Một tấm gương như "ngọc sáng ngời"

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 2/5 là ngày mà cả làng Trung Sơn huyện Đô Lương từ người già đến trẻ em đã không cầm nổi nước mắt lặng lẽ tiễn đưa Nguyễn Văn Nam ra nghĩa trang núi Vện của làng. Ai mà không xót xa khi nghe tiếng gào đến khản giọng khóc gọi tên Nam của người thân….

Như GiadinhNet - đã đưa tin, chiều 30/4, em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12 T7, Trường THPT Đô Lương 1, trú tại xóm 3, xã Trung Sơn xả thân cứu 5 em nhỏ thoát chết đuối, sau đó chính Nam đã bị kiệt sức chết đuối thương tâm.
 
Một tấm gương như "ngọc sáng ngời" 1
Di ảnh của Nam
 
Chúng em nợ anh Nam mạng sống của mình…
 
Em Nguyễn Hữu Đô, một trong 5 học sinh thoát chết vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại giây phút cận kề với cái chết: "Khi đó em không còn biết gì nữa, chỉ biết chới với, uống nước liên tục. Đúng lúc em chuẩn bị chìm nghỉm thì chợt có một cánh tay túm lấy tóc rồi kéo mình vào bờ. Tỉnh lại mới biết sau khi cứu được em là người cuối cùng, thì anh Nam đã kiệt sức và bị nước nhấn chìm. Bây giờ em không biết nói gì nữa, chỉ biết mình nợ anh Nam một mạng sống ..." Nguyễn Hữu Đô vừa kể lại vừa khóc.
 
Một tấm gương như "ngọc sáng ngời" 2
Em Nguyễn Hữu Đô: "Chúng em đã nợ anh Nam mạng sống của mình"
 
Cũng như Đô, em Trần Quốc Mạnh , một trong những em được Nam cứu sống kể: "Hôm đó là ngày nghỉ, khoảng 13 giờ chiều, tốp chúng em rủ nhau ra sông Lam đi tắm. Lúc cả tốp đang tắm trong cạn thì bỗng nghe bạn Đô kêu cứu, nhìn ra thì thấy Đô đang chới, uống nước, em vội bơi ra để cứu. Nhưng khi bơi ra được đến nơi Đô, thì cũng là lúc em bị kiệt sức rồi uống nước luôn. Thấy Đô và Mạnh bị uống nước cả tốp bạn thi nhau bơi ra để cứu, nhưng rồi tất cả đều bất lực vì nước quá sâu và chảy xiết. Đứng trên bờ thấy các bạn nguy kịch, Nguyễn Ngọc Điệp, học sinh lớp 8 Trường THCS Thuận Trung hoảng hốt cố kêu to để có người đến cứu.
 
Một tấm gương như "ngọc sáng ngời" 3
Những học sinh được Nam cứu thoát chết vẫn còn bàng hoàng khi kể lại chuyện
 
Đúng lúc đó, Nguyễn Văn Nam học sinh lớp 12T7 Trường THPT Đô Lương 1, trong khi đang đi bắt tổ chim ở bãi dâu bên bờ sông Lam gần nhà, thuộc địa phận xóm 3 xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, thì nghe tiếng kêu cứu của Điệp. Không ngần ngại, Nam đã lao xuống dòng nước cứu các em nhỏ. Đợt đầu trong khoảng thời gian gần 20 phút vật lộn với dòng nước nước chảy khá mạnh, Nam đã cứu được 4 em nhỏ và đưa lên bờ, gồm các em: Nguyễn Công Linh, Nguyễn Công Lương, Nguyễn Công Mạnh, Trần Quốc Mạnh. Sau khi đưa được 4 em lên bờ, nhưng vẫn còn em Nguyễn Hữu Đô, đang chới với chìm dần giữ dòng nước; lúc này Nam đã đuối sức, nhưng em vẫn cố bơi ra để cứu em Đô, khi dìu được em Đô đến gần bờ cũng là lúc Nam đã kiệt sức; không cưỡng lại được dòng nước và bị nước nhấn chìm.
 
Hàng trăm người dân làng Trung Sơn tay lưới, tay chài, dây thép gai chà đi xát lại nát cả khúc sông lạnh. Đến cuối cùng ngày thi thể Nam mới được tìm thấy trong niềm đau xót của bao người.
 
Như ngọc sáng ngời
 
Suốt 2 ngày nay, ngôi nhà nhỏ cấp 4 của vợ chồng ông Nguyễn Văn Điều (bố của Nam) ở xóm 3, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương vẫn chìm trong mùi hương khói và tang tóc. Rất nhiều người dân vào ra thăm hỏi, thắp hương chia sẻ nỗi đau buồn với gia đình. Chị Nguyễn Thị Thanh (46 tuổi), mẹ của Nguyễn Văn Nam đầu chít khăn tang ngồi đổ gục bên bàn thờ, thỉnh thoảng lại hốt hoảng gào khóc gọi tên con khản cả giọng: "Nam ơi! về với mẹ đi con. Sao lại bỏ mẹ mà đi như thế.” Có nỗi đau nào hơn nỗi đau trong một phút chốc người mẹ bỗng mất đi đứa con trai hiền lành, ngoan ngoãn.

Ngồi cạnh bên, bà Trần Thị Ngọ (80 tuổi), bà nội của Nam vừa nhìn di ảnh cháu vừa òa khóc: "Nam ơi, cháu mới nói với bà là sẽ thi đậu Đại học Vinh để làm quà mừng tuổi cho bà vậy mà bây giờ cháu đã vội đi rồi…” .

Ông Nguyễn Văn Điều, bố của Nam nghẹn ngào: "Hôm trước làm hồ sơ thi tuyển đại học, biết nhà hoàn cảnh, nên Nam hỏi ý kiến tôi là có được đi thi đại học không? Tôi nói con cứ làm hồ sơ đi thi đại học trường nào con thấy hợp. Thiếu tiền ăn học thì bố mẹ sẽ vay mượn. Sau khi suy nghĩ, Nam bảo sẽ làm hồ sơ thi vào Đại học Vinh để được gần nhà, đỡ tốn kém cho gia đình hơn. Nó là đứa khi nào cũng nghĩ cho người khác hơn cho bản thân, ông Điều ngậm ngùi. Vợ chồng bấm bụng sẽ vay mượn cho con học nếu như cháu đỗ, nào ngờ… "
Một tấm gương như "ngọc sáng ngời" 4
Ông Nguyễn Văn Điều nghẹn ngào khi kể chuyện về con
 
Cô Nguyễn Thị Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 12T7 của Nam không ngăn nổi nước mắt khi nhắc đến học trò của mình: "Ở lớp Nam ngoan, chăm học, được các bạn quý mến. Nam học đều các môn, đặc biệt là khối A. Đầu tháng 3 vừa qua Nam làm hồ sơ dự thi vào trường Đại học Vinh chuyên ngành kỹ thuật. Nam có tâm sự với tôi là em sẽ cố gắng thi đạt kết quả cao để vào được đại học, nếu thiếu tiền ăn học, thì em sẽ tranh thủ đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập đỡ đần cho bố mẹ. Không ngờ ước mơ chưa thực hiện được thì em đã ra đi".
 
Trước hành động dũng cảm quên mình cứu người của Nguyễn Văn Nam, ngày 1/5 Ban chấp hành Huyện đoàn Đô Lương cũng đã truy tặng giấy khen cho Nguyễn Văn Nam về "hành động dũng cảm cứu người trong lúc gặp nạn".

Cô Nguyễn Thị Kiều Hương - Hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương 1 (Nghệ An) cho biết, trong buổi chào cờ toàn trường vào đầu tuần tới Ban giám hiệu và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Đô Lương 1 sẽ tổ chức tuyên dương hành động dũng cảm quên thân mình cứu người của Nam. Nhà trường cũng sẽ ghi vào sổ lưu niệm của nhà trường về hành động của Nam.
 
Nhằm kịp thời tuyên dương và ghi nhận hành động dũng cảm hy sinh cứu người của Nam, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình UBND tỉnh, trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Nguyễn Văn Nam.
 
Hồ Hà  
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo, khoảng đêm 30/9 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C; bà xã Dạ Thảo và hai con gái của Quyền Linh là Lọ Lem, Hạt Dẻ đều để lại bình luận động viên nam MC.

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.