MS 1029: Cha nghèo gạt nước mắt xin dừng điều trị để nhường cơ hội sống cho con gái
GĐXH - Dù bị căn bệnh ung thư hạ họng hành hạ với những cơn đau kéo dài hằng đêm, anh Lợi vẫn một mực xin về để nhường cơ hội sống cho con gái đang mắc bệnh nặng.
Một nhà, hai người mang bệnh
Trong căn nhà nhỏ ở xóm 15, xã Nhật Tân, tỉnh Ninh Bình, không khí lúc nào cũng nặng trĩu u buồn. Gần một năm trở lại đây, trong căn nhà của gia đình vợ chồng anh Nguyễn Lương Lợi (SN 1978) và chị Nguyễn Thị Hường (SN 1981) chỉ còn lại những tiếng thở dài, những giọt nước mắt và nỗi xót xa khi cùng lúc trong nhà hai người mang bệnh ung thư.
Anh Lợi từng chăm chỉ làm lụng, là trụ cột của cả gia đình. Nhưng, cuộc sống của anh và gia đình đảo lộn từ tháng 11/2024. Khi đó, anh Lợi thấy cơ thể có những bất thường, đi khám thì bàng hoàng nhận kết quả bị ung thư hạ họng giai đoạn 4. Sức khỏe suy yếu, anh buộc phải dừng mọi công việc, thường xuyên nằm viện điều trị.

Cháu Lương đang phải điều trị vì bệnh ung thư
Chỉ vài tháng sau, gia đình anh lại nhận thêm nỗi đau là con gái út – bé Nguyễn Thị An Lương (SN 2017) cũng phát hiện mắc ung thư phần mềm. Theo chia sẻ của gia đình, trước khi phát hiện bị bệnh, Lương thường phải đi viện, nhưng không tìm ra được nguyên nhân. Sau ca mổ khẩn cấp tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cả gia đình xót xa nhận tin khi có kết quả mẫu bệnh phẩm.
"Cùng lúc cả con và chồng đều mắc ung thư thế này, tôi biết sống sao đây", chị Hường nghẹn ngào nói. Ở tuổi lên 8, thay vì cắp sách đến trường, bé Lương ngày ngày nằm trên giường bệnh. Thân hình gầy gò, xanh xao, đôi mắt ngây thơ thường nhắm nghiền vì mệt mỏi sau những đợt hóa chất và xạ trị.
Đứng trước nghịch cảnh trớ trêu, anh Lợi đã đưa ra một quyết định khiến ai nghe cũng nghẹn lòng là xin dừng điều trị để nhường cơ hội sống cho con gái. Gạt nước mắt trở về nhà, anh chịu những cơn đau hành hạ, chỉ uống thuốc cầm chừng. Tất cả số tiền ít ỏi vay mượn, anh muốn dành hết cho con gái bé nhỏ. "Con còn nhỏ quá, chỉ cần cháu được sống, tôi chịu thiệt cũng cam lòng", anh chia sẻ trong đau đớn.
Gia cảnh kiệt quệ, con gái lớn phải nghỉ học đi làm
Từ đầu tháng 5/2025 đến nay, bé Lương đã trải qua 4 đợt hóa chất và 10 lần xạ trị đầy đau đớn. Mỗi tháng riêng tiền thuốc đã hơn 4 triệu đồng, chưa kể các chi phí khác. Để chữa bệnh cho con, gia đình đã vay mượn hơn 150 triệu đồng, nhưng khoản số đó chỉ như "muối bỏ biển" so với chặng đường điều trị dài.
Trong khi đó, chị Hường phải bỏ việc để chăm sóc con tại bệnh viện, để lại anh Lợi một mình chống chọi với cơn đau ở nhà. Gia đình không còn ai gánh vác kinh tế, buộc con gái lớn mới 18 tuổi phải nghỉ học đi làm lao động tay chân để đỡ đần tiền thuốc thang cho bố và em. Những ngày tháng khốn khó, nợ nần chồng chất, cả gia đình lâm vào bế tắc.

Bố con bé Lương rất cần sự chung tay của cộng đồng
Mỗi lần truyền xong, Lương chỉ ước một ngày nào đó được trở lại bàn ghế học tập như các bạn cùng trang lứa. Ngồi bên con gái nhỏ, chị Hường chỉ biết khóc: "Con còn quá nhỏ đã phải gánh bệnh tật nặng này. Nhiều lúc thấy con đau đớn, ước mình có thể thay con. Vợ chồng tôi đã thực sự hết khả năng rồi, chỉ mong có phép màu giúp con được sống tiếp".
Hoàn cảnh lúc này của gia đình vợ chồng anh Lợi rất cần sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm, để bố con anh có cơ hội được tiếp tục điều trị, giành giật sự sống với căn bệnh ung thư quái ác.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Lợi, bé Lương - Mã số 1029 xin gửi về:
1. Chị Nguyễn Thị Hường ở xóm 15, xã Nhật Tân, tỉnh Ninh Bình.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1029
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1029
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0336788661.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1029

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị
Cảnh ngộ - 1 ngày trướcGĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 1 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.
