Nam thanh niên "cố thủ" trên nóc nhà khách tỉnh ủy
Sau khi liên tục chửi bới, dọa hành hung công an trước trụ sở công an phường, nam thanh niên leo lên nóc nhà đòi nhảy lầu tự tử.
![]() Bình trên nóc lầu 2 nhà khách tỉnh ủy Khánh Hòa và đòi nhảy xuống đất tự tử nếu có người lên. Ảnh: Việt Nữ. |
Ngày 5/9, công an phường mời Bình lên kiểm điểm và yêu cầu nộp phạt, nhưng anh này không chịu đến. Chiều 6/9, Bình đến trụ sở công an lớn tiếng gọi tên và chửi Trung tá Phạm Xuân Tính, Phó công an Lộc Thọ. Chửi một lúc, anh ta chạy xe đi, một lát sau quay trở lại chửi tiếp. Bị công an cảnh cáo, Bình lại bỏ đi.
Khoảng 16h chiều, Bình quay lại trụ sở công an phường Lộc Thọ, sặc sụa hơi men. Thanh niên tuổi này vác chiếc bục sắt trước cửa trụ sở định đánh Trung tá Tính. Công an phường lao vào khống chế và còng tay Bình.
Ngay lập tức anh ta vùng chạy sang nhà khách tỉnh ủy Khánh Hòa, cách trụ sở công an khoảng 80 m rồi trèo lên sân thượng nhà khách, nhảy sang nóc ngôi nhà bên cạnh. Anh ta dọa sẽ nhảy từ tầng 3 ngôi nhà này xuống đất nếu có người lại gần. Khoảng một tiếng sau công an mới thuyết phục được Bình xuống và đưa về công an thành phố Nha Trang chờ xử lý.
