Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 822: Người mẹ nghèo mong nối dài sự sống cho con trai 15 tháng tuổi bị rối loạn đông máu

Thứ sáu, 09:48 17/02/2023 | Vòng tay nhân ái

GĐXH- 15 tháng tuổi, Nam đã 2 lần bị xuất huyết não nguy kịch đến tính mạng và đã có những lần gia đình từng nghĩ phải lo hậu sự cho con. Khi đi khám, gia đình đau đớn biết con bị rối loạn đông máu. Sự sống của cậu bé hiện giờ lại vô cùng mong manh khi gia đình cậu đang kiệt quệ về kinh tế.

MS 820: Ước nguyện nhỏ nhoi của người bố mắc ung thư nuôi hai con khuyết tậtMS 820: Ước nguyện nhỏ nhoi của người bố mắc ung thư nuôi hai con khuyết tật

GĐXH – Cuộc sống của 3 bố con của anh Hai hiện giờ gặp nhiều khó khăn khi bản thân anh mắc bệnh ung thư nuôi hai đứa con khuyết tật. Khi ở giữa lằn ranh sinh tử, người bố bất hạnh đau đáu về hai con với ước nguyện nhỏ nhoi.

Từng nghĩ đến việc lo hậu sự cho con

Những ngày trời trở lạnh, nhưng lòng chị Nghiêm Thị Giang (26 tuổi, quê Thanh Hóa) lại nóng như lửa đốt vì tình cảnh của con trai. Nhớ lại quãng thời gian vừa qua, khuôn mặt chị Giang lộ rõ vẻ sợ hãi. Chị không thể nào quên được những ám ảnh kinh hoàng khi có những thời điểm tưởng từng phải nghĩ tới chuyện lo hậu sự cho con trai của mình. Người mẹ mạnh mẽ ấy đã quyết không từ bỏ, bồng bế con từ TP.HCM ra Hà Nội mong giành giật sự sống cho con.

Bé Mai Đình Nam, con trai chị mới 15 tháng tuổi đã 2 lần bị xuất huyết não. Lúc 17 ngày tuổi, bé Nam bị sốt cao, co giật. Hai vợ chồng chị Giang lúc này đang làm thuê ở trong huyện Bình Chánh, TP.HCM. Vội vàng ôm con vào Bệnh viện Nhi đồng 3 (TP.HCM) khám khi cơ thể con co quắp, giật liên tục, vợ chồng chị Giang đã vô cùng lo lắng cho tính mạng của con.

Người mẹ nghèo mong nối dài sự sống cho con trai 15 tháng tuổi bị rối loạn đông máu - Ảnh 2.

Nhiều lần Nam phải vào viện cấp cứu. Ảnh GDCC

Lúc đầu, Nam được chẩn đoán bị viêm màng não và nhiễm khuẩn máu. Sau khi tiến hành chọc tủy, các bác sĩ phát hiện con mắc bệnh rối loạn đông máu. Đây là căn bệnh hết sức nguy hiểm, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh và chưa có thuốc để đặc trị.

Xuất hiện sau 24 ngày, trở về nhà sức khỏe của Nam đã tốt hơn. Thế nhưng, trên cơ thể của Nam lại xuất hiện các vết bầm tím. Vậy là 2 mẹ con lại quay trở lại bệnh viện để điều trị, truyền huyết tương. Kể từ đó, bệnh viện trở thành nhà của Nam và cứ sau khoảng hơn chục ngày là Nam lại nhập viện một lần.

Người mẹ nghèo mong nối dài sự sống cho con trai 15 tháng tuổi bị rối loạn đông máu - Ảnh 3.

Gia đình đã có lần phải nghĩ đến chuyện lo hậu sự cho Nam vì sức khỏe của con quá yếu. Ảnh GD

Vào tháng 5/2022 vừa qua, tình trạng của Nam nặng hơn khi bị xuất huyết não nặng. Các bác sĩ khuyên gia đình đưa Nam ra Viện huyết học và truyền máu Trung ương để điều trị. Người mẹ ấy lại lặn lội ôm con vượt hàng nghìn cây số từ trong TP.HCM ra Hà Nội mong tìm kiếm hi vọng sống cho cậu con trai bất hạnh. Đến cuối tháng 6/2022, Nam tiếp tục bị xuất huyết não. Các bác sĩ không còn cách nào khác đành cho con về nhà vì lần này con bị kháng thuốc.

Nghe tin bệnh viện cho về, chị Giang đau đớn. Chị nghẹn ngào nhớ lại: "Lúc đấy ngồi ôm con thở oxy trên xe cấp cứu mà bất lực vô cùng. Tôi chỉ mong chuyến xe có thể kéo dài thêm để mình được ở bên con lâu thêm chút vì sợ con có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng điều kì diệu là trở về nhà được 3 ngày, bé Nam lại khỏe hơn. Con dần ổn định trở lại, chị Giang vui mừng hồi hộp đưa con trở lại bệnh viện. Nhiều người cũng kinh ngạc trước phép màu đã đến với Nam. Tới thời điểm hiện tại, Nam vẫn đang tiếp tục điều trị ở bệnh viện.

Đối diện với khó khăn

Niềm hi vọng vừa mới bắt đầu nhen nhóm khi sức khỏe của con ổn định, gia đình chị Giang lại đối mặt với khó khăn về kinh tế. Dù đã được bảo hiểm chi trả 100% chi phí điều trị nhưng phác đồ điều trị của Nam cần nhiều loại thuốc ngoài danh mục. Chi phí ngoài nhiều khiến gia đình chị ngày càng kiệt quệ.

Trong khi đó, để theo con đi viện điều trị, chị Giang phải nghỉ việc. Nguồn thu nhập từ việc chồng chị làm bảo vệ ở một công ty trở thành nguồn chính lo mọi chi phí sinh hoạt, thuốc thang và chi phí điều trị cho Nam. Trong khi đó, vợ chồng chị Giang còn có một cô con gái mới 3 tuổi đang phải gửi nhờ về ông bà ngoại. Hai vợ chồng chị đã chạy vạy khắp nơi vay số tiền lớn cho con đi viện. Tới nay, số tiền chưa trả được mà vẫn lãi từng ngày.

Người mẹ nghèo mong nối dài sự sống cho con trai 15 tháng tuổi bị rối loạn đông máu - Ảnh 4.

Chị GIang lo lắng vì kinh tế kiệt quệ mà sự sống của con có thể bị đe dọa khi không được điều trị tiếp

Hiện tại sức khỏe của Nam còn đang yếu. Quá trình chữa bệnh cho con lại phát sinh thêm nhiều chi phí tốn kém. Vừa chăm sóc con một mình trong viện, chị Giang vừa lo lắng, mệt mỏi tìm kiếm sự giúp đỡ. Những giấc ngủ chập chờn ngày càng nhiều hơn khi người mẹ đã sức cùng lực kiệt. Nếu như không cố gắng chạy chữa cho con, chị không biết có phép màu nào giữ được con ở bên cạnh mình nữa không. Tới đây, chị Giang nghẹn ngào không nói được thành lời.

Chia sẻ về hoàn cảnh của chị Giang, bà Vũ Thị Chiên, Hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Đông Sơn cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Giang thuộc diện khó khăn ở địa phương. Hai vợ chồng trước đi làm ăn xa, từ ngày con mắc bệnh hiểm nghèo nên chuyển về ở cùng với bố mẹ. Con chị Giang bệnh nặng lại điều trị thời gian dài nên vô cùng tốn kém. Địa phương cũng đã quan tâm và mong sao qua báo chí, mọi người sẽ biết đến, chia sẻ với gia đình chị Giang để chị có điều kiện chữa bệnh cho con trai.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Giang - Mã số 822 xin gửi về:

1.Chị Nghiêm Thị Giang, thôn Đông Sơn, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 822

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 822

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0332762258.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 822


Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 19 giờ trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top