Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 905: Nỗi đau tột cùng của nữ sinh lớp 11 cùng em gái có bố qua đời vì mắc ung thư, 2 mẹ tử vong do bệnh và tai nạn

Thứ sáu, 15:28 26/01/2024 | Vòng tay nhân ái

GĐXH - "Điều chúng tôi lo nhất chính là con đường phía trước cũng như tương lai của Trúc cùng em gái. Bởi khi bố mẹ không còn nữa thì cuộc sống hiện tại của các em chắc chắn gặp rất nhiều khó khăn...", Hiệu trưởng Trường THPT Gia Lộc II nói.

MS 904: Cậu bé 8 tuổi người dân tộc Nùng mắc ung thư máu không có tiền chạy chữa mong được giúp đỡMS 904: Cậu bé 8 tuổi người dân tộc Nùng mắc ung thư máu không có tiền chạy chữa mong được giúp đỡ

GĐXH – Từ ngày Khang bị bệnh, chị Trang thường xuyên phải ở viện cùng con. Vừa chăm con ở viện, lòng chị lại nơm nớp lo đứa con chưa đầy 2 tuổi ở nhà. Càng lo hơn khi bác sĩ thông báo kinh phí điều trị cho cậu con trai 8 tuổi mắc ung thư máu giờ không biết lấy ở đâu.

"Gia đình anh tôi quá bi đát…"

Những ngày qua, người dân thôn Lại, xã Lê Lợi (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) không khỏi xót xa mỗi khi nhắc đến người đàn ông xấu số Phạm Văn Giàng (SN 1972) vừa qua đời không lâu. Ngày ông Giàng qua đời, cũng là lúc hai người con gái út, Phạm Thị Thanh Trúc (SN 2007, học lớp 11I, trường THPT Gia Lộc II) và Phạm Thị Anh Đào (SN 2011, học lớp 7C, trường THCS Lê Lợi) trở lên bơ vơ, tương lai mờ mịt.

Nỗi đau tột cùng của nữ sinh lớp 11 cùng em gái có bố qua đời mắc ung thu, mẹ tử vong tai nạn - Ảnh 1.

Hoàn cảnh khốn khó, éo le của 2 chị em nữ sinh Phạm Thị Thanh Trúc đang rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia của mọi người.

Trong căn nhà nhỏ không có gì đáng giá bao trùm không khí tang thương, buồn ảm đạm của nữ sinh Phạm Thị Thanh Trúc là di ảnh của 2 nguời mẹ xấu số cùng bàn thờ được lập tạm của người bố vừa qua đời do bạo bệnh. Nhìn hình này khiến chúng tôi không khỏi nhói lòng.

Hướng ánh mắt đau buồn về di ảnh của người anh trai, ông Phạm Văn Phong (chú ruột em Trúc) nén nỗi đau để tiếp tục làm chỗ dựa cho các cháu. Việc anh trai mất, 2 chị dâu qua đời như một cú sốc lớn đối với chú và những người cháu nhỏ dại. Ông Phong biết, rồi đây cuộc sống của cháu Trúc, cháu Đào sẽ trở lên khó khăn hơn bao giờ hết vì chỗ dựa về kinh tế, tinh thần đều không còn nữa.

Nỗi đau tột cùng của nữ sinh lớp 11 cùng em gái có bố qua đời mắc ung thu, mẹ tử vong tai nạn - Ảnh 2.

Nỗi đau tột cùng của nữ sinh lớp 11 cùng em gái có bố qua đời mắc ung thu, mẹ tử vong tai nạn - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Phong đau xót khi chứng kiến hoàn cảnh bi đát của anh trai và chị dâu.

"Mỗi khi sang nhà thắp hương và nhìn di ảnh của anh chị, tôi đau xót lắm. Sao số phận của vợ chồng anh tôi lại bi đát và hẩm hiu đến vậy. Trước đây, ngày anh chị còn, cuộc sống vốn đã khó khăn nhưng chưa khi nào tôi thấy mọi người phàn nàn, gia đình ai cũng luôn vui vẻ, ấm êm. Còn bây giờ thì không thể nào tìm được những giây phút đó nữa…", ông Phong nghẹn ngào.

Sau khi kết hôn với bà Nguyễn Thị Liền (SN 1977, cùng xã Lê Lợi), vợ chồng ông Giàng chịu khó lao động, kết hợp trồng màu để có thêm nguồn thu nhập. Mặc dù, cuộc sống của 2 vợ chồng còn gặp nhiều khó khăn nhưng gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc cùng với 3 người con gái nhỏ. Tuy nhiên, tai họa bất ngờ ập đến vào những ngày cận Tết năm 2010 đã cướp đi sinh mạng người vợ tần tảo của ông Giàng.

Nỗi đau tột cùng của nữ sinh lớp 11 cùng em gái có bố qua đời mắc ung thu, mẹ tử vong tai nạn - Ảnh 4.

Ngôi nhà của em Trúc buồn ảm đạm sau khi ông Phạm Văn Giàng qua đời ngày 16/1/2024.

Hôm đó vào khoảng 5h sáng, bà Liền đi xe đạp chở rau lên TP. Hải Dương bán. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, bà không may gặp tai nạn và không qua khỏi. Ngày bà Liền mất, con gái lớn của bà mới học lớp 6, con gái thứ 2 học lớp 5 và con gái út (cháu Trúc) được hơn 2 tuổi. Lúc này cuộc sống của ông Giàng cùng 3 con trở lên khó khăn hơn bao giờ hết.

Giỗ đầu bà Liền xong, được sự động viên của người thân, ông Giàng đã "đi bước nữa" với bà Phạm Thị Làn (SN 1971, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc). Sau lễ cưới giản dị, niềm vui của vợ chồng ông như được nhân đôi khi cháu Phạm Thị Anh Đào chào đời (hiện cháu đang học lớp 7C, trường THCS Lê Lợi).

Nỗi đau tột cùng của nữ sinh lớp 11 cùng em gái có bố qua đời mắc ung thu, mẹ tử vong tai nạn - Ảnh 5.

Ánh mắt như trực trào nước mắt của nữ sinh lớp 11 trường THPT Gia Lộc II khi nghĩ về tương lai mờ mịt.

Cuộc sống của 2 số phận hẩm hiu cứ tưởng được ấm êm, nhưng vào năm 2020, bà Làn được bác sĩ phát hiện bị ung thư vú giai đoạn 3. Sau nhiều năm điều trị, chi phí tốn kém nhưng bệnh tình không thuyên giảm, đến tháng 4/2022, bà qua đời trong nỗi đau thương của người thân. Thời điểm này, hai con gái lớn của ông Giàng đã đi xây dựng gia đình.

Ngày người vợ thứ 2 qua đời, cuộc sống của ông Giàng cùng 2 người con út trở lên khó khăn. Tuy nhiên, ông đều cố gắng để lo kinh tế, làm chỗ dựa cho các con. Sau 5 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng, ông Giàng đã qua đời vào giữa tháng 1/2024.

Cuộc sống khốn khó và tương lai mờ mịt của hai chị em nữ sinh

Thắp nén hương lên bàn thờ của bố và 2 người mẹ, chị Phạm Thị San (SN 1999, con gái thứ 2 của chú Giàng) tâm sự: "Mặc dù là người mẹ thứ hai, nhưng chưa khi nào chị em chúng tôi xem mẹ Làn là mẹ kế. Bởi trong quãng thời gian ở với gia đình, mẹ Làn rất tốt, mọi công to việc lớn trong nhà đều do mẹ lo liệu. Chúng tôi chỉ tiếc số phận của mẹ đoàn mệnh và ngắn ngủi. Ngày mẹ qua đời, chị em chúng tôi đều đau xót…".

Nỗi đau tột cùng của nữ sinh lớp 11 cùng em gái có bố qua đời mắc ung thu, mẹ tử vong tai nạn - Ảnh 6.

Nỗi đau tột cùng của nữ sinh lớp 11 cùng em gái có bố qua đời mắc ung thu, mẹ tử vong tai nạn - Ảnh 7.

Hình ảnh em Phạm Thị Thanh Trúc và Phạm Thị Anh Đào bên di ảnh người bố qua đời do bạo bệnh.

Cũng theo chị San, sau khi về chung sống với ông Giàng, bà Làn luôn yêu thương, chăm sóc 3 chị em. Ngày 'sang nhà mới' cho bà Liền, bà Làn cũng là người lo liệu chu toàn công việc, rồi đến chuyện hôn nhân của chị cùng chị gái lớn. Hiện chị San cùng chị gái lớn đã đi lấy chồng ở xã khác và chỉ còn em Trúc, em Đào ở với bố mẹ. Tuy nhiên, ngày mẹ Làn và bố qua đời như cú sốc lớn đối với 4 chị em.

Nỗi đau tột cùng của nữ sinh lớp 11 cùng em gái có bố qua đời mắc ung thu, mẹ tử vong tai nạn - Ảnh 8.

Căn nhà của chị em nữ sinh vốn ấm êm, hạnh phúc giờ trống trải, buồn ảm đạm.

Ông Phong tâm sự: "Khi anh tôi cùng chị dâu đổ bệnh, tôi là người đưa đi bệnh viện điều trị. Ngày đó, gần như cuộc sống của anh chị tôi đều gắn liền với bệnh viện và mọi chi phí chạy chữa đều vay mượn người thân. Đến nay, khi anh tôi cùng 2 chị dâu không còn nữa nhưng gia đình vẫn còn nợ một khoản tiền lớn. Hiện tại cuộc sống vợ chồng tôi cũng không mấy khá giả, tuy nhiên dù có khó khăn thế nào, tôi cũng cố gắng lo cho các cháu, để các cháu đỡ tủi thân. Tôi biết, các cháu buồn tủi, suy nghĩ nhiều lắm…".

Chia sẻ về hoàn cảnh của nữ sinh Phạm Thị Thanh Trúc, thầy Trương Hồng Phương-Hiệu trưởng Trường THPT Gia Lộc II bày tỏ, hiện tại trong trường có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng gia cảnh của em Trúc đang gặp phải đặc biệt éo le, khốn khó. Ngay khi nắm được hoàn cảnh, BGH nhà trường đã họp và thống nhất miễn toàn bộ các khoản đóng góp liên quan đến học tập cho em hết lớp 12. Cùng với đó, nhà trường cũng đang lên kế hoạch để giúp đỡ để em vượt qua lúc khó khăn này.

Nỗi đau tột cùng của nữ sinh lớp 11 cùng em gái có bố qua đời mắc ung thu, mẹ tử vong tai nạn - Ảnh 9.

Nỗi đau tột cùng của nữ sinh lớp 11 cùng em gái có bố qua đời mắc ung thu, mẹ tử vong tai nạn - Ảnh 10.

Những hình ảnh nhói lòng khi ngày Tết Giáp thìn đang cận kề.

"Điều chúng tôi lo nhất chính là con đường phía trước cũng như tương lai của Trúc cùng em gái. Bởi khi bố mẹ không còn nữa thì cuộc sống hiện tại của các em chắc chắn gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên, cùng với sự san sẻ của thầy cô, bè bạn trong trường, chúng tôi rất mong những tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân tạo điều kiện giúp đỡ em. Đây không chỉ là động lực, sự động viên mà còn tiếp thêm nghị lực để Trúc và em gái vươn lên nghịch cảnh tiếp tục viết tiếp những ước mơ, hoài bão của mình", thầy Trương Hồng Phương nói. 

Tết đến Xuân về không chỉ là sự sum vầy, đoàn tụ của các thành viên trong gia đình, nhưng đối với em Trúc, em Đào thì đây là năm đầu tiên đón năm mới vắng bóng người thân và ngôi nhà nhỏ của hai chị em nữ sinh nữ sinh lớp 11 trường THPT Gia Lộc II vẫn đang đón đợi hơi ấm tình người…

Ông Đoàn Duy Việt - Chủ tịch UBND xã Lê Lợi (huyện Gia Lộc) cho biết: "Từ trước đến nay trên địa bàn xã chúng tôi chưa có gia đình nào lại khốn khó và bi đát như gia đình ông Giàng. Bản thân ông ấy cùng 2 người vợ qua đời là nỗi đau, sự mất mát quá lớn của gia đình, người thân; tuy nhiên nỗi lo nhất lúc này là 2 người con út vẫn đang tuổi ăn học. Chúng tôi mong những tấm lòng hảo tâm, thiện nguyện, của tổ chức cá nhân hãy dang rộng vòng tay giúp đỡ các cháu".

Mọi sự giúp đỡ gia đình hai chị em cháu Phạm Thị Thanh Trúc - Mã số 905 xin gửi về:

1. Ông Phạm Văn Phong (chú ruột 2 cháu), thôn Lại, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 905

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 905

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0375668458

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 905


Bài và ảnh: Đức Tùy
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 14 giờ trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 5 ngày trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

Top