Mối tình u uất của kẻ bắt con tin trong nhà nghỉ

| Pháp luật

Minh như "phát điên" khi cha mẹ người yêu trả lại trầu cau "ra mắt". Cho rằng bị khinh nghèo khó, người yêu thay lòng đổi dạ... viên trung sĩ ăn cắp vũ khí của đơn vị, lùng sục vác súng đi tìm cô gái.

Việc Nguyễn Văn Minh gây ra vụ bắt cóc con tin, xả súng gây náo loạn thành phố Huế đã gây bất ngờ cho những người từng biết viên trung sĩ này. “Sự việc ngoài sức tưởng tượng của tôi", ông Nguyễn Văn Mọn (Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) nói.

Phòng 314 của nhà nghỉ Như Phước nơi Minh giữ Thu Trang làm con tin.

Tại quê nhà ở xã Sơn Thủy, hàng xóm cũng cho biết bố mẹ Minh là công nhân cầu đường đã nghỉ hưu, cố gắng nuôi 4 con nên người. Minh trước nay ngoan ngoãn, rất quan tâm tới gia đình. Một năm sau khi tốt nghiệp cấp 3, năm 2008 anh ta nhập ngũ.

Theo tin từ Sư đoàn 968, Quân khu 4, trong thời gian tại ngũ, anh ta là chiến sĩ tốt, được tín nhiệm cử giữ chức Tiểu đội trưởng bộ binh, đóng quân tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị. Anh này cũng đang được xếp vào diện đối tượng Đảng.

Tang vật tại hiện trường gồm 1 súng AK, 21 viên đạn và 1 lựu đạn diễn tập.

Xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, anh ta đã dường như "hóa điên" khi chuyện tình cảm gặp trắc trở. Hơn một năm trước, trong lần vào Huế chơi anh ta có cảm tình với nữ sinh viên Cao đẳng Nghề du lịch Huế tên Hạnh. Cô gái sau đó làm nhân viên bếp tại một khách sạn trên đường Trần Quang Khải.

Tình cảm của họ được hai gia đình vun vén. Gia đình Minh vào Huế cùng với mâm trầu cau ra mắt "nhà gái". Đôi trẻ dự tính nên vợ nên chồng sau khi Minh xuất ngũ vào đầu năm nay.

Hạnh nói với gia đình Minh là sĩ quan quân đội. Nhưng khi đến thăm gia đình người yêu của con gái, biết Minh đang đi nghĩa vụ quân sự, phía "nhà gái" trả lại mâm trầu cau đã nhận.

Sáng 17/1, bố của Hạnh cho biết, “đây không phải là hành động khước từ tình cảm của Minh giành cho con gái tôi. Tôi cũng không ngăn cấm tình cảm của hai đứa mà chỉ nói rằng hai đứa còn nhỏ, Minh ra quân phải cố gắng kiếm lấy một việc làm ổn định, rồi sau đó mới cho đến với nhau".

Theo lời ông, Minh không hiểu như vậy mà nghĩ rằng cha mẹ Hạnh từ hôn, và cô gái có người đàn ông khác nên nhiều lần tỏ thái độ khó chịu.

Trong khi đó, Hạnh tâm sự cô yêu Minh thật lòng. "Nhưng bố mẹ em sợ em vất vả vì gia đình anh ấy nghèo nên ngăn cản”, cô buồn bã nói.

Theo ông Nguyễn Đức Ban (bố của Minh), con trai ông rất buồn khi chuyện hôn nhân chưa được chấp thuận. Trở về đơn vị, thời gian gần đây tâm lý Minh thay đổi lạ lùng. Anh ta lầm lì ít nói hẳn đi và hay suy tư.

 

Lực lượng đặc nhiệm chuẩn bị tấn công bằng hơi cay.


Và chàng thanh niên trẻ có hành động bột phát khi ngày 16/1 đánh cắp một khẩu súng AK, hơn 30 viên đạn, cùng 2 quả lựu đạn diễn tập của đơn vị. Anh ta sau đó xin phép đơn vị vào Huế tìm gặp người yêu và gia đình nhà gái để nói lời sau cuối.

Chiều hôm đó, anh ta gọi điện thoại nhờ em gái Hạnh "bố trí" giúp để gặp chị "giải quyết” việc riêng. Linh cảm thấy có chuyện chẳng lành, cô này đã bảo Hạnh lánh mặt.

Nửa giờ sau, Minh tìm đến nơi người yêu làm việc. Nhân viên ở đây bảo cô đi ra ngoài. Lúc này, Hạnh đã vội gọi điện thoại về cho gia đình bảo phải cảnh giác với Minh.

Bố của Hạnh nhớ lại, khoảng chiều tối 16/1, Minh có ghé nhà hỏi thăm con gái ông. Tuy nhiên anh ta không vào nhà uống nước mà đứng nấp trong một lùm cây.

Nhà nghỉ Như Phước - nơiNguyễn Văn Minh dùng súng khống chế con tin suốt hơn 11 giờ.

Một người khách đến nhà tình cờ nhìn thấy Minh có súng nên đã báo tin cho cả nhà biết. Tuy nhiên, gia đình Hạnh không bất ngờ về điều này vì vài giờ trước đó, đơn vị của Minh có gọi điện báo với ông việc Minh đã lấy cắp súng, đạn và đang vào Huế, có khả năng tìm đến nhà ông và đề nghị báo tin cho công an.

Khi Minh đề nghị được nói chuyện, ông cố giữ bình tĩnh đi ra ngõ. Bố của Hạnh thấy túi Minh cộm lên vật tròn như quả lựu đạn, lựa lời nói vài câu ông vội cáo từ về nhà, rồi mật báo công an phường.

Sau đó, thoáng thấy xe ”biển số đỏ” của Thành đội Huế xuất hiện ở nhà Hạnh, Minh vội bỏ chạy. Dọc đường, anh ta bắt xe ôm rẽ vào nhà nghỉ Như Phước. Gặp cô bé Trần Thị Thu Trang 16 tuổi, viên trung sĩ khống chế đưa lên tầng 3 của nhà nghỉ làm con tin.

Trang kể, tối hôm đó em đi cùng 2 người bạn vào 1 tiệm may gần nhà nghỉ để may đồ tết. Sau khi nghe thấy mấy tiếng súng nổ, Trang thấy Minh chạy vào. Các cô gái hoảng sợ bỏ chạy, Trang chậm chân nên bị túm lại.

Trong 12 giờ bị tạm giữ trong phòng, Minh đã tâm sự chuyện tình yêu với cô bé. Theo Trang, sau khi nói chuyện, thái độ của anh ta đã không còn hung hăng như trước.

Đêm hôm đó sau nhiều giờ các lực lượng chức năng thuyết phục không thành, Minh lại liên tục nổ hơn 10 phát súng đe dọa gây náo loạn cả khu vực, 5h sáng 17/1 đặc công của Quân khu IV đã phá cửa sổ và dùng lựu đạn cay khống chế, bắt Minh.

Trang bị hơi cay đã ngất đi và được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bố của Trang cho biết, sức khỏe con gái đã bình phục. Hôm nay, cô bé đi học trở lại bình thường.

Theo VnExpress
 
* Tên bạn gái của Minh đã thay đổi

 

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.