Mẹ hãi hùng xin con trai đừng đánh

| Pháp luật

Bà Hoa (60 tuổi) nằm dưới đất ôm đầu kêu la "đừng đánh nữa" nhưng vẫn bị con trai tấn công.

Chiều 8/5, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) tạm giữ Nguyễn Ba (37 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì) để làm rõ hành vi giết người.

Mẹ hãi hùng xin con trai đừng đánh 1
  Ba có tiền sử bệnh tâm thần. Ảnh: Doanh Toại

Theo hàng xóm Trần Thị Tố Mai, hơn 16h cùng ngày bà đi đến nhà Ba thì thấy thanh niên này dùng cây đánh tới tấp vào mẹ ruột. Nạn nhân Lê Thị Hoa (60 tuổi) nằm dưới đất ôm đầu kêu la "đừng đánh nữa" nhưng vẫn bị con trai đánh, đá túi bụi.

Không dám can ngăn một mình, bà Mai gọi láng giềng đến cứu nhưng bà Hoa tử vong. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đánh vỡ đầu.

Ba khai đánh mẹ do bị mắng vô cớ. Nhà chức trách cho biết hung thủ từng có tiền sử bệnh tâm thần.

Theo Doanh Toại
hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.