Một cầu thủ Ấn Độ chết vì đột quỵ

Cầu thủ đã qua đời là tiền đạo Venkatesh năm nay 27 tuổi của đội Bangalore Mars Club.

 
Chưa hết sốc vì việc Fabrice Muamba đột quỵ ngay trên sân và qua cơn thập tử nhất sinh thì thế giới bóng đá lại chứng kiến một bi kịch khác khi một cầu thủ Ấn Độ đã qua đời ngay trên sân cỏ vì trụy tim.
 
Thảm kịch xảy ra trong trận đấu giữa Bangalore Mars và South Western Railway tại Cúp Liên đoàn Ấn Độ. Venkatesh được vào sân từ phút 75 để thay người nhưng đá chưa được 3 phút anh đã đổ sụp xuống sân mà không có ai va chạm. Ngay lập tức trọng tài cho dừng trận đấu để nhân viên y tế vào chăm sóc.
 
Vì SVĐ không trang bị xe cứu thương nên các đồng đội của Vankatesh phải dùng đến loại xe tuk tuk (xe đẩy) để đưa anh đến bệnh viện Hosmate gần đó. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn, Venkatesh đã chết trên đường đi. Theo xác định của cảnh sát và các bác sỹ, tiền đạo xấu số này đã bị một cơn đau tim đột ngột và qua đời.
 
Venkatesh đã không có được may mắn như Muamba, cầu thủ cũng đã ngừng thở 78 phút nhưng cuối cùng đã được cứu sống khỏi thần chết nhờ việc cấp cứu kịp thời. Ngay sau cái chết của Venkatesh, các nhà chức trách đã yêu cầu các SVĐ trang bị ngay những chiếc xe y tế chuyên dụng để phòng những trường hợp tương tự về sau.

Đây không phải là lần đầu một cầu thủ Ấn Độ chết ngay trên sân bóng. Năm 2004 chân sút Cristiano Junior của đội Dempo’s cũng đã qua đời sau một pha va chạm mạnh với thủ môn Subrata Paul của đội Mohun Bagal trong trận chung kết Cúp Liên đoàn.

Trước đó, Marc Vivien Foe cầu thủ người Cameroon cũng đã qua đời ngay trên sân tại trận đấu gặp Pháp ở Cúp Liên đoàn các Châu lục vào ngày 26/6/2003. Năm sau đó vào ngày 25/1, tiền đạo Miklos Feher của Benfica cũng qua đời ngay trên sân khi đội bóng gặp Victoria. Cả hai cái chết này đều được xác định là do cơ tim đột ngột bị phình to bất thường.
 
Theo Infonet
lehuong
Ý kiến của bạn
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.