Mẹ tức điên khi phát hiện cả lô mỹ phẩm trong cặp con gái lớp 6
Mở cặp của con, chị Nguyễn Việt Anh (Hà Đông, Hà Nội) tức điên khi thấy rất nhiều mỹ phẩm được giấu kín ở ngăn trong cùng. Cô con gái mới học lớp 6 nhưng quan tâm quá mức đến việc làm đẹp khiến chị không thôi lo lắng.

Vừa chớm tuổi dậy thì mà con đã sở hữu nhiều mỹ phẩm khiến người mẹ không thể yên tâm. Ảnh minh họa
Không chỉ 1 mà có 6 thỏi son với các màu khác nhau. Chưa hết, trong cặp còn có cả phấn, kem nền và nước hoa. Vẫn biết con là đứa trẻ điệu đà nhưng vừa chớm tuổi dậy thì mà con đã sở hữu nhiều mỹ phẩm thế này khiến chị không thể yên tâm.
Chị tức giận mắng con xối xả. Nghe con thú nhận đã mua mỹ phẩm online với giá vô cùng rẻ càng khiến chị "choáng váng". Chị giận vì cô con gái không có kinh nghiệm sống, dễ nghe theo những lời quảng cáo hấp dẫn ở những shop mỹ phẩm online.
Nào là son dưỡng môi không màu dành cho trẻ em chỉ 65.000 đồng/tuýp, dưỡng chất vitamin E, giúp môi căng mềm mịn; Son môi organic không chất tạo màu, tạo mùi giúp bé thêm xinh của Thái Lan giá 80.000 đồng/tuýp; Son nước hình Doremon, Mèo Kitty vị trái cây giá 30.000 đồng/cây; Bộ son dưỡng môi cho Minion ngộ nghĩnh cho bé giá cạnh tranh 350.000-380.000 đồng/4 cây… Cô con gái cho biết đã lấy tiền mừng tuổi để sắm bộ làm đẹp cho mình.
Điều khiến chị không thể yên tâm là với những mỹ phẩm rẻ tiền, không có nguồn gốc thế này thì chắc chắn sẽ làm tổn hại đến làn da con. Mà không phải con chưa nhận hậu quả. Đã vài lần, vì sử dụng son kém chất lượng, đôi môi của con sưng vù không khác gì "môi Thị Nở". Cũng có lần, chị bắt gặp con "trét" bịch phấn trên mặt khiến con mất đi vẻ trong sáng, tự nhiên. Những lần ấy, chị giận sôi người. Chị cấm không cho con trang điểm. Chị giấu hết mỹ phẩm của mình. Thế nhưng, khi đi chơi với bạn, khi đi du lịch mà không có mẹ, con lại trang điểm "trộm".
Giải thích đi giải thích lại rằng con trang điểm sớm sẽ hại đến làn da, đến đôi môi nhưng cô con gái "nghe gật gù" xong rồi để đấy. Đến khi mẹ đi vắng con lại mang khuôn mặt của mình ra "nghịch".

Những mỹ phẩm rẻ tiền, không có nguồn gốc sẽ làm tổn hại đến làn da con trẻ. Ảnh minh họa
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, chị Việt Anh nhận thấy, khi con càng lớn hơn thì việc cấm con sử dụng mỹ phẩm là không thể. Bởi, càng cấm thì con sẽ càng sử dụng "chui". Mà con bước vào tuổi teen thì cha mẹ không thể theo sát con từng bước để quản lý con được. Chỉ có cách phải cung cấp cho con kiến thức thì con mới có kỹ năng bảo vệ làn da của mình.
Chị yêu cầu con vứt bỏ tất cả các mỹ phẩm rẻ tiền, kém chất lượng của con. Thay vào đó, chị dẫn con đến hãng mỹ phẩm có thương hiệu và nhờ nhân viên tư vấn những mỹ phẩm phù hợp với làn da của con. Chị cũng nhờ nhân viên hãng mỹ phẩm dạy cho con các kiến thức về trang điểm để con có thể "làm chủ" khi trang điểm. Nhờ thế, con không bôi trát lung tung khiến làn da hỏng hết. Có thể mẹ nói con không nghe nhưng nghe nhân viên chuyên nghiệp, con đã hiểu được chất lượng của các mỹ phẩm sẽ ảnh hưởng đến làn da thế nào.
Tất nhiên, chị không khuyến khích con sử dụng mỹ phẩm thường xuyên. Chị cũng nói rõ mong muốn của mình là con không được lạm dụng mỹ phẩm. Con có thể trang điểm trong một vài dịp như biểu diễn văn nghệ, đi dã ngoại cùng bạn bè, đi sinh nhật… Chị lưu ý với con không nên trang điểm đậm bởi như thế sẽ khiến khuôn mặt con thêm già, đánh mất đi vẻ đẹp trong trắng, hồn nhiên của tuổi học trò.
Theo PNVN
Bà nội nghĩ đằng nào "lá cũng rụng về cội" nên bỏ mặc cháu nội 27 năm
Gia đình - 26 phút trướcBố tôi mất từ khi tôi 3 tuổi, vì ghét mẹ tôi, mà ông bà nội đuổi 2 mẹ con tôi ra khỏi nhà, hơn 27 năm qua chưa từng quan tâm đến thằng cháu nội như tôi. Vậy mà đến cuối đời, bà lại muốn tôi về gặp lần cuối.
Bước qua tuổi 60: 4 câu tuyệt đối đừng nói trước mặt người quen, nói ra là hối hận!
Gia đình - 14 giờ trướcGĐXH - Bước vào tuổi 60, thứ chúng ta tích lũy được không chỉ là trí tuệ mà còn là sự nhạy cảm trong cách đối nhân xử thế.
Nuông chiều suốt 30 năm, về già không mua nổi nhà cho con, cha liền bị từ mặt
Gia đình - 19 giờ trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng bi kịch của ông cũng bắt nguồn từ việc nuông chiều con suốt nhiều năm mà không đặt ra giới hạn.
Chia tay xong vẫn lén xem Facebook người cũ: 5 cung hoàng đạo khó dứt tình nhất
Chuyện vợ chồng - 22 giờ trướcGĐXH - Trong số 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao rất khó quên quá khứ. Dù không còn bên nhau, họ vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của người cũ.
Cha mẹ mất, tôi từ chối cho anh em về nhà ăn Tết: Đau đớn nhưng cần thiết
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Việc từ chối cho anh em tụ họp tại nhà có lẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng đó cũng là lựa chọn khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn sau nhiều năm chịu áp lực.
Bí quyết sống thọ của người thông thái: Buông bỏ 8 điều này, hậu vận tự khắc bình yên
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Để sống thọ, sống khỏe, các chuyên gia tâm lý và sức khỏe khuyên bạn nên ghi nhớ bí quyết "8 không" – một chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra cánh cửa hậu vận an yên.
Cuộc sống nghỉ hưu không như mơ: 4 nỗi khổ khó nói của cụ ông lương hưu cao
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm làm việc vất vả, nhiều người tin rằng nghỉ hưu sẽ là giai đoạn an nhàn nhất. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống hưu trí đôi khi không giống với những gì ta tưởng tượng.
Về già, cậy nhờ con dâu hay con gái?: Câu trả lời thẳng và thật từ 2 người mẹ chồng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Về già mới biết, giữa con dâu và con gái, ai thực sự là người "đáng đồng tiền bát gạo" lúc hoạn nạn? Câu trả lời không nằm ở danh phận, mà nằm ở thực tế trần trụi của những mối quan hệ được vun vén từ nhiều năm trước.
Ngày cưới thành cơn ác mộng khi người yêu cũ của chú rể xuất hiện theo cách này
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Đám cưới của một cặp đôi bất ngờ bị gián đoạn bởi sự xuất hiện đầy kịch tính của người yêu cũ chú rể.
Top cung hoàng đạo nữ nhạy cảm thái quá: Chuyện nhỏ cũng có thể thành chuyện lớn
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng nổi tiếng vì quá đa cảm, thường xuyên giấu những suy tư trong lòng.
Cha mẹ mất, tôi từ chối cho anh em về nhà ăn Tết: Đau đớn nhưng cần thiết
Gia đìnhGĐXH - Việc từ chối cho anh em tụ họp tại nhà có lẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng đó cũng là lựa chọn khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn sau nhiều năm chịu áp lực.