Nằm im giả chết để.... thoát cướp
Bị đánh liên liếp, anh Long đã nghĩ ra cách nằm im giả chết. Không thấy đối tượng có động tĩnh gì, ba tên cướp bèn vác hung khí bỏ đi.
Sự việc xảy ra vào rạng sáng 16/7, khi anh Nguyễn Đức Long (44 tuổi, ngụ tại ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) đang điều khiển xe gắn máy trên đường về hướng xã Cẩm Sơn.
Khi anh Long đi đến địa phận cầu Ông Quí (thuộc xã Hiệp Đức), đột nhiên có một thanh niên từ bụi chuối ven đường nhảy ra, tay cầm ống sắt dài khoảng 1 mét, chặn xe anh trấn tiền.
Thấy anh Long nói không có tiền, gã thanh niên gọi thêm đồng bọn gồm hai tên khác, áp sát anh Long, đạp anh ngã khỏi xe toan lục người anh cướp tài sản. Sau một hồi lục soát không thấy gì, ba tên cướp bực tức lấy ống sắt đánh anh liên tiếp rồi đẩy anh xuống bờ sông.
Thấy chúng vẫn chưa có ý định buông tha, anh Long bèn nghĩ ra cách nằm bất động giả vờ chết. Ba tên cướp thấy anh nằm im không nhúc nhích bèn kéo nhau bỏ đi về hướng xã Cẩm Sơn.
Khi chúng vừa đi khỏi, anh Long liền gọi điện cho CS113 Công an huyện Long Khánh (Đồng Nai) khai báo sự việc. Tuy nhiên ba đối tượng cướp của đánh người đã thoát khỏi hiện trường.