Mê mẩn vườn hoa hồng hơn 2.500 gốc của chàng trai Đồng Nai 21 tuổi
Mỗi bông hoa, ngọn cây đều được Hắm Phu thổi hồn vào đó, đẹp đến nao lòng.
Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng chàng trai Hắm Phu (21 tuổi), hiện đang sinh sống tại Trảng Bom, Đồng Nai đã sở hữu khu vườn rộng 5.000 m2 gồm nhiều loại hoa và cây ăn trái. Trong khu vườn đó, anh chàng dành hơn 1.000 m2 để trồng loài hoa yêu thích nhất - hoa hồng . Hiện tại, Hắm Phu có hơn 2.500 gốc hồng gồm 200 giống nội ngoại khác nhau.




Hắm Phu cho biết, hiện khu vườn 5.000 m2 nhà anh trồng đủ loại cây ăn trái, cây cảnh cho đến các loại hoa như hoa hồng, hoa mua, lan rừng, bụp lồng đèn, vũ nữ, cẩm cù,… Thế nhưng trong khu vườn trăm hoa đua nở ấy, anh lại dành tình yêu đặc biệt cho hoa hồng.
“Vốn dĩ từ nhỏ mình đã yêu thiên nhiên, thích trồng cây và mơ ước có một khu vườn với nhiều loài hoa đủ màu sắc, khi lớn lên niềm mơ ước ấy chưa bao giờ vơi bớt mà càng trở nên to lớn hơn. Lúc chưa biết đến hoa hồng, mình có trồng một vườn hoa phong lan. Tuy nhiên, cách đây hơn 8 tháng mình được một người anh tặng cho ít giống hoa hồng ngoại. Rồi cứ thế tình yêu với hoa hồng lớn dần lên lúc nào không hay biết”, Hắm Phu chia sẻ.


Tình yêu hoa hồng trong Hắm Phu như đã ngấm sâu vào máu thịt, dù có hàng trăm loại hoa hồng, nhưng anh đều nhớ tên chi tiết và cách chăm sóc của từng loại, chẳng khác nào một quyển từ điển sống về hoa hồng. Chia sẻ về kỷ niệm trồng hoa, Hắm Phu kể, anh không thể quên được cảm giác khi bông hoa đầu tiên nở rộ.
“Lúc đầu khi mới trồng hoa, do cây chưa kịp thích nghi với khí hậu nên bông hoa rất nhỏ, ít cánh, màu nhạt và hay bị bệnh, đặc biệt là bệnh trĩ. Bệnh này tàn phá từ ngọn cây tới nụ hoa, khiến hoa chưa kịp nở đã tàn hoặc có nở cũng bị biến dạng, mau tàn. Mình đã dùng rất nhiều loại thuốc khác nhau nhưng vẫn không hiệu quả. Có những lúc mình chán nản, muốn bỏ cuộc”.

Tuy nhiên, tình yêu hoa không cho phép chàng trai trẻ dừng lại. Anh lang thang tìm hiểu cách chăm sóc hoa hồng trong các trang nhóm trên facebook và hỏi một số chuyên gia. Trời không phụ lòng người, sau vô số lần thất bại, cuối cùng Hắm Phu cũng có những bông hoa đầu tiên. Không chỉ vậy, anh còn tự nhân ra được cây giống của riêng mình.
“Mỗi ngày mình đều ngóng xem mầm ghép phát triển tới đâu rồi. Mầm ghép dài hơn một chút, hi vọng của mình cũng lớn dần theo. Cho đến khi gốc đầu tiên khai hoa, mình vỡ òa trong sung sướng. Bây giờ nghĩ lại cảm giác đó vẫn còn lâng lâng”, Hắm Phu cho biết.

Trồng được hoa đẹp, anh chàng cũng không quên lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của hoa hồng như những cánh hoa vươn mình chào nắng bình minh, hoàng hôn hay khi chúng vừa được tắm mưa xong. Mỗi bông hoa, ngọn cây đều như được Hắm Phu thổi hồn vào đó, đẹp đến nao lòng.


Đam mê hoa hồng nên mỗi sáng, Hắm Phu đều ra vườn để ngắm bình minh, hít hà không khí trong lành của buổi sáng sớm hòa quyện cùng hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng. Lúc rảnh rỗi, Hắm Phu tỉa cành, chăm cây, nhân giống.

Trồng hoa dù đầu tắt mặt tối, chân lấm tay bùn nhưng chàng trai sinh năm 1996 chưa bao giờ biết mệt, bởi anh đã coi hoa hồng là đứa "em ruột" của mình. Mỗi lần chụp và đăng lên trang cá nhân, anh đều không quên ghi những lời nhắn nhủ thân thương tới "người em" đó.
Hắm Phu chia sẻ: “Được ngắm nhìn những bông hoa do chính tay mình chiết ghép và chăm sóc thật hạnh phúc biết bao. Mỗi bức ảnh là cả tâm tư mình dồn vào đó”.





Theo Hà Nguyễn
Eva/Khám Phá
Thông báo