Mẹ mìn dưới vỏ bọc ôsin
Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ án do chính người giúp việc gây ra khiến cho nhiều người phải giật mình về sự dễ dãi khi tuyển người.
Sáng 3/8/2011, khi ngủ dậy cả hai vợ chồng hốt hoảng khi thấy cửa nhà mở toang, kiểm tra lại tài sản thì anh Minh phát hiện số tiền 30 triệu đồng và một số vật dụng đắt tiền đã không cánh mà bay. Anh vội gọi người giúp việc thì không thấy trả lời, sinh nghi anh chạy qua phòng bà ta thì căn phòng trống trơn chỉ còn lại một vài bộ quần áo cũ. Anh Minh vội tới trung tâm giới thiệu việc làm đề nghị xác minh thông tin để báo công an thì mới biết, ngoài CMND của bà ta thì không có gì khác. Sau khi kiểm chứng, cơ quan công an cho biết địa chỉ trên CMND không có ai giống như trong hình, và CMND này người chủ bị mất trộm trong một lần vào thăm người nhà tại Bệnh viên Ung bướu. Hình trên CMND đã bị bóc ra dán đè bằng hình giả và ép nhựa lại để qua mặt trung tâm giới thiệu việc làm.
Cũng “ngậm quả đắng” vì người giúp việc là trường hợp của chị Nguyễn Thúy Oanh (ngụ Q8). Chị cho biết: “Cách đây hai tháng, gia đình tôi có nhờ trung tâm giới thiệu việc làm trên đường Dương Bá Trạc tìm người giúp việc. Sau một tuần họ cử tới một cô gái khoảng 17 - 18 tuổi tự xưng tên Ngọc, quê ở Quảng Trị. Thấy cô gái cũng lanh lợi lại nấu ăn ngon nên gia đình chỉ giữ CMND photo mà không lấy thêm giấy tờ gì khác. Không ngờ mới ở được hơn một tháng cô ta xin ứng trước một tháng lương nói là ở quê có việc gấp, phải về lo giải quyết. Cả gia đình tôi ai cũng nhiệt tình chuẩn bị quà cáp cho cô ta. Không ngờ khi cô ta rời khỏi nhà, chúng tôi mới phát hiện số tiền hơn 10 triệu của mẹ chồng tôi cất trong hòm gỗ đã không cánh mà bay”.
Lúc này chồng chị C. là anh H. nhận được điện thoại từ một người đàn ông tự xưng là nhóm bắt cóc chuyên nghiệp và yêu cầu vợ chồng anh phải chuẩn bị cho bọn chúng 50 lượng vàng, nếu không sẽ tiêm HIV vào cháu nhỏ. Quá hốt hoảng nhưng không chuẩn bị kịp số vàng lớn như vậy nên anh chị đành cầu cứu lực lượng công an. Ngày 13/9, sau nhiều lần thay đổi chiến thuật, hai kẻ bắt cóc đã xuất đầu lộ diện để nhận vàng và bị lực lượng công an bắt giữ. Tuy nhiên cả hai đã nhanh chóng uống thuốc sâu tự tử và được đưa đi cấp cứu kịp thời để đối diện với bản án thích đáng đang chờ phía trước.
Trước đó, vụ án người giúp việc Trần Thị Vui (16 tuổi, quê Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) bị tuyên phạt mức án 18 năm tù về hai tội danh giết người và cướp tài sản cũng khiến nhiều người phải rùng mình vì hành vi tàn ác của bị cáo. Dù tuổi còn nhỏ nhưng thủ đoạn sát hại dã man mẹ của chủ nhà, nơi Vui đang làm để cướp tài sản, rồi tạo hiện trường giả nhằm che đậy tội ác của mình cũng cho thấy sự tàn nhẫn của bị cáo. Trước vành móng ngựa, những giọt nước mắt ân hận muộn màng của Vui không giúp cho gia đình nạn nhân nguôi ngoai nỗi đau và căm hận đối với cô ta.