Khi thi thể anh Thùy được đưa về Việt Nam, phía công ty xuất khẩu lao động "cò kè" với người nhà nên người xấu số phải nằm ở nhà xác Phùng Hưng (Hà Nội) gần nửa tháng.
Tử vong nơi đất khách
|
|
|
Nạn nhân mất đi để lại mẹ già, người vợ trẻ với hai đứa con thơ dại. Ảnh: H.V |
Ông Trần Hải Dương - Chủ tịch UBND xã Nghi Quang - đưa chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Thùy. Khi đến, bà con láng giềng đã đứng chật căn nhà cấp 4 xập xệ. Mẹ nạn nhân đau đớn nói:
"Thùy là con trai út trong nhà. Sau khi lập gia đình, thương mẹ và thương vợ con cơ cực, Thùy vay tiền đi xuất khẩu lao động những mong có tiền trang trải cho gia đình. Vậy mà nó bị chết nơi đất khách quê người, đã thế người ta còn bắt nó nằm gần nửa tháng ở nhà lạnh".
Tháng 1/2010, anh Thùy được Công ty Cổ phần phát triển Liên Việt (Cty Liên Việt) đưa sang lao động tại Malaysia. Nhà nghèo, không có tiền, Thùy được công ty cho vay tiền đi xuất khẩu.
Sau gần một năm chăm chỉ làm việc, Thùy đã trả đủ số nợ cho công ty. Tưởng rằng từ đó Thùy sẽ bắt đầu tích góp tiền bạc gửi về cho mẹ già, con thơ. Thế nhưng, ngày 21/2/2011, sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công trường, Thùy chết một cách đột ngột. Ngày 2/3, thi thể của anh được đưa về Việt Nam.
Mâu thuẫn quanh xác "ướp"
"Khi Thùy chết, Cty Liên Việt không báo cho gia đình tôi biết. Đến khi người nhà chúng tôi bên Malaysia gọi điện về chúng tôi mới hay. Biết chuyện, chúng tôi đến văn phòng đại diện công ty này tại Nghệ An, họ bảo cũng không biết. Khi thi hài em tôi được đưa về nước, Cty Liên Việt đã đưa vào nhà xác Phùng Hưng (Hà Nội) đặt mà không chuyển về cho gia đình an táng" - Anh Nguyễn Văn Hương (anh trai Thùy) nói.
Trước sự việc như vậy, người nhà nạn nhân đã ra Hà Nội nhận thi hài về, nhưng tại đây giữa họ và Cty Liên Việt "cò kè" nhau trong việc bồi thường nên nạn nhân phải nằm tại nhà xác Phùng Hưng gần nửa tháng. Sau đó, gia đình nạn nhân đã phải chạy vạy vay tiền để đưa xác nạn nhân về quê.
Sáng 19/3, chúng tôi có buổi làm việc bà Hoàng Thị Lan Chi - Đại diện cho Cty Liên Việt tại Nghệ An. Nói về vấn đề thi thể nạn nhân Thùy phải "ướp" 14 ngày ở nhà xác, bà Chi khẳng định đó là lỗi do gia đình không ra nhận xác. Đến giờ, Công ty Liên Việt cũng đã hỗ trợ cho người nhà nạn nhân gần 30 triệu. Với số tiền này, gia đình nạn nhân cho rằng không xứng đáng, thiếu trách nhiệm đối với một mạng người.
Được biết, gia đình nạn nhân là một trong những hộ nghèo của xã Nghi Quang. Nạn nhân chết để lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ dại, một cháu 2 tuổi, cháu còn lại 1 tuổi.
Về việc công ty môi giới xuất khẩu lao động không đưa xác nhạn nhân về quê an táng, ông Trần Hải Dương cho biết: "Khi sự việc xảy ra, Cty Liên Việt có điện về xã nhờ can thiệp trật tự khi họ đưa thi hài về. Sau đó không hiểu lý do gì mà họ không về nữa. Họ làm như vậy là không có tình. Trước đây, trên địa bàn đã có nhiều người đi xuất khẩu lao động bị chết nhưng đây là trường hợp đầu tiên công ty đưa người đi lao động không đưa thi hài về quê cho gia đình an táng".
Hoàng Vững