Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 721: Xót xa cảnh chồng tai nạn liệt tủy nằm nhà, vợ ung thư không người chăm ở viện

Thứ ba, 18:55 21/12/2021 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Chồng chị Hoa bị tai nạn liệt tủy giờ teo hai chân, nằm một chỗ. Chị Hoa lại phải đi bệnh viện điều trị ung thư. Cùng lúc hai vợ chồng đều bệnh tật, cả gia đình lâm vào cảnh tù túng, thiếu thốn đủ bề.

Lấy chồng từ năm 19 tuổi, chị Bùi Thị Hoa, 37 tuổi ở bản Tà Phù, xã Liên Hoà, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La chỉ luôn mong ước có một cuộc sống giản dị, hạnh phúc bên chồng và các con. Dù vợ chồng chị nhiều năm nay chịu thương chịu khó nhưng sống nơi quê nghèo, cái nghèo vẫn đeo bám gia đình.

Cả gia đình chị Hoa chủ yếu làm hoa màu. Ngoài ra, anh chị cũng cố gắng làm thêm một số nghề tự do để lo cho các con học hành tới nơi tới chốn. Giữa lúc cuộc sống nhiều cơ cực, tai họa bất ngờ ập xuống gia đình chị. Anh Hoàng – chồng chị Hoa khi đang làm thuê ở mỏ đá không may gặp sự cố sập mỏ vào năm 2016. May mắn thoát khỏi tử thần nhưng anh Hoàng lại sống cảnh tàn tật: bị liệt tủy dẫn tới teo hai chân do chấn thương quá nặng.

Chị Hoa bị ung thư vú nhưng giờ lại là trụ cột của gia đình. Ảnh GD

Gánh nặng kinh tế đè nặng nên vai của chị Hoa. Sức khỏe bình thường đã không tốt, gồng gánh thêm chồng nằm liệt giường không thể ngồi dậy được, chị Hoa vẫn phải gắng gượng. Điều an ủi nhất với chị chính là các con luôn hiểu được hoàn cảnh mà chăm ngoan, hỗ trợ chăm sóc bố hàng ngày.

Vào tháng 8/2020, bất hạnh lại xảy đến với gia đình chị Hoa. Khi đó, chị Hoa bất ngờ biết mình mang bệnh ung thư vú. Các bác sĩ đã khuyên chị chuyển lên tuyến trên khám, điều trị nhưng vì nhà quá nghèo, chị đành về nhà. Để cầm cự với căn bệnh quái ác, chị tìm thuốc nam đắp mong bệnh không tiến triển.

Thế nhưng, mỗi ngày trôi qua bệnh tình của chị Hoa ngày càng nặng hơn. Khi không thể chịu được nữa, vào tháng 4/2021 chị vay mượn được ít tiền xuống Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Thời điểm này, sức khỏe của chị Hoa đã rất yếu. Không có người đi cùng, một mình chị lủi thủi đi điều trị. Nằm trên giường bệnh, những cơn đau thấu xương vì bệnh tật, chị Hoa bơ vơ một mình. Nhìn xung quanh ai cũng có người thân đi cùng, chị lại bật khóc.

Gia đình chị Hoa

Chị càng xót hơn khi nghĩ tới người chồng bệnh tật đang ở nhà. Anh nằm một chỗ không ai hỗ trợ được. Nhà chị chỉ còn mẹ chồng lớn tuổi và các con thì còn bé. Từng đợt hoá chất vào người, quá mệt mỏi chị Hoa không thể dậy nổi. Việc ăn uống chị đành nhờ những người xung quanh mua hộ hoặc xin những xuất cơm từ thiện. Mỗi khi đi đóng viện phí cũng một mình chị lê từng bước khó nhọc.

Dù đau đớn tới đâu chị cũng căn răng chịu đựng để chồng con ở nhà không lo lắng. Vợ chồng chị Hòa có 2 con. Con gái út sinh năm 2016 đang học mẫu giáo, chị phải cậy nhờ hàng xóm chăm nom giúp. Cậu con trai học lớp 10 giờ thành chỗ dựa duy nhất của nhà. Cậu rất thương bố mẹ và hiểu chuyện.

Không thể làm ra tiền khi cả vợ và chồng đều nằm một chỗ. Mẹ già và hai con nhỏ đang rất cần chị. Nghĩ tới số tiền điều trị, chị Hoa chỉ ngậm ngùi. Chị còn đang canh cánh khoản nợ hơn 50 triệu đồng vay mượn để chữa bệnh tới nay chưa có cách nào để trả.

Mỗi đợt vào viện điều trị, dù có bảo hiểm chị Hoa vẫn phải trả tiền ngoài thuốc bảo hiểm khoảng 2 triệu đồng. Thời gian dịch bệnh chị càng khó khăn hơn. Hết sạch tiền điều trị, chị đành xin lưu trú miễn phí trong một trường mầm non trên địa bàn quận Hoàng Mai do một số nhà hảo tâm giúp đỡ sau mỗi đợt truyền. Nghĩ tới cảnh tới phải truyền hóa chất tiếp mà trên người chẳng còn đồng nào, chị Hoa lại nghẹn ngào.

Theo chia sẻ của lãnh đạo địa phương, gia đình chị Hoa hiện đang vô cùng khó khăn, rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hoa - Mã số 721 xin gửi về:

1. Chị Bùi Thị Hoa ở bản Tà Phù, xã Liên Hoà, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La .

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 721

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 721

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0968300970

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 721

Tấm lòng của bạn đọc đến với hai hoàn cảnh tại Quảng Bình và Hà TĩnhTấm lòng của bạn đọc đến với hai hoàn cảnh tại Quảng Bình và Hà Tĩnh

GiadinhNet - Sau khi chuyên mục Vòng tay Nhân ái của Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) đăng tải bài viết, hai hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ độc giả.

P.Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 22 giờ trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top