"Mẹ ơi, tay con đã nhúng chàm"
Thủy đau lòng hơn khi nhận tin ngày cô bị xét xử cũng là ngày mà người yêu đi lấy vợ.
![]() |
|
Trong nước mắt, Thủy cố gào lên: "Con xin lỗi mẹ, tay con đã lỡ
nhúng chàm mất rồi...". |
Nguyễn Thị Thủy, quê ở xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh, sinh ra trong gia đình có tới 12 người con. Nhà Thủy bần hàn, tương lai với cô chỉ một màu u tối. Nhìn chúng bạn cắp sách tới trường, Thủy tủi phận, thèm biết bao cảm giác được đi học. Nhưng không muốn làm bố mẹ thêm mặc cảm nghèo đói, Thủy chấp nhận chôn vùi mơ ước của mình.
Thấy Thảo vóc người thư sinh, khéo ăn nói, Thủy đã có cảm tình. Một vài lần gặp gỡ, anh ta đánh tiếng cần người sang Trung Quốc làm nhân viên cho các quán ăn và nhờ Thủy giới thiệu. Nếu được sẽ trả công cho Thủy vài triệu đồng. Thủy rất háo hức nhưng khi nói chuyện với mấy người bạn thì họ lắc đầu, ai cũng sợ bị lừa. Không thành công, Thảo đổi phương án, yêu cầu tuyển nhân viên bán quần áo ở Móng Cái. Cái bẫy ngọt ngào khiến hai người bạn của Thủy là Thắm và Phượng không mảy may nghi ngờ.
Ngay khi đặt chân đến đất khách, 2 cô bạn của Thủy đã bị Thảo tách riêng để bán làm vợ người Trung Quốc. Thủy sững sờ, ngạc nhiên trước hành động của anh ta và thấy áy náy. Thủy muốn xin cho bạn về, nhưng khi Thảo đưa cho Thủy 6 triệu đồng thì cô lại im lặng.
Cầm tiền về đưa cho bố mẹ để trang trải cuộc sống, Thủy nói dối là tiền lương cô tích góp được để phụ giúp gia đình. Thấy tấm lòng hiếu thảo của con gái, bố mẹ Thủy cảm động rơi nước mắt. Thủy cũng khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hối hận, day dứt. Thủy tự răn mình, chớ tham tiền mà dại.
Sau đó, Thủy yên phận với cuộc sống làm thuê và đem lòng yêu Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1985, ở cùng quê. Hùng giúp việc cho một trang trại nuôi tôm gần khu Thủy trọ. Nhưng chẳng bao lâu sau, Thủy nhận ra, Hùng chẳng phải là người tử tế. Anh ta có thói trăng hoa, không chỉ yêu Thủy, Hùng còn có nhiều mối quan hệ lăng nhăng khác.
Một buổi tối, Thủy và người yêu đi chơi. Cô ngạc nhiên khi gặp cả 3 cô bạn gái của Hùng. Và để trốn đi chơi với 3 cô này, Hùng đã lừa Thủy là đi bán giúp người bạn chiếc xe máy. Sau một đêm chơi ngang, Hùng lại dẫn các bạn gái về nhà trọ của Thủy. Họ lả lơi nói cười, đùa cợt khiến cơn ghen trong Thủy nổi lên. Thủy biết người yêu mình là kẻ chẳng ra gì nhưng vẫn cố kiềm chế.
Sau đêm đó, 1 trong 3 cô gái thường xuyên nhắn tin cho Hùng nhưng vì một chữ bẻ đôi không biết nên Thủy không thể đọc những tin nhắn trong điện thoại của Hùng. Hờn ghen bao nhiêu, Thủy muốn trả thù bấy nhiêu. Cô chủ động liên lạc với Thảo, thông báo tìm được "hàng". Khi giao "hàng" cho Thảo, Thủy còn cẩn thận dặn dò: "Mấy đứa này anh cho đi làm gái giúp em". Trả được thù, Thủy còn đút túi 10 triệu đồng.
Coi số phận của người khác như một trò chơi, Thủy cuối cùng cũng phải trả giá. Cô có thai với Hùng và anh ta miễn cưỡng hứa hẹn ngày tổ chức đám cưới. Nhưng ngày mà Thủy chờ đợi không bao giờ đến. Một trong các nạn nhân của Thủy trốn thoát được về Việt Nam và Thủy bị "vạch mặt".
Gieo nhân nào gặp quả ấy, Thủy nhận thêm một trái đắng khi đứa con mới nằm trong bụng mẹ chưa đầy 3 tháng đã bị chết lưu. Người đàn ông của Thủy chẳng còn ràng buộc, níu kéo, đã dứt áo ra đi. Mình Thủy đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật.
Thủy xin giảm án nhưng tòa phúc thẩm đã tuyên nâng mức hình phạt lên 30 năm tù. Cái giá phải trả giá quá đắt, bố mẹ Thủy, hai mái đầu bạc, không thể chờ con gái trở về báo hiếu. Đó là điều Thủy sẽ phải dằn vặt trong suốt quãng đường còn lại.
Bee.net.vn
