Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 817: Xót xa người phụ nữ nghèo mắc bệnh ung thư, con thơ nheo nhóc vì thiếu thốn tình thương

Thứ ba, 16:36 31/01/2023 | Vòng tay nhân ái

GĐXH – "Bố mẹ không hạnh phúc khiến hai đứa nhỏ đã chịu thiệt thòi. Giờ tôi lại ngã bệnh thế này càng lo hơn cho các con” – chị Hoa nghẹn ngào nói.

MS 815: Bố nằm liệt giường sau tai nạn, 3 con thơ nheo nhóc mong một năm mới không thất họcMS 815: Bố nằm liệt giường sau tai nạn, 3 con thơ nheo nhóc mong một năm mới không thất học

GĐXH – Những ngày Tết này cả gia đình anh Tỉnh vắng hẳn tiếng cười đùa vui vẻ như bao gia đình khác. Anh thì nằm liệt 1 chỗ, các con nhỏ nheo nhóc, vợ anh một mình gồng gánh kinh tế gia đình. Tết đến, xuân về, anh chị chỉ ước mong sao các con không phải thất học.

Những ngày đầu xuân mới khi người người, nhà nhà vẫn còn quây quần bên nhau thì chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1991) ở thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh phải khăn gói vào bệnh viện. Căn bệnh ung thư đang từng ngày tàn phá sức khỏe của chị. Trong khi đó, chị càng lo không biết xoay sở ở đâu kinh phí nộp để điều trị tới đây.

Hoàn cảnh của chị Hoa là chuỗi những chuỗi ngày bất hạnh. Học hết cấp 3, vì hoàn cảnh gia đình, chị nghỉ học vào Nam làm công nhân. Trải qua 2 cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chị Hoa có được 2 người con là bé Nguyễn Thị Linh Đơn và bé Nguyễn Thị Bảo Ngọc (SN 2018). Một mình chăm sóc cho hai đứa con sau khi chia tay người chồng thứ 2, chị Hoa đã quyết bám trụ ở thành phố làm công nhân. Ngoài thời gian đi làm công nhân, những lúc rảnh chị lại đi bán bóng bay, làm thuê đủ thứ... để nuôi con ăn học. Người mẹ đơn thân ấy chỉ mong cuộc sống của các con không phải thiếu thốn, bù đắp những thiệt thòi cho con.

MS 817: Xót xa người phụ nữ nghèo mắc bệnh ung thư, con thơ nheo nhóc vì thiếu thốn tình thương - Ảnh 2.

Chị Hoa đang điều trị bệnh ung thư ở bệnh viện K. Ảnh GD

Khi mọi khó khăn đang chồng chất thì bất hạnh một lần nữa ập tới với 3 mẹ con chị. Hơn một năm trước, cơ thể chị Hoa có những bất thường khi thường xuyên bị mệt, tay chân tê… Có những lúc chị không làm được việc nhưng vì mải đi làm, tiếc tiền nên chị không đi kiểm tra. Cho tới khi không thể chịu đựng được nữa, chị vào viện. Đầu năm 2022, chị suy sụp khi biết được mình bị ung thư.

Sức khỏe của chị Hoa giảm sút nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Không thể lo chăm sóc được cho các con, chị đành ôm con về nhờ ông bà ngoại. Gần một năm chống chọi với bệnh tật, qua nhiều đợt vào thuốc, chị Hoa trở nên tiều tụy, gầy yếu, đi không vững. Chị đã trải qua cuộc phẫu thuật vào tháng 10/2022.

Nghĩ đến hai đứa con thơ còn đang chờ đợi ở nhà lòng chị quặn thắt. Chị nghẹn ngào: "Bố mẹ không hạnh phúc khiến hai đứa nhỏ đã chịu thiệt thòi. Giờ tôi lại ngã bệnh thế này càng lo hơn cho các con".

Động lực duy nhất để chị Hoa vững lòng điều trị căn bệnh quái ác này là hai đứa con. Nhưng hoàn cảnh khốn khó lúc này khiến chị chênh vênh. Chị không biết phải bấu víu vào đâu vì gia cảnh bố mẹ cũng nghèo khó. Chị Hoa bảo, mẹ của chị vừa rồi cũng phẫu thuật sỏi thận xong. Hai ông bà già yếu mỗi ngày vẫn phải vất vả làm ruộng kiếm từng bữa. Cứ nghĩ đến việc chưa làm được gì báo hiếu bố mẹ, nay lại trở thành gánh nặng và các con cũng phải nhờ cậy vào ông bà mà chị Hoa càng đau đớn.

MS 817: Xót xa người phụ nữ nghèo mắc bệnh ung thư, con thơ nheo nhóc vì thiếu thốn tình thương - Ảnh 3.

Hai con gái nhỏ của chị Hoa từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương vì bố mẹ không hạnh phúc

Hiện nay con gái đầu Linh Đơn của chị Hoa đang học lớp 7. Cô bé không chỉ chăm chỉ mà học giỏi, năm nào cũng được giấy khen. Mỗi ngày sau giờ tan học, con lại phụ giúp ông bà làm việc nhà, chưa bao giờ đòi hỏi ông bà mua cho mình thứ đồ ăn hay đồ chơi gì. Mẹ đi viện suốt, nhớ mẹ hai chị em lại động viên nhau cố gắng chăm ngoan, học giỏi.

Theo xác nhận của lãnh đạo địa phương, hoàn cảnh của gia đình chị Hoa thuộc diện khó khăn. Bản thân chị đang bị bệnh hiểm nghèo, trong khi hai con còn quá nhỏ, bố mẹ lại già yếu. Bởi vậy rất cần sự quan tâm sẻ chia từ những tấm lòng hảo tâm. 

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hoa - Mã số 817 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 817

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 817

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0395509823.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 817


P.Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 3 giờ trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top