MS 761: Gia cảnh cơ cực đến nghẹn lòng của người đàn bà bất hạnh
GiadinhNet - Hơn nửa đời người gắng gượng nuôi con trong cảnh nghèo khó, đến tuổi già người đàn bà nghèo sau một cơn bạo bệnh phải cưa chân. Cuộc sống của bà đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.
Hoàn cảnh bất hạnh đó là bà Đậu Thị Thịnh (SN 1962, Ở thôn Thành Phú, xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Mới đây, trong một cơn đau bà Thịnh được đưa đi bệnh viện thăm khám, bác sỹ kết luận bà bị tắc tĩnh mạch hoại tử chân phải cắt bỏ 1 chân phải.
Ngồi tựa vào giường bệnh, bà Thịnh như muốn nói điều gì nhưng không thể vì đau đớn. Những giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt trắng đục, chưa kịp lăn đã vội tan nhanh trên những nếp nhăn thô ráp của gương mặt khắc khổ.

Hoàn cảnh bà Thịnh đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ.
Gương mặt già nua, tiều tụy, không ai nghĩ bà Thịnh mới chỉ 60 tuổi. Đã nhiều ngày nay, người phụ nữ này ăn uống không ngon bởi vết thương vừa cắt chân. Ngoài nỗi đau về thể xác, bà Thịnh còn lo cho cuộc sống của mình sẽ ra sao, mất chiếc chân rồi bà có còn đủ sức để gắng gượng lo cho con cháu?
Gạt nước mắt, bà Thịnh tâm sự: "Tôi với chồng ly hôn nhiều năm, một mình gồng gánh nuôi 4 đứa con, gia đình tôi thuộc diện cận nghèo. Cuộc sống khó khăn nhưng mẹ con vẫn cố gắng vượt qua. Con cái tôi đã lập gia đình hết nhưng đều ở xa, cuộc sống của các con cũng không khấm khá gì. Trước khi xảy ra biến cố tôi buôn bán nước chè ở chợ, thu nhập không cao nhưng cũng lo được cơm gạo. Bây giờ chân tôi thế này không làm được gì còn phiền đến con cái".

Căn nhà của bà Thịnh không có một vật dụng gì đáng giá.
Gần nửa đời người cố gắng bươn chải lo cho gia đình, bà chẳng từ chối một việc gì, ai mướn gì là bà đi, nơi đâu cần người làm thuê là bà có mặt. Từ việc bốc vác, dọn cỏ đến xách vữa, làm thợ xây nhọc nhằn. Cơ cực lắm nhưng bà vẫn gồng mình nơi chợ người để lo miếng cơm, manh áo cho tổ ấm bớt cơ cực. Thế nhưng, người phụ nữ này vẫn không được ông trời thương tình, tai ương liên tiếp đổ lên đầu bà. "Giờ đổ bệnh hiểm nghèo, nhiều lúc tôi chỉ muốn chết đi, để không là gánh nặng cho gia đình. Nhiều lúc đau quá, tôi cũng không dám rên la, vì không muốn con cái tôi lại thêm buồn", bà Thịnh sụt sùi tâm sự.
Người duy nhất chăm bà Thịnh ở bệnh viện nhiều ngày nay, là người con dâu Trần Thị Thủy (SN 1991) . Kể về cuộc đời bất hạnh của mẹ chồng, chị Thủy không ngăn được dòng nước mắt: "Mẹ chồng tôi siêng năng chịu khó nên ai cũng thương tình. Cách đây mấy tháng mẹ tôi đau đưa đi viện bác sỹ bảo phải cưa chân, mẹ tôi khổ cả đời nuôi con cái, đển cuối đời ông trời vẫn không thương tình".

Mọi sinh hoạt của bà Thịnh đều do người con dâu chăm sóc.
Theo chị Thủy, sau khi bà Thịnh cưa chân điều trị ở bệnh viện được 2 tuần vì kinh tế khó khăn nên đành đưa về nhà chăm sóc thì tai ương lại tiếp tục giáng xuống phận nghèo này, bà Thịnh bị tai biến liệt nửa người phải nằm một chỗ. Do ảnh hưởng não nên hiện tại nhiều lúc bà nói sảng. Mọi sinh hoạt cá nhân đều do tay chị Thủy chăm sóc.
Từ ngày bà Thịnh nhập viện, gia cảnh nghèo khó càng thêm túng quẫn. Tài sản trong nhà chẳng có gì đáng giá nhưng cũng được đem ra bán hết để lấy tiền viện phí. Gia đình đã chạy vạy, xoay xở khắp nơi để lo tiền cho bà. Căn nhà là thứ tài sản duy nhất có giá cũng mang đi cầm cố, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.
Thời điểm hiện tại, hoàn cảnh của bà Thịnh hết sức khó khăn, sức khoẻ suy kiệt trầm trọng. Giờ đây, sự sống của bà Thịnh không khác nào ngọn đèn trước gió, nếu không có tiền chữa trị. Lòng rối bời nhưng bà cũng chẳng biết kêu cứu ai, khi con cái đều người nghèo khó. Không biết bà còn trụ được bao lâu nếu như không có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Thịnh - Mã số 761 xin gửi về:
1. Bà Đậu Thị Thịnh (SN 1962, Ở thôn Thành Phú, xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 761
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 761
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã Số 761

MS 879: Xót xa hoàn cảnh người đàn ông có vợ mất sớm, con gái suy thận không có tiền chữa trị
Cảnh ngộ - 2 ngày trướcGĐXH - Chơi vơi cảnh 'gà trống nuôi con' ăn học khi vợ mất sớm, mới đây, con gái út của anh Thiện được phát hiện bị suy thận phải điều trị dài ngày ở bệnh viện.

MS 878: Cha mẹ đau đớn nhìn cơ thể con biến dạng từng ngày vì mắc phải bệnh trọng
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Hiện tại cơ thể của Quang biến dạng từng ngày vì mắc phải căn bệnh hiếm. Bố mẹ con giờ cũng đành bất lực vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể lo được số tiền quá lớn để chạy chữa trước cơ hội sống duy nhất của con.

Sức khỏe hiện tại của bé trai 13 tuổi bị bỏng nặng vì điện giật
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Nói về sức khỏe hiện tại của con trai hiện nay, chị Trịnh Thị Hoa cho biết, hiện nay cháu Hoan đã đỡ được 60%. Di chứng của bỏng nặng vì điện giật vẫn còn hằn trên cơ thể của Hoan.

MS 877: Xót xa bé trai 2 tuổi cơ thể tự gây viêm, thoi thóp chiến đấu với bệnh lạ
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Chào đời không may mắc bệnh suy giảm miễn dịch vì đột biến gene khiến cơ thể tự gây viêm, xuất hiện nhiều ổ áp xe, bé Phạm Gia Huy vẫn luôn kiên cường chiến đấu với bệnh. Gia đình bé hiện tại khẩn cầu sự giúp đỡ của mọi người để con có cơ hội kéo dài sự sống.

Niềm vui từ điểm trường mới nơi vùng cao Hà Giang
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH –Thầy và trò điểm trường Mầm non Tiên Nguyên nhiều năm nay vì không có lớp phải học nhờ ở nhà văn hóa thôn. Phòng học ngày càng xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho học sinh, nhưng nỗi lo đó đã không còn khi một điểm trường mới đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng với phòng ốc khang trang.

Bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống hỗ trợ người đàn ông mắc bệnh ung thư
Kết chuyển - 2 tuần trướcGĐXH - Báo Sức khỏe & Đời sống vừa trao tiền bạn đọc hỗ trợ tới hoàn cảnh anh Nguyễn Trung Hải (50 tuổi, ở thôn Tân Sơn, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Khẩn thiết kêu gọi nguồn tim hiến tặng, cứu bé trai 8 tuổi suy tim
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - Chỉ trong 1 tháng gần đây, gia đình chị Đỗ Lệ Thủy (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) xảy ra biến cố lớn khi bé Bo - con trai của gia đình bị suy tim mà không rõ nguyên nhân. “Nhìn con yếu dần mà tim tôi đau lắm”, trong nỗi tuyệt vọng khi bệnh tình của con chuyển biến xấu, chị Thủy đã liên hệ với bệnh viện, với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) để chờ mong một “phép màu”.

MS 876: Mẹ mất, bố sống thực vật khiến 3 đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh khốn cùng
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bố bị tai nạn giao thông dẫn đến di chứng bại não, phải sống thực vật; mẹ lại qua đời sau đó không lâu khiến 3 đứa trẻ phải sống cùng ông bà nội. Cánh cửa học tập của chúng đang dần khép lại.

Đôi mắt của nữ cựu thanh niên xung phong sống đơn thân với bệnh tật đang mờ dần đi
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Những ngày này sức khỏe của bà Báu sức khỏe yếu và mắt mờ đi. Sự giúp đỡ của mọi người đã giúp bà Báu có thêm điều kiện để đi kiểm tra sức khỏe.

MS 875: Nghẹn ngào ước mong của cậu bé 8 tuổi đang hàng ngày chiến đấu với bệnh ung thư
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Mỗi lần nghe ước mơ của cậu con trai hiểu chuyện 8 tuổi đang hàng ngày chiến đấu với bệnh ung thư, anh Hà không cầm nổi nước mắt. Cậu bé luôn động viên bố đừng lo, dù thế nào cũng sẽ cố gắng sống để xây nhà cho bố mẹ rồi mới đi.

MS 870: Ước mơ dang dở của nữ bác sĩ trẻ mắc bệnh ung thư máu
Vòng tay nhân áiGĐXH - Cách đây gần 3 tháng, khi nữ bác sĩ trẻ đang có cuộc sống êm đềm bên gia đình nhỏ thì biến cố ập đến. Chị thấy sức khỏe sa sút, đi khám thì bác sĩ kết luận bị ung thư máu. Từ giây phút ấy, cuộc đời chị thay đổi hoàn toàn.