Mẹ nhà báo Hoàng Hùng: Mong chuyện đó đừng xảy ra
Ngày 10/2, phóng viên đã đến thăm mẹ nhà báo Hoàng Hùng –bà Nguyễn Thị Kim Nga.

Phóng viên đã trao cho bà số tiền 3 triệu đồng của các đồng nghiệp của Hoàng Hùng gửi biếu bà chữa bệnh (bà mang nhiều chứng bệnh của tuổi già).
Bà Nga sống một mình trong căn nhà vách lá, nền đất, trống trước trống sau. Các con của bà (em của Hoàng Hùng) đều có gia đình, sống gần đó, tất cả đều nghèo. Bà Nga sống bằng nguồn trợ cấp cho vợ liệt sĩ, mỗi tháng 700 ngàn đồng. Bà cho biết, lúc còn sống, hằng tháng Hoàng Hùng đều về thăm và biếu bà từ 200 đến 300 ngàn đồng. Lần Hoàng Hùng về thăm bà gần nhất là khoảng 1 tuần lễ trước ngày bị nạn và biếu bà 200 ngàn đồng. Bà hỏi: “Con cất nhà mắc nợ nhiều hôn?”. Anh trả lời: “Dạ, hơn ba trăm” (ba trăm triệu đồng). Bà Nga trả lại con 100 ngàn đồng, nói: “Má lấy một trăm thôi, trả lại con một trăm để trả nợ”!
Chồng bà Nga hy sinh năm 1966 để lại cho bà 3 con nhỏ, lớn nhất là Hoàng Hùng mới 6 tuổi, nhỏ nhất chưa thôi bú. Năm 1970, bà tái giá, sinh tiếp 3 người con. Gia đình nghèo, đông con, Hoàng Hùng vất vả từ nhỏ, vừa đi học vừa đi làm mướn để phụ cha mẹ nuôi em, do vậy mà anh trưởng thành sớm so với tuổi. Nhờ chịu khó học, thông minh, được người cha kế hết lòng thương yêu, Hoàng Hùng là người học cao nhất trong gia đình... Do nhà nghèo nên khi Hoàng Hùng cưới Thúy Liễu, gia đình đưa anh đi ở rể. Cách đây 1 năm, bà Nga thấy hạnh phúc dâng trào khi con bà cất nhà riêng, mà lại nhà lầu. Vậy mà...!
Sau hơn 10 ngày mất đứa con yêu quý, bà Nga vẫn chưa hết bàng hoàng. Suốt thời gian con bà nằm viện, người thân không ai dám cho bà lên thăm. Tối 29/1, người nhà không còn cách nào khác là phải chở bà đến nhà Hoàng Hùng để bà nhìn mặt con lần cuối trước giờ tẩm liệm. Suốt những ngày sau đó, bà cứ khóc than đúng một câu: “Phải chi để má chết thay con...”!
Bà Nga cho biết, nỗi đau mất con càng tăng thêm khi những ngày qua, đi tới đâu bà cũng nghe mọi người bàn tán về chuyện con bà chết do “nội bộ gia đình”. Hằng đêm bà đều đốt nhang cầu nguyện 2 người chồng quá cố và đứa con yêu của bà đừng để chuyện đó xảy ra. Bà cầu nguyện con bà chết vì sự trả thù nào đó do những bài báo gan góc của anh. Nếu được như thế, bà cũng đau, nhưng là niềm đau tự hào, giống như bà đã đau đớn khi nhận tin ba của Hoàng Hùng anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Nếu được như thế, các cháu nội của bà - con của Hoàng Hùng - sẽ không quá bất hạnh. Còn bằng ngược lại, chắc bà không sống nổi!