Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 793: Thương cảm cuộc đời nam sinh bị cắt bỏ nửa chi

Thứ tư, 11:40 12/10/2022 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mắc căn bệnh quái ác với những cơn đau dài hành hạ, khó khăn đi lại, nam sinh Hoàng Tiến Đạt, 13 tuổi (Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng) buộc phải tạm dừng việc đến trường để bước vào hành trình chữa trị.

Căn bệnh quái ác ập đến khi mới hơn 2 tuổi

Câu chuyện về nam sinh Hoàng Tiến Đạt, SN 2009, ở Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng mắc căn bệnh quái ác với chân trái bỗng dưng sưng vù, đau đớn; thậm chí nửa chân dưới bị tím đen như hoại tử khiến ai nhìn cũng ái ngại.

Hải Phòng: Thương cảm cuộc đời nam sinh bị cắt bỏ nửa chi - Ảnh 1.

Bà Quý giờ chỉ có thể ở nhà chăm sóc cho con trong sinh hoạt

Lúc chào đời, cậu bé Đạt hoàn toàn khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Khi hơn 2 tuổi, cả nhà bỗng phát hiện chân của Đạt bước đi tập tễnh nên để ý theo dõi rồi đưa đi khám vài nơi.

Cảnh đơn thân nuôi con một mình, công việc lại không có, bà Hoàng Thị Quý, mẹ của Đạt tính khí ngày một thất thường nên mọi việc liên quan tới Đạt hầu hết đều dựa vào bác ruột là bà Nguyễn Thị Chung, 52 tuổi.

Bà Chung kể: "Khi phát hiện chân của Đạt bước đi tập tễnh, cả nhà chỉ biết theo dõi rồi đưa đi khám từ bệnh viện thành phố cho tới BV Na Uy chỉnh hình. Các bác sỹ cũng chỉ chẩn đoán cháu bị bệnh liên quan hệ thần kinh nhưng chưa đưa ra phương pháp điều trị dứt điểm. Với chân trái tập tễnh, thi thoảng đau, cháu Đạt vẫn gắng duy trì tới trường. Nhưng do thiếu sự kèm cặp ở nhà nên lực học của cháu rất kém, mất 3 năm mới học hết lớp 1. Vài năm sau, căn bệnh bắt đầu hoành hành thằng bé đến mức đau đớn, gây khó khăn trong đi lại. Đỉnh điểm cuối năm lớp 5, đầu năm lớp 6, khi vừa mới nhập trường THCS Đồng Hòa, vào khai giảng được 1 ngày thì chân Đạt gần như không thể đi được nữa.

Ngay ngày hôm sau (6/9), gia đình đưa cháu lên BV Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán cháu bị u xơ dây thần kinh và chỉ có cắt bỏ nửa chi phần sưng tấy, tím đen là tối ưu lúc này. Tuy nhiên, phía bệnh viện cũng nói, phương pháp chữa trị này chỉ là tạm thời chứ không chữa dứt điểm được. Khối u mọc to đến đâu thì xử lý đến đó. Cắt rồi vẫn có khả năng mọc lại; nếu cắt đến háng thì u mọc càng to hơn nên các bác sĩ quyết định chỉ cắt bỏ nửa chi dưới bên trái cho cháu".

Hải Phòng: Thương cảm cuộc đời nam sinh bị cắt bỏ nửa chi - Ảnh 2.

Lãnh đạo THCS Đồng Hòa trao số tiền quyên góp được từ giáo viên, phụ huynh, học sinh trong trường

Sau 15 ngày điều trị hồi phục sau mổ, Đạt được xuất viện về nhà bà ngoại ở 432 Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng để tiện có bác chăm sóc vì mẹ của Đạt tinh thần không được sáng suốt.

Thở dài buồn bã vì đứa cháu mắc căn bệnh quái ác, bà Chung tâm tư: "Từ khi phát hiện cháu bị bệnh, gia đình vẫn tự lo liệu để cháu được đến trường như bao bạn học sinh khác. Nhưng gần đây, khi bệnh trở nặng, chi phí chữa bệnh cho cháu lại quá lớn, thời gian điều trị lâu dài nên vài tổ chức, nhóm thiện nguyện biết tin đã kêu gọi ủng hộ cho cháu. Mới đây nhất, nhà trường nơi cháu theo học – trường THCS Đồng Hòa cũng đã quyên góp trong trường giúp cháu 140 triệu lấy chi phí đi viện và điều trị. Trước đó, phụ huynh học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 trên địa bàn phường Đồng Hòa đã chung tay quyên góp cho cháu được nhiều tiền để thêm kinh phí chữa bệnh".

Trao đổi với Báo Sức Khỏe và Đời Sống về hoàn cảnh và những khó khăn trong học tập của nam sinh Hoàng Tiến Đạt, lớp 6A4 của trường, thầy giáo Lê Văn Hùng - Hiệu trưởng trường THCS Đồng Hòa, Kiến An cho biết: "Đây là trường hợp khá đặc biệt không chỉ đối với trường mà với cả địa phương. Gia cảnh em Đạt khá éo le, chỉ có 2 mẹ con sống với nhau từ khi Đạt ra đời. Ngày khai giảng, Đạt đến trường dự và hôm sau gia đình xin cho em tạm nghỉ để lên Hà Nội điều trị. Khi biết Đạt phải mổ phẫu thuật cắt đi nửa chân trái, nhà trường đã rất thương cảm với hoàn cảnh bệnh tật hiểm nghèo của em nên đã huy động tập thể giáo viên, học sinh, phụ huynh trong trường ủng hộ vật chất giúp đỡ em. Qua cuộc vận động trong trường, chỉ thời gian ngắn, nhà trường đã nhận được 140 triệu và trao cho bác ruột cùng mẹ Đạt để yên tâm chữa bệnh. Hiện, gia đình Đạt đang bàn bạc có thể đưa em qua Singapore để khám và điều trị".

Ước mơ lại được tới trường

Trong căn phòng nhỏ của gia đình bên ngoại, Đạt nằm dưới nệm vật vã, co quắp vì đau đớn. Toàn thân em gầy guộc, tay chân teo tóp, phần chi trái sau cắt vẫn sưng to, gây đau đớn. Toàn bộ việc sinh hoạt cá nhân rồi ăn uống, Đạt đều không tự làm được, phải nhờ hết vào mẹ và bác Chung chăm.

Thấy có người tới thăm, Đạt ngân ngấn nước mắt, xúc động tâm sự: "Mọi người đã rất thương em, không bỏ rơi em. Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, các cô, các bác, thầy cô, bạn bè nên em mới có cơ hội được điều trị cắt bỏ khối u này. Em rất nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè, thầy cô nên trước hôm nhập viện đã năn nỉ mẹ và bác cho mình tới dự khai giảng".

Ước mơ được trở lại lớp học như bao bạn khác đối với Đạt là không thể vì căn bệnh quái ác này sẽ theo em đến suốt cuộc đời. Thời gian còn lại của em bây giờ là tập trung cho việc điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Biết em bị căn bệnh quái ác hoành hành, cơ hội khỏi gần như không thể nên rất nhiều mạnh thường quân, các hội nhóm thiện nguyện đã đứng ra khuyên góp cho Đạt đi mổ. Hiện tổng số tiền khuyên góp lên tới vài trăm triệu đồng.

Hi vọng với tình yêu thương, sự quan tâm của gia đình và mọi người cùng với ý chí kiên cường của Đạt, em sẽ vượt qua mọi đau đớn chiến thắng bệnh tật để giành lại cuộc sống cho chính mình.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Nam sinh Hoàng Tiến Đạt sau khi xuất viện về nhà ở Đồng Hòa, Kiến An

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Đạt - Mã số 793 xin gửi về:

1. Bà Hoàng Thị Quý ở Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 793

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 793

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 793


Minh Thư
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 5 ngày trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 6 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

Top