Mẹ chồng hết mực yêu mến "con dâu hụt", vô tình nghe được cuộc điện thoại của họ khiến tôi bàng hoàng
GiadinhNet - Vợ chồng tôi đang sống yên ổn, bỗng dưng "con dâu hụt" của mẹ chồng tôi xuất hiện.
Tôi lấy chồng đã được 4 năm, hai vợ chồng tôi sống hòa hợp và khá hạnh phúc, hiện tại chúng tôi đã có một con tròn 2 tuổi. Tôi tự nhận mình không phải là người khéo léo, đảm đang nhưng kể từ khi kết hôn và sống tại nhà chồng, bố mẹ chồng tôi cũng chưa phật ý về tôi bất cứ điều gì.
Trước khi yêu tôi, chồng tôi đã có một mối tình sâu đậm với một người con gái khác. Tôi cũng không rõ lý do gì họ chia tay, nhưng anh ấy sau đó phải mất mấy năm mới có người yêu là tôi.
Kể từ khi yêu và lấy tôi, chồng tôi đã dành toàn bộ thời gian, tình cảm để yêu thương tôi. Anh ấy quan tâm chu đáo với tôi, chồng tôi cũng rất chỉn chu, chững chạc, nghiêm túc trong mọi mối quan hệ… Tôi rất tin tưởng ở chồng và hài lòng về cuộc hôn nhân của mình.
Cuộc sống đang êm đềm bỗng sóng gió ập đến. Cách đây hơn 2 tháng, cô "con dâu hụt" của mẹ chồng tôi đường đột xuất hiện. Cô ta trông khá xinh xắn, sành điệu, mỗi lần tới chơi là quà cáp biếu xén bố mẹ chồng tôi. Từ bao giờ mà cô ta cứ mẹ - con ngọt xớt với mẹ chồng tôi, mẹ chồng tôi rất tâm ý với "con dâu hụt".
Tôi mang thắc mắc này với chồng thì nhận được câu trả lời từ chồng: "Chuyện cũ đã qua lâu rồi, bây giờ anh đã có gia đình, anh không còn quan tâm đến ai nữa. Em cũng đừng bận tâm, coi như đó là bạn hoặc con nuôi của mẹ là được".

Ảnh minh họa
Càng ngày, cô ta xuất hiện ở nhà tôi càng nhiều, thường xuyên mang đồ ăn đến để cùng ăn với mẹ chồng tôi vào buổi trưa. Hàng ngày, hai người họ nhắn tin, gọi điện nói chuyện với nhau nhiều lắm. Tôi cũng khá bất ngờ khi mẹ chồng tôi còn mời cả "con dâu hụt" tham dự buổi tiệc của gia đình, nhưng vì nhớ lời chồng dặn nên tôi cũng coi như không có chuyện gì xảy ra cho yên cửa, yên nhà.
Nhưng tôi lại không được yên thân, mẹ chồng tôi hàng ngày khoe cái này, cái kia do "con dâu hụt" mang đến, biếu tặng. Mẹ chồng tôi còn mang tôi ra so sánh đủ kiểu, khiến tôi cảm thấy không được tôn trọng. Có lần, mẹ chồng tôi buột miệng tiếc giá như chồng tôi lấy được cô ta, giờ đã đỡ phải vất vả, vì nhà cô ta có điều kiện, công việc làm ăn hiện nay phát đạt.
Một lần tình cờ nghe được mẹ chồng nói chuyện với cô ta trên điện thoại khiến tôi bị sốc. Mẹ chồng tôi an ủi cô ta: "Mẹ luôn coi con là con dâu của mẹ từ hồi hai đứa yêu nhau cơ. Con trai mẹ nó vẫn còn tình cảm với con đó, nó lấy vợ chỉ để quên con thôi, biết đâu duyên muộn sẽ đến với hai đứa. Vợ chồng ai rồi cũng có lúc rạn nứt, lúc đó con nhảy vào mẹ sẽ tác thành cho hai con".
Tôi thấy bị tổn thương ghê gớm, nếu đã như vậy, sao mẹ chồng tôi không cho con trai cưới cô ta luôn hồi đó đi, để rồi rơi vào chuyện sướt mướt, lằng nhằng như bây giờ. Tôi ghét kẻ xen vào gia đình tôi, nhưng cũng khá thất vọng về cách cư xử của mẹ chồng.
Gần đây, cô ta còn lén nhắn tin, gọi điện cho chồng tôi. Tôi sợ chuyện "tình cũ không rủ cũng tới", lo lắng cho cuộc hôn nhân của mình. Tôi cũng đặt ra tình huống, biết đâu đó, chông tôi yêu thương tôi trong gần đấy năm chỉ để quên đi mối tình cũ, chồng coi tôi là "cái bóng" của người yêu xưa mà yêu thương?
Tôi suy nghĩ rất nhiều và không thể lý giải hết được mọi thứ, cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Bây giờ tôi phải làm gì để chồng và mẹ chồng tôi "cắt đứt" cô ta? Đã đến lúc tôi mạnh mẽ, cho cô ta một bài học để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình?
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 6 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 19 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.

