Chương trình Vòng tay nhân ái Báo Sức khỏe và Đời sống: Mang xuân mới đến với các hoàn cảnh bất hạnh
GĐXH – Với sự chung tay từ những tấm lòng hảo tâm, nhiều hoàn cảnh được chương trình Vòng tay nhân ái chia sẻ trong năm 2023 đã có thêm một mùa xuân mới đầy niềm vui. Họ được đón Tết trong căn nhà mới, vượt qua ‘cửa tử’ trở về với gia đình...
Đón Tết ấm trong những căn nhà nhân ái
Thêm một mùa xuân mới nữa lại đến, đánh dấu thêm chặng đường chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) góp phần lan tỏa, giúp cho nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có động lực vươn lên.
Những người làm chương trình Vòng tay nhân ái chúng tôi càng vui hơn trong niềm vui xuân mới khi được chứng kiến sự đổi thay của những nhân vật đã được kết nối trong năm qua. Có lẽ không niềm vui nào có thể sánh được đối với những hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn được đón Tết tươm tất trong những ngôi nhà ấm cúng.
Bà Trần Thị Tuyết ở xóm 11, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định hân hoan chia sẻ niềm vui đón Tết trong căn nhà được sửa sang từ những tấm lòng nhân ái. "Được hỗ trợ để có căn nhà mới, tôi vui lắm. Nếu không nhận được hỗ trợ thì không biết bao giờ tôi mới có tiền xây dựng được. Có nơi ở mới, Tết này cũng vui hơn’.
Bao năm qua, bà Tuyết sống trong cảnh nghèo khó, ốm đau, bệnh tật. Sau một lần không may bị cháy căn bếp 3 năm trước, bà Tuyết bị bỏng nặng toàn thân. May mắn thoát khỏi ‘cửa tử’ nhưng di chứng bỏng vẫn hằn ở trên cơ thể của bà. Cũng vì thân hình gầy yếu, đi lại khó khăn mà người dân vẫn hay gọi bà là người phụ nữ ‘đầu gối quá tai’.
Căn nhà trước đây của bà Tuyết ở chỉ vẻn vẹn 16m2 đã xuống cấp trầm trọng, đổ nát chẳng đủ che nắng, che mưa. Có một nơi ở mới khang trang là điều bà luôn mong ước nhưng chỉ dám nghĩ tới trong mơ. Phát hiện bị thêm bệnh suy thận, hở van tim, ước mơ ấy với người phụ nữ kém may mắn này lại càng xa vời.


Căn nhà của bà Tuyết đã được sửa lại khang trang hơn
Bài báo ‘MS 860: Mong ước của người phụ nữ "đầu gối quá tai" trong căn nhà đổ nát vỏn vẹn 16m2’ được đăng tải trên chuyên mục Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống). Nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã biết đến hoàn cảnh của bà Tuyết để sẻ chia.
Cùng với số tiền bạn đọc hảo tâm gửi qua Báo Sức khỏe và Đời sống, CLB Phụ nữ yêu thương xã Nghĩa Lâm đã vận động, hỗ trợ thêm gần 40.000.000 đồng để xây dựng một mái ấm tình thương cho bà Tuyết. Nơi ở tồi tàn ban đầu đã được thay thế bằng một nơi ở tốt hơn. Hội LHPN xã Nghĩa Lâm cũng đã vận động hỗ trợ một máy lọc nước và vật dụng thêm trong nhà để bà Tuyết sử dụng.
Một trường hợp khác là gia đình bà Đinh Thị Bích Liên ở thôn Bản Vọt, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Tết năm nay, bà không còn phải ở trong căn nhà cũ, xuống cấp, gió lùa nữa. Một ngôi nhà xây dựng kiên cố đã hiện hữu trong niềm mong mỏi bấy lâu của người phụ nữ bất hạnh này. Trước kia, căn nhà sàn của bà chỉ rộng khoảng 30m2 được quây bằng bạt xung quanh. Mỗi khi mưa lớn là nhà lại dột ướt bởi những tấm lợp đã thủng lỗ chỗ.
Chồng mất sớm, một mình bà Liên gồng gánh nuôi 3 đứa con, 1 gái và 2 trai. Cuộc đời càng bất công khi người phụ nữ ấy liên tiếp gặp những bi ai.
Con gái cả của bà Liên là Vy Thị Thanh (SN 1997) bị ung thư xương. Sinh con được 2 ngày, chồng của Thanh bỏ đi. Kể từ đó, Thanh về sống cùng mẹ. Bệnh tình ngày càng trở nặng, Thanh không đi lại được và phải uống thuốc hàng ngày, đều nhờ một tay bà Liên chăm sóc.
Năm 2016, con trai út của bà Liên là Vy Ngọc Định bị tai nạn gãy tay, giờ không làm được việc nặng. Hằng ngày, ở nhà, Định chỉ phụ được việc lặt vặt.
Con trai thứ hai của bà Liên tên là Minh (SN 1999) trước đi nghĩa vụ quân sự, sau khi ra quân đi làm công nhân thì không may cũng bị tai nạn.
Cuộc đời của bà Liên như cuốn phim quay chậm với những cảnh đầy bi ai. Giữa lúc phải lo cho các con bệnh tật, tai nạn, bà lại phát hiện cơ thể có dấu hiệu khác thường. Tóc rụng ngày càng nhiều, đang đi làm công nhân thì bà bị ngất. Qua khám ban đầu, các bác sĩ kết luận bà bị Basedow. Điều trị không đỡ, bà đi khám ở Hà Nội và đau đớn biết mình bị ung thư máu.
Sau một thời gian xuống điều trị ở Hà Nội, bà Liên xin về nhà rồi vào điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn. Từng là một người trụ cột gia đình, bà làm hết mọi việc từ phụ hồ, phát cỏ thuê hoặc ai thuê gì làm nấy để lo cho các con. Từ khi bị bệnh, bà đã không còn đủ sức để làm bất cứ việc gì nữa. Cuộc sống của mấy mẹ con, bà cháu chật vật hơn, không thể gắng gượng được, phải nhờ sự trợ giúp của người thân, hàng xóm, láng giềng.

Ngôi nhà của bà Liên đã được xây lại khang trang hơn
Bệnh tật đeo đẳng, chưa ăn bữa trước đã vội lo bữa sau, bà Liên làm sao dám mơ đến một ngôi nhà kiên cố. Bài viết "MS 827: Xót xa cảnh người góa phụ ung thư máu gồng mình nuôi cháu 10 tháng tuổi và con gái bị ung thư xương" đã lay động đến trái tim của nhiều độc giả. Nhiều lời chia sẻ, động viên bà Liên gắng gượng qua nỗi đau. Nhiều tấm lòng hảo tâm của độc giả đã gửi đến chung tay để bà có điều kiện tiếp tục chữa bệnh. Cùng với sự sẻ chia từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống, sự quan tâm hỗ trợ từ phía UBND huyện Chợ Mới…, căn nhà của bà Liên đã được xây lại.
Đó là những ‘ngôi nhà hạnh phúc’ bởi xây một ngôi nhà mới hay sửa lại ngôi nhà cũ cho khang trang hơn với nhiều gia đình nghèo là niềm mong ước lớn, thậm chí chẳng dám nghĩ tới. Khó có thể nói hết được niềm vui, hạnh phúc lớn lao của bà Liên hay bà Tuyết… khi được sống trong căn nhà ấm áp nghĩa tình của những tấm lòng nhân ái.
Trái tim ‘lỗi nhịp’ được chữa lành
Năm qua, chương trình Vòng tay nhân ái cũng đã giúp cho nhiều trái tim ‘lỗi nhịp' được chữa lành. Nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, bé Duy Anh ở thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên đã được phẫu thuật tim kịp thời. Cậu bé đã trở lại cuộc sống bình thường với sức khỏe tốt.
Bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp, 20 ngày tuổi, Duy Anh bước vào ca phẫu thuật để duy trì sự sống. Đầu năm 2023, Duy Anh có lịch phẫu thuật lần thứ 4 để khắc phục trái tim "lỗi nhịp" nếu không tính mạng của Duy Anh sẽ bị đe dọa. Hằng tháng, chi phí thăm khám định kì, thuốc điều trị của Duy Anh với gia đình anh Chu Văn Tuấn đã là một khoản lớn nên nói đến kinh phí phẫu thuật cho con, anh càng không nghĩ tới. Gia cảnh quá khó khăn, vợ chồng anh Tuấn đã có lúc đành buông xuôi chờ số phận.
Thế nhưng mỗi ngày trôi qua, nhìn con tím tái, khó thở thường xuyên, người làm cha, làm mẹ như anh như ngồi trên đống lửa. Anh chị chỉ biết cầu cứu tới cộng đồng. Bài viết "MS 819: Xót xa bé 2 tuổi mắc bệnh tim cần được phẫu thuật gấp" nhanh chóng nhận được quan tâm của các nhà hảo tâm. Nhiều đoàn từ thiện, các tổ chức, cá nhân, hội nhóm biết đến đã hỗ trợ trực tiếp cho con. Nhận được tiền hỗ trợ, gia đình đã nhanh chóng cho Duy Anh phẫu thuật. Ngày 22/3, Duy Anh đã bước vào ca phẫu thuật tim kịp thời.

Bé Duy Anh (áo đỏ) đã vượt qua cơn bạo bệnh và có sức khỏe tốt
"Con phẫu thuật được kịp thời để không ảnh hưởng sức khỏe phần lớn nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Giờ nhìn con khỏe mạnh, vui đùa, gia đình vui lắm. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tấm lòng hảo tâm đã hỗ trợ, thương yêu con trong suốt thời gian qua" – anh Chu Văn Tuấn (SN 1985) – bố của bé Duy Anh vui mừng.

Bé Duy Anh vui vẻ đón Tết cùng gia đình
Tết này, cậu bé Bồn Văn Ơn ở Bản Nghè, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã tung tăng, vui đùa cùng với các bạn, người thân. Cậu bé dân tộc Dao 2 tuổi ngày nào đã lớn hơn rất nhiều. Bé đã được bố mẹ mua cho bộ quần áo mới đón Tết.
Cách đây khoảng nửa năm, bé Bồn Văn Ơn từng hôn mê sâu, phải thở máy sau chấn thương sọ não vì bị trâu húc trong lúc được mẹ cho đi chăn trâu cùng. Đã có những lúc bác sĩ tiên lượng tình trạng của Ơn rất nặng, gia đình chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Ở vùng cao khó khăn, đường xuống Hà Nội cả vài trăm cây số đường đèo núi nhưng đưa con xuống viện, bố mẹ Ơn chỉ có vẻn vẹn 1,5 triệu đồng. Ở Thủ đô, chi phí đắt đỏ, tiền viện nhiều, gia đình càng không biết xoay sở sao. Nhìn đứa con trai 2 tuổi non nớt nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh các thiết bị hỗ trợ sự sống, các y bác sĩ và phòng CTXH của Bệnh viện Việt Đức đã vô cùng xót xa.
Hoàn cảnh bé Ơn sau đó được chương trình Vòng tay nhân ái kết nối với bài viết ‘MS 825: Sự sống mong manh của bé 2 tuổi dân tộc Dao không may bị trâu húc’. Thông tin về bé Ơn khi đó nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các mạnh thường quân để giúp con giành giật sự sống mong manh. Số tiền gia đình bé Ơn nhận được để điều trị là hơn 300.000.000 đồng.
Còn rất nhiều hoàn cảnh éo le khác trong năm 2023 vừa qua đã được chương trình Vòng tay nhân ái kết nối. Có lẽ không gì hạnh phúc hơn là sự quan tâm kịp thời của những tấm lòng nhân ái đã giúp cho nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện điều trị bệnh giành lại được sự sống, mạnh khỏe dần lên và trở lại cuộc sống bình thường như một phép màu.
Báo Sức khỏe và Đời sống tri ân tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm
Chương trình Vòng tay Nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống đến nay vẫn là cầu nối yêu thương để các nhà hảo tâm chia sẻ, hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh. Gần 100 trường hợp có hoàn cảnh éo le được đăng tải trong năm 2023 trên chuyên mục Vòng tay nhân ái đã nhận được sự chung tay từ bạn đọc trong và ngoài nước. Những tình cảm vật chất, tinh thần ấy đã giúp cho nhiều hoàn cảnh thay đổi cuộc sống.
Báo Sức khỏe và Đời sống xin chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng hảo tâm đã cùng đồng hành với chương trình Vòng tay nhân ái trong suốt năm qua. Trong năm mới 2024, hy vọng sẽ có thêm nhiều cảnh đời khó khăn được đón nhận sự ủng hộ từ các cá nhân, tổ chức có tấm lòng vàng.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.
