Một thương binh 84 tuổi chưa được làm chế độ
GiadinhNet - Ông Trần Số (SN 1927, trú tại thôn Minh Đức, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) có đơn gửi Báo GĐ&XH cho biết trong kháng chiến, tại chiến trường nước bạn Lào ông đã hai lần bị thương. Mặc dù nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng, nhưng ông Số vẫn không được cho đi giám định thương tật để công nhận là thương binh.
Được biết, liên quan đến quá trình chiến đấu và bị thương của ông Số đã được đồng đội xác nhận. Theo đó, ông Vô Tự (81 tuổi, trú tại thôn Đồng Quang, xã Đức Lạng) xác nhận ông Số tham gia kháng chiến và bị thương, các giấy tờ liên quan bị thất lạc do chiến tranh và bão lụt. Ông Tự đề nghị các cơ quan chức năng địa phương sớm xem xét công nhận ông Số là thương binh. Ông Lê Công Đức cũng xác nhận: "Tôi chứng nhận ông Số bị thương ở chiến trường Lào, hồi đó tôi cũng đi hỏa tuyến ở Lào và biết ông Số do cùng người Đức Thọ, Hà Tĩnh. Tôi làm giấy này xác nhận đồng chí Số bị thương là có thật, khẩn khoản đề nghị các ngành chức năng giải quyết chế độ cho ông Số". Ngoài ra, Hội CCB thôn Minh Đức cũng có biên bản xác nhận ông Số bị thương và đề nghị các đơn vị liên quan sớm công nhận cho ông Số được hưởng các quyền lợi chính đáng.
Đến nay, ông Số đã bước vào cái tuổi gần đất, xa trời, nhưng nguyện vọng của người CCB già ấy vẫn chưa được thực hiện. Thiết nghĩ, các ngành chức năng địa phương cần nhanh chóng xem xét trường hợp của ông Trần Số, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người CCB già.