Mới cưới 3 tháng, chị dâu đã xây nhà mới mà không bàn với bố mẹ chồng

| Tâm sự

Khi nhóm thợ xây kéo nhau đến nhà, bố mẹ tôi ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông bà vội gọi điện cho con dâu rồi giận dữ khi nghe ý định của chị.

Khi nhóm thợ xây kéo nhau đến nhà, bố mẹ tôi ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông bà vội gọi điện cho con dâu rồi giận dữ khi nghe ý định của chị.

Vì nhà chỉ có một người con trai nên bố mẹ tôi đã làm công tác tư tưởng với anh trai tôi. Anh ấy có lấy vợ thì không thể ra ở riêng được vì phải lo chuyện thờ cúng ông bà tổ tiên. Mẹ tôi còn chủ động nói chuyện với chị Thắm trước khi chị về làm dâu trong nhà và chị ấy cũng đồng ý chuyện làm dâu.

Sau khi cưới, chị Thắm nhiều lần nói muốn sửa nhà vì nhà xây cũng gần 20 năm rồi nên đã xuống cấp, phòng lại chật chội, sơn tường bị bong tróc nhiều. Chị ấy nói nếu bố mẹ đồng ý thì sẽ bán hết vàng cưới, rút tiền tiết kiệm của chị tầm 400 triệu. Bố mẹ tôi cũng có 500 triệu nhưng đó là toàn bộ tiền ông bà tiết kiệm được để dưỡng già nên chần chừ, chưa muốn bỏ ra xây nhà. Vì chuyện nhà cửa nên chị Thắm có vẻ không được vui, thi thoảng lại càu nhàu chuyện nhà cũ nhà mới, phòng chật phòng rộng.

Mấy ngày trước, có một nhóm thợ xây dựng bỗng kéo đến nhà khiến bố mẹ tôi bất ngờ. Họ nói chị Thắm kêu họ tới để đo diện tích, tính vật liệu xây dựng và khởi công xây dựng ngay trong tuần sau.

Bố mẹ tôi ngỡ ngàng, gọi điện cho chị ấy về nói chuyện cho rõ ràng. Chị ấy về, vừa vào nhà đã nhận lỗi với bố mẹ tôi vì tự ý gọi người đến xây dựng mà chưa thông báo với ông bà. Nhưng chị ấy cũng chỉ muốn xây lại căn nhà cho khang trang, rộng rãi, tiện nghi hơn thôi. Chị Thắm sợ nếu xin phép trước thì bố mẹ tôi sẽ không đồng ý cho xây nên mới "tiền trảm hậu tấu".

Bố mẹ tôi hỏi tiền ở đâu mà xây thì chị nói đã có sẵn 400 triệu, nếu ông bà không muốn bỏ tiền ra phụ thì chị sẽ vay mượn thêm 300 triệu nữa rồi trả nợ dần. Bố tôi giận, bảo mới cưới chưa đầy 3 tháng mà con dâu đã tự ý qua mặt nên muốn làm gì thì làm, ông không can thiệp vào. Mẹ tôi thì nhẹ nhàng hơn, bà biết xây nhà mới thì ông bà cũng được ở sung sướng hơn nên định sẽ góp vào 300 triệu đó để con dâu không phải mang nợ nhưng bố tôi không đồng ý.

Giờ thợ đang xây dựng, chị dâu tôi vẫn chạy ngược chạy xuôi để lo chuyện nhà cửa và công việc cơ quan. Anh trai, mẹ và tôi cũng ủng hộ chị. Chỉ có bố tôi là chưa nguôi giận, còn tuyên bố sau này không ở nhà do con dâu xây. Có cách nào để bố tôi bớt giận, thấu hiểu cho chị dâu và chia sẻ gánh nặng với chị ấy không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.