Mộ bà lão bị đào vì nghi chôn theo vàng
Hơn một tháng nay, một sự việc xảy ra đã làm chấn động dư luận huyện Tuy An (Phú Yên).
|
|
|
Hiện trường vụ án |
Thế nhưng khi nghe những lời đồn quái ác này, bà lão vẫn không phủ nhận mà còn “phụ họa” nói vui: “Mai mốt tôi chết phải chôn vàng theo cho tôi”. Không ngờ những lời nói đùa đó có người đã nghe, để ý chờ đợi rồi khi bà lão đã chết, chờ một đêm trời mưa to như trút nước, lợi dụng đêm khuya, ngôi mộ cách xa nhà nên chúng đã nhẫn tâm bới mộ tìm vàng.
Vợ chồng anh Nguyễn Duy Dương và chị Phạm Thị Huệ (49 tuổi) - Con gái út của người quá cố sống ở gần nhà cha mẹ - cho biết: “Gia đình chúng tôi đã tổ chức đám tang và làm lễ an táng sau đó hai ngày tại nghĩa trang tư gia cách nhà khoảng 1km. Mồ mẹ được xây khá kiên cố. Sau khi chôn mẹ, hằng ngày anh em con cháu chúng tôi vẫn thường xuyên ra vào mộ để thắp hương. Tuy nhiên đến 8 giờ sáng ngày 16/10/2011, tức 40 ngày sau khi chôn, một người trong gia đình khi ra thăm đã phát hiện bên ngoài mộ bỗng dưng có hai đống đất to, dấu đất còn mới tinh”.
Dự đoán nguyên nhân vì sao kẻ gian đào mồ ban đêm, những người con của nạn nhân phân trần: “Mẹ tôi lúc còn sống thường nói đùa với mọi người “Vàng tao còn nhiều lắm, khi tao chết nhớ đem bị vàng theo cho tao” và từ những lời nói đùa này mà cái túi vải nhỏ bỏ trầu bên người được mọi người “mặc nhiên” cho nó thành túi vàng”.
Chưa hết, theo người con trai của nạn nhân, lúc mẹ mình qua đời, khi khâm liệm người nhà có lấy mấy chỉ vàng đưa cho ông thầy cúng làm phép huơ qua huơ lại trên mặt rồi lấy một tí vàng bỏ vào miệng mẹ (chỉ khoảng 1/10 chỉ vàng theo phong tục Việt Nam). “Hoàn toàn chúng tôi không có bỏ theo phân vàng nào vào quan tài. Thế nhưng lời đùa vui của bà lúc còn sống cộng với hành động trong lễ khâm liệm khiến nhiều người nghi ngờ chúng tôi có bỏ hai cây vàng khi chôn mẹ. Chắc vậy nên chúng nhẫn tâm đào để tìm vàng” - lời con trai bà lão.
Đau lòng cho các con của người đã chết hơn nữa là họ không biết kẻ gian có quật thi hài trong mộ hay không. Người con đầu nói: “Chúng nó có đào bung mộ, lật xác mẹ tôi tìm kiếm vàng hay không tôi không biết vì khi phát hiện ra thì chúng cũng đã lấp đất lại rồi. Khi đó mình cũng đâu dám đào lên lần nữa để biết thi hài mẹ mình có bị đảo lộn hay không”.
Đường đến ngôi mộ rất khó đi, mộ nằm sâu trong một đám cây keo lá tràm um tùm vắng vẻ. Có mặt tại ngôi mộ, chúng tôi nhận thấy ngôi mộ được xây kiên cố, viền chân bên ngoài có trám xi măng làm nền, bên ngoài ngôi mộ vẫn còn một đống đất kẻ gian xúc ra đêm đó khoảng 0,7m3.
Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng công an xã An Xuân - xác nhận vụ việc mộ người chết bị trộm đào bới là có thật. “Sau khi nhận được tin báo, công an xã đã phối hợp với công an huyện khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Tuy nhiên do trời mưa to, rất khó xác định được dấu vết kẻ gian để lại” - Ông Xuân cho biết. Tuy nhiên có những điều đến giờ không ai khẳng được là có chôn vàng theo mộ hay không và đêm đó kẻ gian có quật mộ để kiếm vàng hay chỉ mới đào được một nửa rồi bỏ cuộc, hay có lấy được vàng hay không vẫn còn là chuyện chưa thể xác định được.
Người nhà nạn nhân thì hết sức bất bình về những kẻ rắp tâm có hành động tàn nhẫn với người quá cố. Trong khi đó, nhiều người dân ở đây đang lo sợ những ngôi mộ của người thân mình cũng sẽ bị những kẻ táng tận lương tâm đào bới như trường hợp vừa xảy ra.