự nguyện chia tay

GĐXH - Chồng ngoại tình, tôi đau khổ nhưng vì con mà gượng dậy tìm cách để giữ gia đình.

Bị mẹ chồng chèn ép nhiều năm, con dâu đã làm một điều khiến bà phải "quay xe" sang yêu mếnBị mẹ chồng chèn ép nhiều năm, con dâu đã làm một điều khiến bà phải 'quay xe' sang yêu mến

GĐXH - Không chịu được cảnh bị chèn ép, con dâu đã tìm cách khiến mẹ chồng phải thay đổi.

Mẹ chồng quốc dân và năng lượng tích cực đến cộng đồng







Phuonghoa@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.