Mưu sinh trong mưa lũ: Những cái chết được báo trước

| Xã hội

GiadinhNet - Mùa lũ ở miền Trung cũng là lúc nhiều người dân ở các vùng liều mình “đánh quả” kiếm que củi, khúc gỗ hoặc con cá con tôm. Tuy nhiên, việc làm này tiềm ẩn những nguy cơ cực lớn đối với tính mạng của họ. Những cái chết đã được báo trước nhưng họ vẫn liều mình để “đánh quả”…

Vượt lũ để “đánh quả”…

Trong mấy ngày qua, ảnh hưởng của bão số 8 nên mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Nước tại các con sông dâng cao làm ngập ruộng đồng và đặc biệt tại các huyện miền núi khi nước các con sông suối đổ về cũng là lúc củi, gỗ trôi theo nhiều người dân liều mình lao ra giữa dòng nước chảy xiết để với củi và gỗ, bất chấp những nguy hiểm đến tính mạng của mình.
 
Mưu sinh trong mưa lũ: Những cái chết được báo trước 1
Thả lưới đánh bắt cá giữa lúc mưa lũ
Trên sông Đakrông đoạn qua huyện Đakrông khi nước nguồn đổ về nhiều, rất nhiều người dân kể cả những đứa trẻ bất chấp nguy hiểm để lao ra sông vớt củi, gỗ trong dòng nước hỗn đang dồn dập chảy về xuôi. Cá biệt một số người còn lội ra giữa dòng để kéo củi vào bờ. Hành động nguy hiểm này bị nhiều địa phương khuyến cáo nhưng không thể ngăn cản được “lòng tham” của họ khi vớt của nước nổi.

Hai bên QL1A đoạn qua địa phận huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình nhiều người dân các xã Thanh Thủy, Hồng Thủy cũng dùng đò đi thả lưới rất nguy hiểm. Chứng kiến cảnh chồng chèo đò, vợ thả lưới và đứa con chừng 7-8 tuổi ngồi chơi trên đò không thể không giật mình. Dù nước chưa lên cao nhưng gió tương đối lớn và con đò nhỏ mong manh đó liệu có thể chịu được sức gió hay không?. 

Mùa lũ, những mớ cá rô béo gậy được người dân bày bán dọc đường hoặc ở chợ đó là thành quả của việc liều mình của một số người dân vùng lũ. Có thể một chuyến thả lưới họ kiếm được dăm ba chục ngàn hay cả trăm ngàn nhưng “thần chết” luôn luôn đứng bên họ mỗi khi họ chèo đò đi thả lưới giữa mưa lũ… 

Cái chết được báo trước… 

Chắc hẳn người dân xã Hồng Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình cũng chưa thể quên được cái chết của hai vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Phương (SN 1963) và chị Hà Thị Thủy (SN 1969) trong đợt lũ lịch sử năm 2010 khi hai vợ chồng anh Phương đang thả lưới trên cánh đồng ngập lụt trước nhà thì gặp phải cơn gió làm thuyền lật úp, chị Thủy bị chính tay lưới đánh cá của mình vừa thả quấn lấy. Càng vùng vẫy, lưới càng quấn chặt, anh Phương nhảy xuống vớt vợ lên cũng bị mắc lưới…  
 
Mưu sinh trong mưa lũ: Những cái chết được báo trước 2
Cả gia đình cùng nhau thả lưới lúc nước đang lên

Sau khoảng 3 tiếng, người dân mới tìm thấy thi thể của hai vợ chồng anh Phương khi họ chỉ cách nhau khoảng 1m và hai bàn tay với tới nhau nhưng không bao giờ chạm được nhau vì đã bị lưới quấn chặt… 

Nhà quá nghèo nên cứ đến mùa lũ anh chị buộc phải liều mình để kiếm thêm ít đồng tiền lẽ từ những mớ cá thả lưới mùa lũ nhưng số phận oan nghiệt đã cướp mất cha mẹ của 3 đứa trẻ, để lại chúng giữa đời ngơ ngác mà không biết đi về đâu… 

Anh Lê Văn Lãnh – người dân xã Hồng Thủy huyện Lệ Thủy cho biết, ngày trước thanh niên cứ đến mùa lũ là anh cùng gia đình đi thả lưới vì vào thời điểm đó cá nhiều và các loại cá tự nhiên ngon nên bán ở chợ rất được giá.  

Trong một lần vào ban đêm khi trời ngớt mưa, anh chèo đò ra thả lưới chẳng may bị gió lóc khiến thuyền lật úp. May cho anh lúc đó cũng gần bờ và nước chỉ ngang cổ nên anh thoát chết. Từ đó, mùa lũ anh chẳng giám mò đi thả lưới nữa… 

Có thể nói, người dân miền Trung đã quá quen với lũ bão nên việc họ “đánh quả” là chuyện thường tình. Tuy nhiên việc đánh quả đó cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng của họ, cũng chẳng thể cấm họ mưu sinh nhưng một cách nào đó để hạn chế người dân đó là việc làm cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng ở cơ sở…  

Một mớ cá cao lắm cũng chỉ được 50.000 đồng nhưng một mạng người nằm xuống kéo theo bao nhiêu hệ lụy cho gia đình và xã hội... Những cái chết đã được báo trước ở mùa lũ nhưng người dân vẫn liều…. 

Vĩnh Quý

vinhquyqb
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Giáo dục -

Nguyễn Thế Kỳ Vọng (học sinh lớp 12A14, trường THPT Quốc Oai - Hà Nội) là thủ khoa môn Toán tại kì thi học sinh giỏi (bảng không chuyên) cấp Thành phố Hà Nội năm 2026. Phía sau số điểm tuyệt đối ấy là nhiều năm tự học, theo đuổi các đội tuyển học sinh giỏi. Đó là cậu học trò được cô giáo cũ nhớ đến bởi sự cần cù, chịu khó và khiêm tốn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.