Mẹ chồng tặng đôi bông tai vàng cho con gái nuôi, biết được lý do thực sự là gì con dâu chỉ muốn rời khỏi nhà chồng
GiadinhNet - Mẹ chồng tôi rất quý cô con gái nuôi, cô ta thực chất là người yêu cũ của chồng tôi.
Phát ngán với người vợ hễ mở lời là chê bai chồng còn suốt ngày mang chồng ra so sánh với "chồng nhà người ta"Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được 7 năm. Hiện tại tôi đã có hai con, đứa lớn đang học lớp 1 còn đứa bé tròn 4 tuổi. Sau khi cưới, tôi về sống ở nhà chồng từ đó đến nay. Bố chồng tôi mất từ lâu, chỉ còn mẹ chồng, tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận của người con dâu.
Thời gian đầu khi mới làm dâu, tôi cũng ít nhận được sự giúp đỡ của mẹ chồng. Có vẻ như mẹ chồng không đồng tình với hôn nhân của tôi, nên có phần khó chịu với sự xuất hiện của tôi trong nhà. Nhưng càng về sau, nhất là từ khi tôi sinh cháu nội cho bà, mẹ chồng tôi bắt đầu quan tâm, quý mến tôi. Từ chuyện chăm con, tôi và mẹ chồng hợp nhau hơn, cùng nhau san sẻ các công việc nhà, tôi cũng có thêm thời gian để chăm con được tốt hơn.
Thế nhưng, không hiểu vì sao thời gian gần đây mẹ chồng tôi lại khó tính trở lại, trong khi vợ chồng tôi không có bất kỳ điều gì làm mẹ chồng phải buồn phiền. Tôi cảm nhận được mẹ chồng không còn quý tôi như trước đó, bà bắt đầu xét nét, khó chịu khi tôi làm việc gì đó mà bà cho là không hài lòng. Hàng ngày đều có những lời than vãn, trách móc vô cớ đối với tôi.
Cùng với đó là sự xuất hiện của cô con nuôi của mẹ chồng tôi, người mà lâu nay ít thấy mẹ chồng hoặc chồng tôi nhắc đến. Mẹ chồng tôi quý cô con nuôi lắm, cô ấy cũng chỉ tầm tuổi tôi thôi, khá xinh đẹp, ăn nói có duyên. Tôi không biết về mối quan hệ này thế nào, nhưng cô con nuôi của mẹ chồng tôi cũng rất quý trọng chồng tôi, thỉnh thoảng qua nhà còn mua quà cho chồng tôi nữa.

(Ảnh minh họa)
Tôi rất bất ngờ khi cách đây một tuần, sau bữa ăn tối vui vẻ, mẹ chồng tôi hào phóng tặng cho cô con nuôi đôi bông tai bằng vàng. Đây là món đồ trang sức mẹ chồng tôi giữ như báu vật, nhiều lần cần tiền nhưng mẹ chồng tôi không nỡ bán, gìn giữ đến tận bây giờ. Không hiểu sao, tôi là con dâu trong nhà mà lại không có được vinh hạnh ấy. Tôi cũng định thắc mắc với chồng, nhưng không hiểu sao lại ngại không dám nói, cho đến khi tôi tự biết được sự thật.
Tôi tình cờ nghe được mẹ chồng tôi nói chuyện điện thoại với con gái nuôi: "Con đừng buồn, mẹ vẫn luôn coi con như con dâu của mẹ từ lâu rồi. Tại chưa có duyên vợ chồng với con trai của mẹ thôi. Nếu giờ mà hai đứa thực sự còn yêu thương nhau, mẹ nghĩ vẫn có thể làm lại từ đầu. Cố gắng đợi vợ chồng nó chia tay nhau nhé".
Thì ra, cô con gái nuôi của mẹ chồng tôi lại chính là người yêu cũ trong mấy năm của chồng tôi. Hai người họ rất yêu nhau, mẹ chồng tôi rất ưng cô ta nhưng chỉ vì lý do cô ta theo gia đình ra nước ngoài nên chia tay chồng tôi. Lấy chồng nước ngoài không hạnh phúc, sau ly hôn cô ta trở về nước sinh sống rồi tìm đến gặp mẹ chồng tôi mong được nối lại tình xưa với chồng tôi.
Tôi cảm thấy sốc, tôi đã thẳng thắn nói chuyện với chồng, anh ấy nói là bây giờ không muốn gặp cô ta nữa nhưng mẹ chồng tôi cứ vun vén, còn thường xuyên gọi cô ta tới ăn cơm, gặp gỡ chồng tôi… Chính cô ta chủ động chia tay hồi trước, bỏ mặc người yêu đau khổ, giờ còn quay lại để chen chân vào gia đình tôi.
Tôi rất bất bình trước cách hành xử của mẹ chồng tôi, càng thấy ghê sợ ý đồ phá hoại từ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi chỉ muốn rời khỏi nhà chồng, nhưng nghĩ kỹ, con còn nhỏ nên không đành. Để bảo vệ hạnh phúc của mình, tôi phải làm gì bây giờ để mẹ chồng tôi không vun vén, tiếp tay cho người cũ của chồng tôi?
(Ngocanhlee@...)
Mẹ chồng hứa cho căn biệt thự trong lễ cưới rồi nuốt lời, con dâu choáng váng nhận được câu trả lời sau hai năm
Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là ai
Tâm sự - 3 giờ trướcGĐXH - Vì mảnh đất, tôi xích mích với bố mẹ, rạn nứt với em gái và đỉnh điểm là đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.
Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể
Tâm sự - 7 giờ trướcTrên đường đi, tôi nghĩ về bố mẹ đẻ, nghĩ về những ngày mình còn son rỗi...
Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".
Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.
Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...
Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt
Tâm sự - 2 ngày trướcTrước ngày cưới, tôi và mẹ chồng xảy ra nhiều bất đồng. Những mong muốn của tôi trong đám cưới đều bị dập tắt vì mẹ cho rằng lãng phí, không cần thiết.
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng
Tâm sự - 2 ngày trướcBan đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.
Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn
Tâm sự - 3 ngày trướcNgày mẹ tôi mất, bố mẹ vợ bay từ nước ngoài về dự đám tang. Ông bà gửi chiếc phong bì khiến gia đình tôi náo loạn.
Nghe tin bố chồng định chia tài sản, cả nhà xôn xao, đến lượt tôi mở phong bì mình được nhận thì đứng tim
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi người được phát một phong bì, không ai mở ngay.
Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tính
Tâm sự - 3 ngày trướcKể từ khi bố chồng dọn về sống chung, cảm giác sợ về nhà bám lấy tôi mỗi chiều tan làm. Có hôm về đến cổng, tôi còn đứng lặng vài giây, hít sâu rồi mới dám bước vào.
Bị người yêu lừa về ra mắt và cái kết
Tâm sựGĐXH - Còn tôi thì chết đứng, cúi chào theo bản năng mà đầu quay vòng vòng.

