Mẹ Lê Văn Luyện: Xin răn đe giúp cháu nên người
Sáng qua, 7/9, bà Trương Thị Thơm- Mẹ của sát thủ tiệm vàng Lê Văn Luyện đã được trả tự do.
![]() |
|
|
Người phụ nữ này cho rằng cho rằng: “Thực lòng khi nghe bà con nói về vụ cướp ở tiệm vàng Ngọc Bích, tôi đã sởn da gà về hành động dã man của hung thủ”.
Trương Thị Thơm khẳng định “Nếu biết con tôi phạm tội, một phút sau tôi sẽ đi trình báo công an” và trách chồng “Sau sự việc này, nhất là khi bị bắt vào đây tôi giận chồng vô cùng”.
Tuy nhiên, dường như người đàn bà này vẫn chưa nhận thức được đầy đủ vấn đề này khi nói “cháu Luyện còn...dại, xin các cơ quan giáo dục, răn đe giúp cháu... nên người”!
Bên cạnh việc bà Thơm được trả tự do, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã quyết định phê chuẩn khởi tố và quyết định tạm giam đối với 5 bị can liên quan đến vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích.
Ông Lê Văn Miên (bố đẻ của hung thủ Lê Văn Luyện); Trương Thanh Hồng (anh họ Luyện) bị khởi tố bị can với tội danh “che giấu tội phạm”. Hai người này bị VKSND tỉnh Bắc Giang phê chuẩn quyết định tạm giam thêm 2 tháng 21 ngày tính từ ngày cơ quan điều tra bắt tạm giữ khẩn cấp.
