Một "cò" dẫn khách ở bến xe Giáp Bát bị chém chết
Đang đi xe máy, anh Tài bị hai gã đi cùng chiều chém hai nhát vào người rồi bỏ trốn, còn nạn nhân tử vong sau đó.
Ngày 6/6, cảnh sát cho biết, người bị chém chết trước cửa bến xe khách phía Nam, đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội là anh Nguyễn Văn Tài (31 tuổi, ở Duy Tiên, Hà Nam). Anh Tài là một "cò" dẫn khách tại bến xe này.
Tối trước đó một ngày, anh Tài đi từ Đuôi Cá đến trước cửa bến xe trên thì bị hai thanh niên chạy cùng chiều áp sát. Chúng bất ngờ chém một nhát vào vai, một vào lưng anh Tài. Nạn nhân vừa kêu lên vừa cố chạy xe. Vào đến sân sau của bến xe thì anh này gục ngã.