Một xác hai mạng người và đứa cháu bất lương
Một lần ra tay hắn đã cướp đi sinh mạng của hai người bởi thời điểm đó nạn nhân đang có mang ở tháng thứ 2.

Chị H đang mang thai tháng thứ 2. Chồng đi làm ăn xa dăm bữa nửa tháng mới về nhà một lần. Căn nhà nhỏ hầu như chỉ có một mình chị sinh sống. Lần này, chồng chị vì bận công việc, đến 10 ngày nay chưa thấy về. Vắng chồng thường xuyên nhưng niềm an ủi, chỗ dựa tinh thần của chị là hài nhi đang lớn lên từng ngày trong cơ thể mình. Ngay lập tức, vụ việc được báo cáo lên Công an xã Nam Lâm, Công an huyện Diễn Châu và Công an tỉnh Nghệ An. Một đội khoa học hình sự cùng pháp y được cử đến hiện trường.
Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân chết “do nghẹn đường hô hấp, do chẹt cổ”. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, lực lượng chức năng xác định đây là vụ giết người. Nạn nhân có dấu hiệu bị hiếp dâm trước khi chết. Dịch âm đạo của nạn nhân cũng được mang đi xét nghiệm tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an để giám định AND để phục vụ công tác điều tra. Trước tính chất phức tạp của vụ án, Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định thành lập chuyên án mang bí số GH711 để điều tra chân tướng vụ việc.
Đứa cháu bất lương
Sàng lọc các đối tượng nghi vấn, ban chuyên án đưa vào tầm ngắm 4 đối tượng khả nghi. Trong đó, nổi lên là đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1989, hàng xóm đồng thời là cháu họ của nạn nhân, gọi nạn nhân bằng mợ). Điều đặc biệt, Thành là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Hiện tại Thành đang nợ vợ chồng chị H một số tiền chưa trả. Vừa là hàng xóm, lại là cháu họ nên Thành thường sang nhà nạn nhân chơi. Đây cũng là cơ hội cho kẻ thủ ác ra tay.
Bí mật bám sát đối tượng, thu thập các bằng chứng, Ban chuyên án đã triệu tập Nguyễn Văn Thành về cơ quan điều tra để lấy lời khai. Thành ngoan cố không nhận bất cứ một tội danh nào. Gã còn đưa ra những bằng chứng nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Các chứng cớ tại hiện trường chưa đủ thuyết phục.
Tuy nhiên, ngày 14/7/2011 cơ quan điều tra nhận được kết quả giám định từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an. ADN trong tinh dịch lấy từ âm đạo của chị H trùng khớp hoàn toàn với mẫu ADN lấy từ Nguyễn Văn Thành. Ngay lập tức, lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Thành về hành vi giết người và hiếp dâm được thực hiện.
Đến lúc này Nguyễn Văn Thành mới chịu cúi đầu nhận tội, chân tướng đứa cháu bất lương bắt đầu lộ diện. Biết chồng chị H đang đi làm ăn xa, nạn nhân lại ở nhà một mình nên nửa đêm ngày 30/6/2011, hắn mò đến. Nghe tiếng gọi của đứa cháu, ngỡ có chuyện gì, chị H đã không mảy may cảnh giác mà mở cửa cho Thành vào nhà.