Nam sinh lớp 7 mất tích khi đi mua đồ ăn sáng

| Đời sống

GĐXH - Sau khi rời nhà đi mua đồ ăn sáng, nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh mất tích bí ẩn, lực lượng chức năng cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm 2 ngày nhưng chưa rõ tung tích.

Ngày 13/1,Công an xã Lộc Hà cho biết, vừa phát thông báo tìm kiếm em T.V.T. (SN 2013, trú thôn Hồng Thịnh, xã Lộc Hà).

Nam sinh lớp 7 mất tích khi đi mua đồ ăn sáng - Ảnh 1.

Hình ảnh em T.V.T.

Theo người thân của em T., vào khoảng 8h ngày 11/1, trong lúc ở nhà với bà nội, T. xin tiền ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi điều khiển xe đạp điện rời khỏi nhà. Thời điểm này, bố mẹ em T. không ở nhà.

Đến chiều tối cùng ngày không thấy T. trở về nên gia đình cùng hàng xóm tìm kiếm song không có kết quả. Gia đình nam sinh đến công an trình báo để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Cũng theo người nhà của em T., từ trước đến nay, T. chưa từng đi khỏi nhà qua đêm. Sự việc nam sinh đột ngột mất tích khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tíchNgười phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

GĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Đời sống -

GĐXH - Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét từ điểm tập kết rác tự phát ven đường Chánh N5A, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn. Tiếp nhận phản ánh của phóng viên sáng 24/10, Chủ tịch UBND phường cho biết đã chỉ đạo chấn chỉnh, không để tình trạng tập kết rác tiếp diễn tại khu đất này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.