Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 797: Vợ cùng 2 con thiểu năng cầu xin sự sống cho người chồng tai nạn nguy kịch

Thứ ba, 10:16 25/10/2022 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Bị tật nguyền nhưng anh Cường vẫn phải gồng gánh nuôi vợ cùng 2 con thiểu năng. Số phận càng nghiệt ngã khi cách đây mấy ngày, anh bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não nặng phải mổ đến nay vẫn chưa tỉnh.

Theo chỉ dẫn của một cháu nhỏ người làng, chúng tôi đã tìm đến thăm gia đình anh Nguyễn Đức Cường (SN 1980) và chị Hà Thị Hiên (SN 1986) ở sâu hun hút nơi cuối làng Trung Lộc (xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Vợ chồng anh chị sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, chực chờ đổ sập khi mùa mưa bão về. Trong nhà thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng khóc ngặt của 2 đứa trẻ.

Căn nhà nhỏ tồi tàn, gió lạnh đầu mùa lùa tứ phía khiến 2 đứa con nhỏ của anh chị là cháu Nguyễn Hà Quang (SN 2010) và Nguyễn Gia Bảo (SN 2012) ngồi co ro bên góc nhà. Lúc chúng tôi đến, vợ con anh đang ngồi bên mâm cơm đạm bạc, chỉ có mỗi đĩa rau muống, bát nước mắm và chút muối vừng.

Vợ thiểu năng cùng 2 đứa con nhỏ bại não cầu xin sự sống cho người chồng tai nạn nguy kịch - Ảnh 1.

Căn nhà tồi tàn của vợ chồng chị Hiên, anh Cường

Thấy khách lạ, chị Hà Thị Hiên (vợ anh Cường) có vẻ e ngại. Do cuộc sống khổ cực, chị Hiên trông già hơn so với tuổi thật của mình. Chị Hiên không được minh mẫn như người khác, chồng bị tai nạn nằm nguy kịch nhưng chị chẳng biết gì. Chúng tôi gặng hỏi thì chị chỉ trả lời được câu: "Chồng bị tai nạn đưa đi bệnh viện rồi".

Khi chúng tôi đang trò chuyện với chị Hiên, anh Nguyễn Tùng Anh (SN 1974, anh trai anh Cường) cũng có mặt. Thấy em dâu không nói không được rõ ràng, anh Tùng Anh cắt ngang lời: "Em dâu tôi khờ khạo lắm, nó chẳng biết gì đâu. Chồng tai nạn nằm nguy kịch nhiều ngày nay nhưng cũng không giúp được gì".

Từ khi anh Cường nhập viện, mọi sinh hoạt đều dựa vào tay anh Tùng Anh chăm sóc. Theo lời kể của anh Tùng Anh, anh Cường bị tật nguyền do cách đây mấy năm bị tai nạn phải cắt gân tay nên không được hoạt bát như bao người khác. Việc làm của anh Cường không ổn định, con cái 2 đứa lần lượt sinh ra đều mắc bệnh thiểu năng trí tuệ. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó không có tiền chữa trị cho hai cháu.

Bất hạnh không chỉ dừng lại ở đó, cách đây hơn 1 tuần, trong lúc đi xe đạp, anh Cường chẳng may bị ngã. Gia đình đưa đi cấp cứu thì bác sỹ kết luận anh bị chấn thương sọ não phải mổ. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, người thân phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền mổ cho anh. Ca mổ hoản thành nhưng anh Cường vẫn nằm miên man đến nay chưa tỉnh.

Gia đình nghèo khó nay càng thêm túng quẫn, tài sản trong nhà không có gì đáng giá để đem đi cầm cố chữa trị cho anh. Con bò là tài sản giá trị duy nhất của gia đình anh chị cũng đang kêu người bán để lo tiền thuốc men, ăn uống hằng ngày cho anh Cường.

Vợ cùng 2 con thiểu năng cầu xin sự sống cho người chồng tai nạn nguy kịch - Ảnh 2.

Mẹ con chị Hiên cầu xin sự sống cho người chồng tai nạn nguy kịch.

"Số em tôi lận đận quá, con cái thì bệnh tật, Cường giờ phải nằm điều trị trong bệnh viện, vợ thì ngớ ngẩn không biết gì. Anh em cũng đều hoàn cảnh khó khăn không giúp được gì nhiều. Có khả năng hai cháu nhỏ sắp tới đành phải nghỉ học. Cho các cháu nghỉ học là điều bất đắc dĩ và tồi tệ nhất nhưng gia đình không có cách nào khác", anh Tùng Anh nói trong nước mắt.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Hiên thuộc hộ nghèo nhiều năm nay. Hằng tháng, cả gia đình đều được nhận tiền bảo trợ của Nhà nước. Mọi sinh hoạt của gia đình anh chị chỉ nhờ vào mấy sào ruộng, nuôi con bò, con gà.

Thời gian trước, do không được minh mẫn lắm nên chị Hiên thường xin đi làm những việc như cấy thuê, phụ hồ..., những ngày không ai thuê gì chị phải đi nhặt rác để kiếm thêm ít tiền nuôi gia đình. Nhưng giờ đây, chồng phải nằm viện, chị Hiên không làm được gì. Việc chăm chồng con đều nhờ vào tay người khác. Tương lại của cả gia đình rơi vào cảnh bế tắc.

Vợ cùng 2 con thiểu năng cầu xin sự sống cho người chồng tai nạn nguy kịch - Ảnh 3.

Tài sản trong nhà không một vật dụng gì đáng giá.

Chị Phan Thị Hương (hàng xóm chị Hiên) chia sẻ: "Chúng tôi là hàng xóm của vợ chồng chị Hiên, hàng ngày thấy chị ấy tất bật chăm lo cho chồng con mà thấy thương. Chúng tôi thương vậy nhưng cũng không giúp đỡ được gì nhiều. Chỉ mong sao có nhiều người tốt giúp đỡ cho hoàn cảnh chị ấy, chứ nhìn thương lắm".

Sắp tới, anh Cường tiếp tục được phẫu thuật nhưng gia đình anh không còn khả năng vay mượn. Hoàn cảnh của gia đình chị Hiên đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người để anh Cường có chút tia hi vọng bình phục sớm, trở về làm chỗ dựa cho vợ con.

Vợ cùng 2 con thiểu năng cầu xin sự sống cho người chồng tai nạn nguy kịch - Ảnh 4.

Anh Cường nằm bất tỉnh nhiều ngày nay.

Trao đổi với PV, ông Trần Anh Khoa - Chủ tịch UBND xã Xuân Yên cho biết: "Gia đình chị Hiên là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là hộ nghèo nhiều năm nay. Những năm gần đây có các dự án về chăn nuôi, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện hỗ trợ con giống giúp gia đình anh chị. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình chị Hiên vượt qua khó khăn trước mắt".

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hiên - Mã số 797 xin gửi về:

1. Chị Hà Thị Hiên ở Trung Lộc, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 797

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 797

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 797


Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top