Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Thứ ba, 18:55 20/02/2024 | Cảnh ngộ

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

MS 902: Xót thương gia cảnh người đàn ông nghèo bị chấn thương sọ não sau tai nạn, mẹ già bị bệnh động kinhMS 902: Xót thương gia cảnh người đàn ông nghèo bị chấn thương sọ não sau tai nạn, mẹ già bị bệnh động kinh

GĐXH – Sau tai nạn lao động bị chấn thương sọ não, đa chấn thương, sức khỏe của anh Tạ Xuân Tý rất yếu, chưa tự chủ được hoạt động cá nhân. Éo le, người mẹ già của anh lại bị bệnh động kinh khiến cả gia đình lao đao vì kiệt quệ kinh tế.

Liên tiếp mất đi 2 đứa con

Từng mất 2 người con vì bệnh hiểm nghèo, nay con gái út cũng rơi vào nguy kịch vì gia đình không đủ tiền ghép tủy, chị Nguyễn Thị Anh chỉ còn biết khẩn cầu sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm.

Tết vừa rồi, gia đình chị Nguyễn Thị Anh (SN 1997) và anh Bùi Văn Nam (SN 1985) ở thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã trải qua một cái Tết ảm đạm. Bởi anh chị luôn trong trạng thái lo lắng, thấp thỏm vì bệnh tình của cô con gái út. Bệnh tình của con ngày càng nặng mà kinh phí điều trị lại cạn kiệt, không đủ tiền ghép tủy.

Cuộc sống nghèo khổ, vợ chồng chị Anh đã trải qua hết mất mát này đến bất hạnh khác. Năm 2015, anh chị có đứa con trai đầu lòng là Bùi Trường Giang. Tròn 1 tháng tuổi, cơ thể bé có bất thường khi sốt kéo dài, ho và khó thở. Gia đình đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bé Giang bị viêm phổi hoại tử, gan lách tăng kích thước... Hàng loạt những căn bệnh hiểm nghèo khiến vợ chồng anh chị chết lặng.

Dành dụm những đồng tiền ít ỏi có được, anh chị cố gắng điều trị cho con. Tốn kém nhiều tiền của nhưng đứa trẻ chỉ cầm cự được đến 1 tuổi thì qua đời. Nỗi đau quá lớn khiến chị Anh rơi vào trầm cảm. Phải nhờ người thân động viên và khi biết tin mình có thai, chị mới dần trở lại bình thường.

MS 909: Người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu giúp cô con gái mắc bệnh nặng - Ảnh 2.

Chị Anh đang lo lắng khi không thể lo được chi phí ghép tủy để điều trị bệnh cho con. Ảnh: GĐCC

Chẳng ngờ rằng, cậu con trai thứ 2 cũng có những triệu chứng tương tự như người anh. Vừa chào đời không lâu đã rời xa anh chị. Số phận nghiệt ngã đã hai lần cướp đi tính mạng 2 đứa con của vợ chồng chị Anh. Chỉ tới khi con gái thứ ba Bùi Bảo Ngọc (SN 2020) chào đời khoẻ mạnh, không có bất thường, vợ chồng chị Anh mới phần nào vơi nỗi lo lắng.

Mong con gái út được điều trị kịp thời

4 lần sinh con, chị Anh đã rất mừng vì hai đứa con sau chào đời và phát triển khỏe mạnh. Cô con gái út Bùi Bảo Minh (SN 2023) thường xuyên bị ốm, ho. Sau khi đưa đi nhiều bệnh viện kiểm tra, vợ chồng anh chị Anh mới tìm ra được nguyên nhân dẫn tới bệnh của con là chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh, suy giảm chức năng bạch cầu hạt thể hiếm.

Từ ngày con mắc bạo bệnh, chị Anh phải xin nghỉ việc để đưa con đi điều trị. Kinh tế của cả gia đình chỉ trông vào đồng lương công nhân ít ỏi của anh Nam. Dù anh chăm chỉ làm, xin tăng ca ngày đêm nhưng vẫn không đủ trang trải tiền thuốc cho con bởi bé Minh phải dùng nhiều loại thuốc đắt đỏ điều trị ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ. Anh chị phải vay mượn khắp nơi, cóp nhặt từng nghìn đồng để mua thuốc cho con.

MS 909: Người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu giúp cô con gái mắc bệnh nặng - Ảnh 3.

Bé Bảo Minh đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Ảnh: GĐCC

Chưa kể trước kia, chạy chữa cho hai người con đầu, anh chị cũng chạy vạy khắp nơi vay mượn. Nợ chưa trả hết, anh chị lại tiếp tục vay, tiết kiệm từng đồng để cứu con út nên giờ số tiền cả tỷ đồng cho con ghép tủy quá xa vời với đôi vợ chồng nghèo này.

"Các bác sĩ cho biết, hi vọng sống duy nhất của con là ghép tủy. Cứ nghĩ đã có cách chữa khỏi bệnh cho con, nhưng nghe về chi phí mà vợ chồng tôi không biết phải lo đâu nữa. Trong nhà cũng chẳng có gì quý để cầm cố nữa, mong mọi người hãy cứu lấy cháu" – người mẹ nghèo cầu cứu cộng đồng.

Trao đổi về gia đình chị Anh, ông Bùi Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã Tân Phong xác nhận hoàn cảnh của gia đình anh chị thực sự khó khăn. Ông Thưởng cho biết vợ chồng chị Anh đã mất 2 đứa con vì bệnh hiểm nghèo, giờ con gái út của họ cũng đang phải điều trị vì căn bệnh suy giảm miễn dịch. Chính quyền, đoàn thể địa phương cũng đã có sự quan tâm, tuy nhiên thời gian điều trị kéo dài, chi phí tốn kém nhiều nên ông Thưởng cũng mong cộng đồng chung tay giúp đỡ gia đình họ để cháu bé được điều trị kịp thời.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Anh, anh Nam - Mã số 909 xin gửi về:

1.Chị Nguyễn Thị Anh, thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 909

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 909

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0989645236

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 909


P.Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 23 giờ trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

Top