Mộng làm giàu của thôn nữ

| Pháp luật

Gặp một người khách rủ rê, cô thôn nữ nhận lời làm “đại lý” ma túy cho bà này ngay tại cửa hàng mình.

Được mẹ nuôi bảo bọc nhưng Bình muốn tự lập nên đi buôn bán quần áo. Gặp một người khách rủ rê, cô thôn nữ nhận lời làm “đại lý” ma túy cho bà này ngay tại cửa hàng mình.

Vi Thị Bình (30 tuổi) sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 9 anh chị em. Hoàn cảnh khó khăn, chưa kịp nhớ mặt chữ cô đã phải nghỉ học ở nhà để phụ giúp mẹ cha. Không thể đổi đời bằng nghiệp làm nông, năm 20 tuổi, cô rời Bắc Giang vào TP HCM làm thuê kiếm sống.
 

Bình và đồng phạm tại tòa.


May mắn gặp được gia đình tử tế, Bình được bà Kim Hoàng nhận làm con nuôi để phụ buôn bán kiếm tiền gửi về quê nuôi cha mẹ và các em. Cũng vì cuộc sống vất vả lại nặng gánh gia đình, Bình chưa dám nghĩ đến tình cảm riêng dù cô đã bước sang tuổi 30. Sau một thời gian dành dụm được ít vốn, tháng 2/2010, Bình xin phép cha mẹ nuôi ra ở riêng để buôn bán quần áo.

Đầu tháng 4/2010, một phụ nữ tên Nhạn (không rõ lai lịch) đến cửa hàng của Bình mua quần áo. Khi trở thành khách quen, bà này gợi ý Bình nên lợi dụng việc buôn bán quần áo để bán “kèm” ma túy. Bị thuyết phục bởi lợi nhuận kếch xù, Bình đồng ý.

Sau đó, bà khách liền giao cho Bình nhiều loại ma túy như heroin, hàng “đá”, thuốc lắc… với tổng giá trị là 100 triệu đồng. Chưa đủ tiền, Bình vét toàn bộ tiền có được để đưa trước cho Nhạn 50 triệu, số còn lại hẹn khi nào bán xong sẽ trả.

Trong những người khách thường tới mua đồ, Bình biết Trương Hoàng Minh Tuấn (34 tuổi) là dân nghiện liền “tiếp thị”: “Nếu ai muốn mua ‘hàng’ thì giới thiệu em bán rẻ cho”.

Tối 23/4/2010, có người gọi điện hỏi mua 5 viên thuốc lắc (giá 150.000 đồng một viên) và 1 triệu đồng hàng “đá” nên Bình mang đến điểm hẹn tại cư xá Phú Hòa (quận 11, TP HCM). Khi đang đợi khách đến nhận “hàng”, Bình bị công an bắt giữ. Khám xét nơi ở, cơ quan chức năng thu 81 gam heroin, gần 100 gam ma túy tổng hợp, nhiều thuốc lắc cùng các tang vật khác.

Liên quan đến vụ án, công an cũng bắt được Trương Hoàng Minh Tuấn và Phan Minh Nhật - một người vừa mãn hạn tù. Với hành vi trên, Bình và bộ đôi này bị đưa ra xét xử về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Tại tòa, Bình tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải khi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bào chữa cho Bình, luật sư Đỗ Ngọc Oánh (Đoàn luật sư TP HCM) thống nhất về tội dành mà VKS đã truy tố, ông chỉ đề nghị Tòa xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ. Đồng thời, ông cũng chuyển lời cảm ơn của gia đình Bình đến các cơ quan bảo vệ pháp luật đã phát hiện và ngăn chăn kịp thời hành vi của Bình, nếu không bị cáo sẽ tiếp tục bị những kẻ xấu lợi dụng để buôn bán ma túy với hậu quả nặng nề hơn.

Ngày 12/5, TAND TP HCM đã tuyên phạt Bình mức án 17 năm tù, Tuấn 4 năm và Nhật 3 năm cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Trao đổi với PV, luật sư Oánh cho biết, từ ngày Bình bị bắt giam không một người thân nào vào thăm nuôi vì hoàn cảnh của họ quá nghèo khổ. Chỉ có người mẹ nuôi hàng tháng vẫn cặm cụi mang đến ít thức ăn, quà bánh cho cô đỡ tủi thân. Bà hy vọng tình cảm của mình sẽ là động lực để cô phấn đấu cải tạo tốt, để ngày về với Bình sẽ ngắn hơn.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.