Ngày mừng thọ bố chồng, tôi choáng váng nhận ra thân phận thật sự của một khách lạ nhỏ tuổi
Tâm sựGĐXH - Mẹ chồng dẫn về một bé trai, tôi thực sự sụp đổ khi biết rõ lai lịch của đứa bé đó.
GĐXH - Đến ngày ông mừng thọ 70 tuổi, cỗ bàn đã bày đủ 30 mâm nhưng ngoài người thân ruột thịt, không một ai trong làng xuất hiện.
GĐXH - Mẹ chồng dẫn về một bé trai, tôi thực sự sụp đổ khi biết rõ lai lịch của đứa bé đó.
GiadinhNet - Người Hà Nội có nhiều món ăn ngon, đơn giản, có hiệu quả giải ngán, nhưng không phải ai cũng biết làm. Bà Phan Vũ Diễm Hằng (181 phố Đội Cấn) có lời chia sẻ một món ngon của người Hà Nội.
GiadinhNet - Ra tết, nhiều gia đình ở các địa phương tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao niên với ý nghĩa để nhà có phúc bền. Tuy nhiên, lễ mừng thọ mỗi nơi làm một kiểu khiến con cháu xa quê mệt mỏi vì vừa lục tục kéo nhau lên thành phố làm việc đã phải lộn về quê mừng thọ các cụ.
GiadinhNet - Đầu xuân, nhà nào tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ già thì được coi là có phúc.
GiadinhNet - Theo Sở LĐ,TB&XH tỉnh Lâm Đồng, năm 2015, Lâm Đồng có 86 cụ cao niên sinh năm 1915 sẽ được nhận Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước dịp tròn 100 tuổi.