Mẹ lừa đảo kiếm tiền trị bệnh cho con

| Pháp luật

Thương đứa con bại não, mù mắt, bại liệt, chị làm liều cùng với một người phụ nữ khác làm giả giấy tờ nhà đất đem thế chấp để lấy 100 triệu đồng chữa bệnh cho con.

Cả gia đình vui mừng vì Ánh không bị tăng án.

 
Ngày 7/2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng nghị yêu cầu tăng án của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai và tuyên y án sơ thẩm 1 năm 3 tháng 16 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) đối với bị cáo Trần Thị Ánh (sinh năm 1974, ngụ Đồng Nai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 
Trước đó, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Trần Thị Ánh 1 năm 3 tháng 16 ngày tù và Cao Thị Thanh (sinh năm 1959, ngụ Đồng Nai) 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ánh có một người con bị bệnh bại não, liệt và mù mắt. Vì thương con nên Ánh tìm mọi cách để có tiền chữa bệnh. Cùng quẫn, Ánh bị rủ rê làm giấy tờ giả mang đi thế chấp…

Ánh và Thanh là bạn bè. Ánh biết Thanh đang giữ giấy tờ nhà đất của anh trai nên bàn bạc làm giả giấy tờ nhà rồi tìm người thế chấp vay tiền.
 
Khi giấy giả hoàn tất, cả hai đem cầm cho ông V.V.T. được 150 triệu đồng. Ánh được Thanh chia 100 triệu đồng chữa bệnh cho con.

Sau đó, thấy ngon ăn, Thanh mang giấy giả khác đi cầm cho anh L.N.T. lấy 250 triệu đồng. Do còn nợ ông T. 150 triệu đống nên Thanh yêu cầu anh T. đưa trước 165 triệu đồng để trả cho ông này.

Do nghi ngờ giấy tờ giả nên anh T. có đơn tố cáo đến Công an TP Biên Hòa. Khi các bên đang thực hiện giao dịch thì các trinh sát ập vào bắt quả tang. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Thanh sử dụng các giấy giả khác thế chấp số tiền gần 500 triệu đồng rồi quỵt luôn.

Trong phiên phúc thẩm ngày 7/2, HĐXX nhận định: “Bị cáo Ánh không có ý thức chiếm đoạt 100 triệu đồng để tiêu xài cá nhân mà do con bị bệnh nên mới làm liều, thực tế bị cáo cũng không hưởng lợi cùng với Thanh. Xét hoàn cảnh bị cáo thực sự khó khăn, con đang bị bại não cần sự chăm sóc của mẹ nên không chấp nhận kháng nghị tăng án của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai, giữ nguyên án sơ thẩm”.
 
Theo Người lao động
kimvan
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) vừa bị lực lượng Công an bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, trộm cắp trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.