GiadinhNet - Ngày 18/11, Công an quận Đống Đa đã chuyển đối tượng Liang Kun Lun (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH để điều tra về hành vi cướp taxi vào tối 17/11.
Hiện nay, các cán bộ Phòng An ninh Xuất nhập cảnh và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đang tích cực làm rõ nhân thân và động cơ phạm tội của Liang Kun Lun. Thông tin ban đầu được biết Lun 34 tuổi, quê tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Khi vào Việt Nam, Lun tạm trú ở nhiều địa phương rồi mới tham gia vụ cướp taxi tại phố Tây Sơn.
Theo điều tra ban đầu, ngày 17/11 anh Nguyễn Quang Đông (20 tuổi, tài xế taxi ở Hải Phòng) chở khách đến Hà Nội. Trên đường trở về đến khu vực quận Long Biên, người này gặp Liang Kun Lun đứng vẫy xe. Vừa mở cửa xe, vị khách lăm lăm viên gạch đe dọa tài xế, bắt đi thẳng từ hướng cầu Tranh Trì về đường Khuất Duy Tiến.
Suốt dọc đường đi, anh ta luôn miệng đe dọa người lái taxi... Khi vừa tới ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, anh Đông nhanh trí mở cửa xe lao ra, tri hô cướp. Kun Lun lập tức nhảy sang ghế lái, phóng xe bỏ chạy. Đến đường Tây Sơn (đoạn đối diện vườn hoa ĐH Thủy Lợi) chiếc taxi đâm vào 2 xe máy, sau đó tông vào một chiếc ôtô khác.
Đặc biệt, chiếc xe taxi trên đã tông vào một xe máy có chở ba người, trong đó có một cháu bé. Cháu bé bị hất văng lên nắp capô xe ô tô.
Theo nhiều người dân chứng kiến vụ bắt giữ Kun Lun, gã này tỏ ra rất hung hãn và khỏe mạnh. Phải có tới 4-5 người đàn ông cùng 2 CSGT lao vào mới khống chế được gã. Bà Lan (bán nước tại phố Tây Sơn) nói: "Lúc đầu người dân chỉ tưởng là xe điên, tuy nhiên khi họ biết đó là vụ cướp taxi thì rất bức xúc. Có người đã đập vỡ cửa kính xe, thậm chí còn định châm lửa đốt".
Theo nạn nhân Nguyễn Quang Đông, trên đường đi, Kun Lun đã giật tung bộ đàm, điện thoại của anh Đông, ghè gạch vào vai anh.
T.S