Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa muốn con viết đơn xin ân xá

| Pháp luật

"Trong lúc nói chuyện với gia đình, Nghĩa có những biểu hiện không bình thường".

 
Trưa 11/11, ngay khi rời phiên phúc thẩm, bà Chuân đã vào trại giam gặp con trai. Giây phút trao đổi ngắn ngủi, người mẹ động viên Nghĩa viết đơn xin ân xá gửi lên Chủ tịch nước.
 
Ngay khi chiếc xe thùng chở Nghĩa rời cổng tòa phúc thẩm trên phố Đội Cấn, Hà Nội, bà Phạm Thị Chuân cùng con gái đã đi theo sau về trại tạm giam số 1, Công an Hà Nội.

Nguồn tin cho biết, bà Chuân dặn dò, động viên con trai giữ gìn sức khỏe. Người mẹ hứa sẽ thường xuyên vào thăm nuôi để Nghĩa biết rằng dù có chuyện gì gia đình vẫn luôn ở bên.

"Quan sát qua camera, chúng tôi thấy trong lúc nói chuyện với gia đình, Nghĩa có những biểu hiện không bình thường. Vì vậy, cán bộ quản giáo đang phải căng mình để canh giữ, chỉ lo Nghĩa nghĩ quẩn", nguồn tin tiết lộ.
 

Trong giây phút ngắn ngủi được gặp mẹ trong giờ nghị án, Nghĩa dặn mẹ nên về sống với chị gái.

 
Sáng 11/11, trong giây phút ngắn ngủi được gặp nhau trong phiên phúc thẩm, Nghĩa đã hỏi thăm mẹ về cái chết của bố. Anh ta cho biết đã linh cảm về việc này từ mấy ngày gần đây.
 
Tại tòa, Nghĩa khẩn khoản: "Hãy mở cho tôi con đường sống để trở về xã hội. Tôi khát khao được sống". Bị cáo thú nhận, chưa lúc nào thôi day dứt do tội lỗi đã gây ra với gia đình và nạn nhân.
 
Theo VnExpress
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.