Ghen với con trai, mẹ chồng thuê sát thủ giết con dâu
Bốn phươngThất vọng khi con trai dành nhiều sự quan tâm cho vợ hơn cho mình, bà mẹ chồng quyết định thuê người đoạt mạng con dâu.
Em vừa phạm phải một sai lầm lớn, bây giờ em không biết phải giải quyết thế nào nữa. Em đang mang thai tháng thứ 7, chẳng lẽ em phải ly hôn khi con em chưa kịp ra đời?
Thất vọng khi con trai dành nhiều sự quan tâm cho vợ hơn cho mình, bà mẹ chồng quyết định thuê người đoạt mạng con dâu.
Vợ sống với mình cả đời, nhưng mẹ thì chỉ sống với mình được ngày nào hay ngày nấy. Cả đời mẹ tôi hy sinh vì tôi rồi, giờ cô ấy là vợ tôi thì phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ tôi.
“Bên trong mỗi ngôi nhà có một người đàn bà đang khóc”. Có người đã từng nói như vậy khi chia sẻ về những nỗi ấm ức, tủi thân của mình về cuộc sống sau hôn nhân với bố mẹ chồng.
Phận đàn bà, nghĩ khổ trăm đường các chị ạ. Bây giờ, em chỉ muốn khóc thật to để giải tỏa những đắng cay trong lòng nhưng em không thể khóc được nữa. Có lẽ nước mắt em đã cạn mất rồi.
GiadinhNet - Lấy chồng, theo nếp nhà chồng đã khó, nhiều nàng dâu còn gặp phải mẹ chồng khó tính, nghiêm khắc nên càng thấy cuộc sống bức bí. Chuyên gia sẽ mách bạn cách chung sống với mẹ chồng nghiêm khắc.
GiadinhNet - Tôi cưới chồng khi vừa tốt nghiệp đại học. Sau đó tôi đi làm luôn. Thực ra tôi chưa muốn cưới ngay nhưng gia đình anh và gia đình tôi thúc ghê quá.
GiadinhNet - Câu chuyện lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.
Con dâu hỗn láo với mẹ chồng xưa nay tôi nghe và thấy cũng nhiều. Con dâu đánh mẹ chồng cũng không phải không có. Tôi cứ tưởng nó chỉ xảy ra ở đâu, không ngờ lại xảy ra trong chính nhà mình.
Tôi chỉ định dọa mẹ chồng bởi muốn mình được hả dạ một phen. Nhưng cơn giận dữ không cách nào kìm xuống được khiến tôi phạm một sai lầm khủng khiếp.
Một sự khác nhau rất rõ rệt và nó vẫn đúng với nhiều trường hợp ở xã hội hiện tại trong mối quan hệ phức tạp giữa mẹ chồng và con dâu...
Mỗi ngày mẹ chồng bê lên phòng cho tôi 3 bữa cơm. Mỗi bữa, ngoài bát cơm ú ụ, chỉ có mấy miếng thịt mặn với đĩa rau luộc thì chẳng còn thứ gì khác. Bao nhiêu thức ăn bổ dưỡng chồng mua cho tôi mẹ chồng đều “dòm ngó”hết và ít lâu lại “không cánh mà bay”.
Ngày tôi lấy chồng, nhiều người cũng mừng cho tôi vì được gả cho một gia đình tử tế, mẹ chồng hiền lành. Tôi và chồng kết hôn được hơn một tuần thì phải lên lại thành phố làm việc nên thỉnh thoảng mới có dịp về thăm quê.
Mẹ chồng suốt ngày soi mói, trách móc mẹ tôi dọn nhà, giặt quần áo không sạch, nấu ăn không ngon.
Ngay từ khi về nhà chồng, tôi đã luôn tìm cách để chống đối lại mẹ, vì trong tâm trí của tôi, lúc nào tôi cũng nghĩ, mình sẽ phải chứng minh cho mẹ chồng thấy, tôi không phải là cô gái hiền lành, nhút nhát. Vậy mà...Ngay từ khi về nhà chồng, tôi đã luôn tìm cách để chống đối lại mẹ, vì trong tâm trí của tôi, lúc nào tôi cũng nghĩ, mình sẽ phải chứng minh cho mẹ chồng thấy, tôi không phải là cô gái hiền lành, nhút nhát. Vậy mà...
GiadinhNet - Tôi cưới chồng được 3 năm rồi và dù may mắn không phải ở cùng mẹ chồng nhưng vẫn rất mệt mỏi vì sự soi mói của bà.
Vừa bước chân vào cổng, nàng hăm hở xách giỏ trái cây, đang cười tươi khi thấy thấy bóng dáng của mẹ bạn trai thì bao nhiêu niềm vui trên gương mặt bỗng chốc tan biến.