Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ Thiên Lý tự hào về con gái

Thứ năm, 08:29 04/12/2008 | Giải trí

Giadinh.net - Khi được hỏi điều gì ở Thiên Lý khiến bà hài lòng nhất thì mẹ cô khẳng định: “Đó là sự trong sáng. Vì sao ư? Vì sắc đẹp thì ai nhìn cũng thấy rồi. Từ bé đến lớn, Lý chưa bao giờ nói xấu ai, cũng không biết ganh tị nếu có ai đó trong lớp hơn mình. Đó là điều khiến tôi vui nhất”.

 
Có rất nhiều người không tin rằng, chẳng có ai được “ông trời” ban cho nhan sắc lại vừa sở hữu một sự thông minh và tài giỏi về học vấn. Thế nhưng, ở Lý là sự tổng hoà của cả sắc và trí. Qua lời kể của bà Trương Mỹ An, mẹ của Á hậu Thiên Lý đã cho thấy, sắc đẹp có thể là “trời cho” nhưng nhân cách và học vấn chỉ có được từ quá trình được nuôi dạy trong một gia đình có truyền thống và văn hoá.
 

Thiên Lý cùng mẹ trước giờ lên đường sang Nam Phi thi HHTG 2008.

 
Phải là người có nhân cách trước
 
Từ ngày cô con gái út bé nhỏ Dương Trương Thiên Lý được chọn là đại diện của Việt Nam dự thi Hoa hậu thế giới (HHTG) 2008, mẹ cô, bà Trương Mỹ An trở nên bận rộn hơn hẳn. Ngoài công việc là một bác sĩ ở bệnh viện, bà trở thành “người quản lý” bất đắc dĩ của cô con gái trong việc trả lời báo chí, sắp xếp thời gian biểu hợp lý và nhắc con ăn uống giữ gìn sức khoẻ.
 
Dù có nhiều thành tích đáng nể về học tập nhưng không vì thế mà Thiên Lý thành một con “mọt sách”. Bà Trương Mỹ An kể: “Tài sản lớn nhất của chúng tôi là các con. Có nhiều người chọn cách đầu tư làm kinh tế để có điều kiện lo cho con cái tốt hơn, nhưng chúng tôi thì ngay từ khi các con đi học đã xác định, con cái phải là sự đầu tư lớn nhất. Đầu tư vào học vấn thì có thể không giàu có nhưng bù lại, các con sẽ là người có nhân cách. Dù vậy, chưa bao giờ chúng tôi ép con cái học để có những thành tích cả. Chúng tôi quan tâm đến việc làm người của các con hơn là làm quan. Chính vì vậy, việc học của các con đều do chúng tự xác định”.
 

Thiên Lý và gia đình trước giờ lên đường sang Nam Phi dự thi HHTG 2008.

 
Ngay từ lớp 1, Thiên Lý đã học trường song ngữ Việt-Pháp. Năm lớp 9 đã được sang Pháp 3 tuần trong một chương trình trao đổi văn hoá Việt - Pháp. Vì thế, tiếng Pháp của Lý có thể nói là rất tốt. “Nhiều lúc thấy con học nhiều quá, tôi còn phải khuyên con bớt đi. Tôi chỉ sợ con học nhiều quá mà nổi mụn hoặc giống như những đứa trẻ khác, học đến mức cận cả mắt. Nhưng Lý nói: “Ở lớp con, các bạn ganh đua nhau từng 1/4 điểm, nếu con không cố gắng thì sẽ thua các bạn”. Chính vì thế, mà từ lớp 1 đến lớp 9 Lý đều là học sinh giỏi”, bà An tự hào.
 
Thiên Lý biết nốt nhạc trước khi biết chữ cái
 
Điều bất ngờ là Lý được sinh ra và lớn lên trong một gia đình tứ đại đồng đường. Dù bố mẹ Lý đều là trí thức, anh trai và chị gái du học ở Mỹ (chị gái vừa tốt nghiệp Kiến trúc sư và đã trở về Việt Nam lập gia đình, anh trai cả đang học trường Y ở San Francisco) nhưng cách nuôi dạy con cái của bà Mỹ An thiên về truyền thống nhiều hơn.
 
Bà bảo: “Đôi khi tôi thấy mình cũng hơi cầu toàn trong cách nuôi dạy con, nên bản thân vợ chồng tôi cũng phải cố gắng rất nhiều chứ không thể “khoán trắng” cho thầy cô được. Làm cha mẹ, ai chả muốn con cái mình thành đạt, nhưng với tôi chỉ thế thì vẫn chưa đủ. Tôi luôn khuyên các con phải học hỏi để được phát triển một cách toàn diện, dù không giỏi nhưng mỗi thứ phải biết một ít. Cả 3 anh em Thiên Lý, ngoài việc học văn hoá còn được học nghệ thuật và chơi thể thao. Lý biết nốt nhạc trước khi biết các chữ cái A, B, C. Sau này, do áp lực học hành lớn quá nên Lý chỉ tự luyện ở nhà vào những lúc rảnh rỗi. Hồi trẻ, tôi cũng tự học đàn, nhiều người bảo, “chị học y thì học nhạc để làm gì?”. Nhưng tôi nghĩ, học nhạc có thể không phải để làm nhạc sỹ hay ca sỹ mà đơn giản là để phục vụ cho chính mình, để nuôi dưỡng tâm hồn và yêu cuộc sống hơn. Sau này tôi cũng truyền đạt cho các con rằng, học để sau này còn biết mà dạy cho con cái”.
 

Thiên Lý cùng mẹ và chị gái.

 
Gần đây, Lý thích chơi golf và đang tập môn này cùng với ba. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là môn của các ông già vì nó không có tính đối kháng. Nhưng chơi mới thấy, chiến thắng chính mình mới là quan trọng, phải tự kiểm soát tất cả hành động của mình trước khi đánh trái bóng đi. Giờ thì cả gia đình tôi đều đang tập chơi môn thể thao này.
 
Yêu ai cũng phải giới thiệu với bố trước
 
Bà An cho biết: Tôi vẫn thường nói với Thiên Lý rằng, một khuôn mặt đẹp thì ai cũng thích nhưng mẹ vẫn thích sự thông minh hơn. Sự thông minh và đạo đức là nền tảng cho mọi thứ. Việc chọn con rể tương lai của tôi cũng căn cứ vào tiêu chuẩn ấy. Nếu nói là Lý chưa yêu ai thì không đúng. Lý có nhiều người theo đuổi, nhưng gia đình chúng tôi luôn đặt ra một nguyên tắc là dù quen ai thì cũng phải giới thiệu và đến nhà đàng hoàng. Và với tôi, người đó phải là người thông minh hơn Lý. Thiên Lý được theo đuổi nhiều quá cũng là mối lo lắng không nhỏ của tôi. Điều đó cũng tốt nhưng cũng là điều phải dè chừng vì cuộc đời có nhiều cạm bẫy. Lý lại là cô gái trong sáng, nhân hậu nên sự lo lắng càng nhiều hơn. Rồi Lý được học hành như thế, biết nhiều thứ như thế, sau này việc chọn bạn đời có khó khăn không khi mà tâm lý chung của người đàn ông Việt Nam thì chẳng ai lại đi chấp nhận một người vợ hơn mình cả.
 
 
Thiên hướng của Thiên Lý là trở thành nhà ngoại giao
 
Nói về thiên hướng học tập của Thiên Lý, bà Mỹ An kể: Ngay từ bé, Lý đã được ông ngoại hướng đến ngành ngoại giao (vì ông ngoại làm trong ngành ngoại giao).
 
Lý chọn 2 trường ở Mỹ và đều đủ điểm để vào nhưng nếu học đúng chuyên ngành ngoại giao thì phải xuống Holygan, trong khi đó, anh chị của Lý lại ở Cali, nếu học đúng chuyên ngành thì phải đi xa quá, lại không có người thân. Thế nên Lý đành chuyển sang học truyền thông ở trường Saint Mary – San Francisco, đợi cứng cáp hơn sẽ chuyển sang học ngoại giao.
Qua câu chuyện về cô con gái út, bà Mỹ An không giấu được sự tự hào về Thiên Lý xinh đẹp và thông minh. Vậy nhưng, khi được hỏi điều gì ở Thiên Lý khiến bà hài lòng nhất thì bà khẳng định: “Đó là sự trong sáng. Vì sao ư? Vì sắc đẹp thì ai nhìn cũng thấy rồi. Từ bé đến lớn, Lý chưa bao giờ nói xấu ai, cũng không biết ganh tị nếu có ai đó trong lớp hơn mình. Đó là điều khiến tôi vui nhất”.
 
Mẹ Lý nói rằng, cô thừa hưởng nhiều tính cách của ba. Ba Lý là giảng viên về khoa học tự nhiên nên từ bé cô đã rất yêu thiên nhiên và động vật. Thích đọc các sách của nhà văn Sơn Nam, sách của Nguyễn Hiến Lê và sách của bác sĩ Hồng Ngọc. Là con út trong nhà, nhưng Lý không bao giờ đòi hỏi rằng mình phải được cưng chiều hơn. Ngược lại, Lý là người biết nhường nhịn và luôn giành phần xấu về mình. “Lý là đứa trẻ ngoan, nhiều lúc tôi cũng thấy lo là con không biết cãi lại mẹ bao giờ, trừ một điểm đó là trang điểm. Biết con bận học không có thời gian để chú ý đến bản thân, nhiều lúc tôi tự mua đồ mỹ phẩm về cho con dùng, bảo mỗi khi đi ra ngoài thì nên chú ý trang điểm một chút nhưng Lý nói con chỉ thích để tự nhiên thôi. Nói như vậy không có nghĩa là Lý không biết làm đẹp. Lý chăm sóc da bằng cách ăn uống, tập thể dục thể thao và đi bơi”.
 
Tự hào về cô con gái út nhưng trước lúc tiễn con ra sân bay lên đường đến Nam Phi - nơi sẽ diễn ra cuộc thi HHTG trong suốt một tháng, bà Mỹ An căn dặn con không nên tạo sức ép cho mình về thành tích. “Chúng tôi tự hào về Thiên Lý nhưng cũng không hy vọng hão huyền vào kỳ tích ở cuộc thi HHTG. Chỉ cần Lý cố gắng hết mình và luôn tự tin là chúng tôi yên tâm rồi”, bà An nói.
 
Thanh Hà
 
 
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu Huyền

Tết ấm áp trong vòng tay nội - ngoại của gia đình Mai Thu Huyền

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau một thời gian sinh sống và làm việc ở TP.HCM, Mai Thu Huyền cách đây ít tháng đã quyết định trở về Hà Nội sinh sống. Năm nay, nữ diễn viên có một cái Tết ấm cúng bên gia đình 2 bên nội - ngoại.

Danh hài Xuân Hinh: 'Tôi gia trưởng để lo cho vợ con'

Danh hài Xuân Hinh: 'Tôi gia trưởng để lo cho vợ con'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Trong những ngày đầu xuân năm mới, danh hài Xuân Hinh đã có những trải lòng về phim ảnh, về cuộc sống gia đình và những điều chưa biết về ông.

Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh

Biểu cảm tấu hài đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bé Tuệ An - con gái Đỗ Mỹ Linh và chồng Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội lại có những khoảnh khắc hài hước khiến khán giả bật cười.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái thứ 3 của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ảnh con gái út nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Nữ diễn viên phim 'Tết này ai đến xông nhà' đang đỉnh cao sự nghiệp bỗng 'ở ẩn', hơn 10 năm sau trở lại đầy ấn tượng

Nữ diễn viên phim 'Tết này ai đến xông nhà' đang đỉnh cao sự nghiệp bỗng 'ở ẩn', hơn 10 năm sau trở lại đầy ấn tượng

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Quách Thu Phương từng là gương mặt đình đám trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình cách đây hơn 20 năm, sau thời gian dài rời xa phim ảnh chị có sự quay trở lại ấn tượng trong thời gian gần đây.

Lisa - con gái Khánh Thi khiến khán giả 'tan chảy' trong bộ ảnh đầu năm

Lisa - con gái Khánh Thi khiến khán giả 'tan chảy' trong bộ ảnh đầu năm

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi mới có bộ ảnh đầu xuân năm mới khiến khán giả mê mẩn vì vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần.

Á quân Giọng hát Việt nhí quê Nghệ An diện áo dài mừng Tết

Á quân Giọng hát Việt nhí quê Nghệ An diện áo dài mừng Tết

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Felix Tiến Quang - Á quân Giọng hát Việt nhí 2015 cũng hòa nhịp Xuân Bính Ngọ 2026 về đã tung ra bộ ảnh áo dài đầy nghệ thuật, vừa mang nét đẹp truyền thống vừa mang nét trẻ trung năng động.

Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?

Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé Tết 2026.

Diễn viên Ngọc Huyền khoe ảnh gia đình, gây chú ý nhất là mẹ chồng - em gái Chí Trung, giảng viên piano

Diễn viên Ngọc Huyền khoe ảnh gia đình, gây chú ý nhất là mẹ chồng - em gái Chí Trung, giảng viên piano

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Ngọc Huyền "Thương ngày nắng về" khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đăng tải hình ảnh đón Tết thứ hai ấm áp cùng gia đình chồng.

Khoảnh khắc Tết đầu tiên của quý tử 6 tháng tuổi nhà Ngọc Hân

Khoảnh khắc Tết đầu tiên của quý tử 6 tháng tuổi nhà Ngọc Hân

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Ngọc Hân chia sẻ khoảnh khắc Tết đầu tiên của bé Pi 6 tháng tuổi. Cô ghi lại những biểu cảm đáng yêu và những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình.

Top